📢 Hướng dẫn đăng bài viết Xem chi tiết »
📢 Diễn đàn Việt Nam Thư Quán đã hoạt động trở lại! Xem chi tiết »

Diễn Đàn » Thơ Sáng Tác

Xa lộ chiều mưa

1 trả lời, 1.179 lượt xem — Trang 1 / 1
Lặng ngắm
Cơn mưa chiều hối hả
Vất vả cuộc đời theo những chuyến ngược xuôi
Tiếng mưa rơi ,khoảnh lặng im ngắn ngủi
Giữa chốn phố ồn ào ,rơi rớt chút buồn vui
In ỏi tiếng còi xe,những con đường hun hút
Áp lực cuộc đời đè nặng lên đôi vai gầy gụt
Giữa dòng người không một phút nghỉ ngơi
Mưa vẫn rơi trắng xoá những con đường
Như họ vẫn đi trong tất bật đời thường
Đáng thương thay
Những cặp vợ chồng chỉ gặp nhau khi bóng tối thế ban ngày
Con cái chỉ gặp được bố mẹ trong những giấc ngủ say
Ngày tuy dài nhưng cũng thật đắng cay
Khi con người ta phải lừa lọc nhau để tồn tại
Khi tình thương chỉ còn là sự bấu víu của những kẻ thất bại
Đáng thương thay
Cái nguy nga tráng lệ kia chỉ là toà lâu đài cát của sự đoạ đầy
Ở nơi đó thành phố của tương lai
Con người ta say khi hơi rượi chưa nồng
Vất vả lo toan,bao bộn bề cuộc sống
Đời nhạt nhoà trôi trong giấc mộng tàn phai
 
Tiếng mưa vỡ oà trắng xoá chân mây
Nghiêng cánh mỏng rơi trên thềm lá biếc
In ỏi còi xe,tiếng dòng người qua lại :
_Cơn mưa nào gọt rửa bụi trần ai
                                      Hoàng Trần
Đường độc đạo đâm đầu đi đến
Bến bão bùng bốn bể bôn ba
Đăng nhập để trả lời
0
QUAN HỌ
 
Đưa nhau về quê quan họ
Tháng Giêng mưa ướt mái đầu
Còn duyên nhưng vội vàng con sáo
Đi tìm liền chị đường xa.
 
Hội Lim là của người ta,
Em quên rồi mớ ba mớ bảy
Trúc xinh mọc hoang ngoài bãi
Liền anh buồn se, lí…lơi..!
 
Quan họ là quan họ ơi…!
Bèo mây chao chát,
Nón Bài thơ vẫn tròn xeo như câu hát
Em có hẹn với trăng đêm rằm?
 
Em đi về phố thị xa xăm
Để liền anh bắc cầu dải yếm
Tre làng vẫn rì rào lưu luyến
Xuân xưa quan họ sẽ sàng…
Đăng nhập để trả lời
0