📢 Hướng dẫn đăng bài viết Xem chi tiết »
📢 Diễn đàn Việt Nam Thư Quán đã hoạt động trở lại! Xem chi tiết »

Diễn Đàn » Thơ Sáng Tác

Cho những trái tim đã hồi sinh...

1 trả lời, 1.038 lượt xem — Trang 1 / 1
                           CHO TÔI
 
Tôi dậy từ rất sớm
Đợi Mặt Trời mọc ở đằng Đông
Thấy màu hồng
Lên phơi phới
 
Tôi dậy từ rất sớm
Đợi đàn chim đi ăn từ sớm mai
Thấy tiếng gù
Rộn rã
 
Tôi dậy từ rất sớm
Đợi con gà tự tỉnh giấc canh Năm
Gáy vang chỗ tôi nằm
Ngày mới.
 
Tôi dậy từ rất sớm
Đợi ấm trà trên bếp của bố tôi
Đỏ lửa rôi sôi
Mùi thơm ngập tràn nhà bếp
 
Tôi dậy từ rất sớm
Đợi ánh đèm leo lét của mẹ tôi
Nấu xôi
Hương lúa nồng nàn
đón chào
Ngày mới.
Đăng nhập để trả lời
0
NGÀY HAY ĐÊM
 
 
Ngày hay đêm
Cũng chỉ có hai mươi bốn giờ
Ta vất vả lao đi
Vào dòng đời.
 
Ngày hay đêm
Ta vẫn mãi cứ nhọc nhằn
Kiếm tìm
Chút hư ảo xa xôi.
 
Ngày hay đêm
Vẫn luôn luôn nhớ thương người
Một mình
Thao thức
 
Ngày hay đêm
Vẫn mãi khẽ nhắc
Một người
Vẫn còn ở rất xa.
 
HanThu
Đăng nhập để trả lời
0