📢 Hướng dẫn đăng bài viết Xem chi tiết »
📢 Diễn đàn Việt Nam Thư Quán đã hoạt động trở lại! Xem chi tiết »

Diễn Đàn » Thơ Sáng Tác

nhị kiều họa khúc

0 trả lời, 1.141 lượt xem — Trang 1 / 1
(tặng chị yến)

Ngày xưa nhà ở cạnh cầu đôi
Ngày ngày dạo bước ngắm chiều rơi
Vài ba cô gái bay tà trắng
Trắng ngần ngơ lòng nổi chơi vơi

Dăm ba cô gái bước cầu đôi
Dáng nhỏ nghiêng nghiêng mắt goi mời
Có cô bẻn lẻn nhìn phương khác
Tràn nổi thẹn thùa tóc kẹp đôi

Giả vờ quay gót xuống cầu đôi
Giả tỉnh trông ngang ngắm chim trời
Tôi biết cô cố tình quay lại
Tìm dáng si khờ cuối đường đôi

Dường như cô đã biết lòng tôi
Yêu dáng ban mai nhớ dáng chiều
Bao mùa mưa nắng trên cầu gổ
Thơ viết mấy mùa vẫn trong tôi

Cuối cầu đường không rẻ làm đôi
Tám hướng đi ngang tựa cuôc đời
Bóng xưa giờ đã mờ nhân ải
Mưa ở chân cầu đợi áo tơi

Tháng sáu mưa về chốn cầu đôi
Dường như mưa chỉ để sầu đời
Lục bình tụ lại chân cầu gẩy
Gợi nhớ hôm nào dáng của tôi


lãng phong
Đăng nhập để trả lời
0