📢 Hướng dẫn đăng bài viết Xem chi tiết »
📢 Diễn đàn Việt Nam Thư Quán đã hoạt động trở lại! Xem chi tiết »

Diễn Đàn » Thơ Sáng Tác

Tri Kỹ

6 trả lời, 1.750 lượt xem — Trang 1 / 1
<Bài viết đã được chỉnh sửa lúc 2009-07-13 13:31:02thienkieu>
Biết đâu tìm tri kỷ
  Giữa lòng phố hôm nay
      Mình vẫn đi, đi mãi
          Thê lương tiếng thở dài
              Nuốt bao lời cay đắng
                   Khóc cho đời đơn côi.
                                         Thiên Kiều
Buôn đao gác kiếm đời không bận
Quy ẩn giang hồ mặt thế gian
Đăng nhập để trả lời
0
Trích đoạn: thienkieu

Biết đâu tìm tri kỷ
Giữa lòng phố hôm nay
     Mình vẫn đi, đi mãi
         Thê lương tiếng thở dài
             Nuốt bao lời cay đắng
                  Khóc cho đời đơn côi.
                                        Thiên Kiều

 
Thôi bớt buồn em ơi!
    Sống cho trọn cuộc đời
         Dòng sông trôi mãi mãi
              Cuốn nỗi buồn tuôn trôi!
 
Xin chào bạn mới! Thiên Kiều làm tôi nhớ người năm cũ của tôi. Có vài lời chia sẻ cùng Thiên Kiều!
Mẹ là biển rộng sông dài
Cha là núi biếc cao dày Thái Sơn
Tình là một sợi dây oan
Theo ta đi mãi trên con đường trần
Đăng nhập để trả lời
0
<Bài viết đã được chỉnh sửa lúc 2009-07-13 16:27:33thienkieu>
Cuộc Đời và Hạnh Phúc
Tôi muốn nói nhưng sao còn e ngại
Còn ngại ngùng lo sợ mãi không thôi
Bao nhiêu lời đã sắp sẵng đầu môi
Nhưng khi gặp lời trôi theo ánh mắt
Có những đêm, đêm dài văng vẳng
Một mình tôi trong lạnh giá đơn côi
Ngồi buồn tênh nhìn khói thuốc êm trôi
Lòng muốn gửi tin yêu về nơi ấy
Đêm nay nữa là đêm thứ mấy
Mấy đêm rồi người có thấu cho chăng
Cuộc đời tôi là đêm tối cọc cằn
Căn nhà đó - Là ngôi mồ Hạnh Phúc
Đăng nhập để trả lời
0
 ĐƠN LẠNH
 
Em ra đi bỏ ta trong bỡ ngỡ,
Những ân tình ngày cũ vất sau lưng,
Biêt tìm đâu mốt chút ánh trời hừng
Le lói chiếu sưởi cõi tình băng giá.
 
Em bỏ đi xô ta vào sa ngã,
Vướng bùn lầy trong ngõ tối nhớ nhung
Bàn tay khô cố níu cho cạn cùng
Dòng ký ức trong khung trời xưa đó.
 
Ngày bên nhau đôi ta từng có
Biết bao điều say đắm, thương yêu
Rồi cô đơn xô nát một chiều,
Ta đứng đợi, em đã không về nữa
 
Ngôi nhà ấy từ đây không khóa cửa
Vắng em rồi, cần gìn giữ điều chi?
Em ra đi, ta cay đắng thầm thì
Tình buốt giá lê đời trong đơn lạnh...


    
Mẹ là biển rộng sông dài
Cha là núi biếc cao dày Thái Sơn
Tình là một sợi dây oan
Theo ta đi mãi trên con đường trần
Đăng nhập để trả lời
0
<Bài viết đã được chỉnh sửa lúc 2009-10-04 03:30:50lelong54>
Biết đâu....

Biết đâu tìm tri kỷ
Giữa lòng phố hôm nay 
Mình vẫn đi, đi mãi
Đi trên tiếng thở dài 
Nuốt vơi lời cay đắng 
Cho son thắm thêm môi. 
Nắng ấm đã lên rồi
Không hiu hắt đơn côi !
                     



Lê la... tìm chân thiện
Long đong nhọc...mà... tiên !
Đăng nhập để trả lời
0
Trăng và Em
Trăng khuya thao thức một mình
Còn tôi thao thức một minh nhớ ai
Nhớ Trăng , trăng khuyết trăng tròn
Nhớ em ! Em đã có chồng nơi xa
Một mình anh ở quê nhà
Nhớ em muôn thuở vầng trăng tủi hờn
Đăng nhập để trả lời
0
<Bài viết đã được chỉnh sửa lúc 2009-10-04 03:33:52lelong54>
Trăng và gió

Trăng rằm.... trong chậu.... trăng thanh
Gió gieo hờn tủi.... trăng đành vỡ tan
Xin đừng để gió.... dây oan 
Để trăng lành toả dịu dàng lung linh !
Lê la... tìm chân thiện
Long đong nhọc...mà... tiên !
Đăng nhập để trả lời
0