📢 Hướng dẫn đăng bài viết Xem chi tiết »
📢 Diễn đàn Việt Nam Thư Quán đã hoạt động trở lại! Xem chi tiết »

Diễn Đàn » Thơ Sáng Tác

Xích lại đi em

1 trả lời, 1.438 lượt xem — Trang 1 / 1
Em xích lại cho anh ghì em chặt
Để tình yêu còn mải nét gọi mời
anh ôm em ôm mùa xuân óng ả
Ngày đừng đi đêm đừng dứt em ơi

Em xích lại nhắm nghiền đôi mắt mật
Hai đứa mình chia chút ấm chiều nay
Em ở cạnh cho ngày anh rất ngắn
Nắng chiều về chờ gọi ánh thời gian

Em xích lại gần anh thêm tí nửa
Lại đi em, em xích lại đi em
Cho tay ấm tóc tơ mềm môi ngọt
Gởi cho đời, cho lại buổi chiều êm

Cho anh được in em vào tim óc
Ngấm hương nồng vào tạng phủ anh đây
Dẩu mai đây vòng tay lỏng cơn nồng
Không ngậm ngùi tiếc nuối mải mùa xuân

Xích lại đi, đời còn bao xuân nửa
Lẹ đi em, vì mai đến một ngày
Ngày sẻ đến mặc dù ta không muốn
Ngày cuối đời từ tạ mải xa nhau

Đừng suy nghỉ, em ơi đừng lo sợ
Ngày mai sau thây kệ mặc mai sau
Hảy xích lại hôm nay và mải mải
Cuộc đời này đã đủ có bên nhau

Em xích lại đừng đề anh chờ nửa
Lại đi em và lẹ lẹ đi em …..


lãng phong
Đăng nhập để trả lời
0
Chào Lãng phong nghe ! Bài thơ của bạn rất hay ! [sm=35.gif]
Bạn hãy cho mình được thưởng thức nhiều bài của bạn nữa nhé
Lang thang khắp nẻo chân trời
Lướt qua biển nhớ tìm về sông tương
Phồn hoa cát bụi dặm trường
Xa rồi tim vẫn còn vương tơ tình
Linh Phong
Đăng nhập để trả lời
0