📢 Hướng dẫn đăng bài viết Xem chi tiết »
📢 Diễn đàn Việt Nam Thư Quán đã hoạt động trở lại! Xem chi tiết »

Diễn Đàn » Thơ Sáng Tác

Chờ đợi

0 trả lời, 968 lượt xem — Trang 1 / 1
Sao em không đến cho chiều bay tà áo
Cho vội vàng mưa lướt thướt qua nhanh
Không đến để khói sầu giăng quán nhỏ
Bên cổng trường một đứa đứng bâng khuâng

Em không đến hay là em trể hẹn
Cho thẩn thờ dỏi mắt đợi nôn nao
Một chút bực, chút buồn thêm lo lắng
Chim chiều về dáng nhỏ của em đâu

Em không đến cho đường về dịu vợi
Gần đến nhà mà lòng vẩn đâu xa
Nghe mẹ hỏi sao chiều nay buồn thế
Anh ngập ngừng tìm câu nói bâng quơ

Đêm đã khuya tương tư về gọi cửa
Ngẩn ngơ lòng mong nhớ với băng khoăng
Mong mai gặp hay là thôi đừng gặp
Dáng nào vương thương nhớ quá đi thôi


Lãng phong
Đăng nhập để trả lời
0