<Bài viết đã được chỉnh sửa lúc 2009-07-17 08:56:26donguyenhoa>
Nhớ sông Cái Quao
Cái Quao dừa nước ven sông
Chiều chiều anh ngóng anh trông cô nàng
Nhà nàng anh vẫn chưa sang
Em ơi còn nhớ trường làng xưa không ?
Những chiều anh mãi tắm sông
Anh đâu để ý bé trông sang vườn
Vườn anh chưa có ai thương
Chỉ vài câu ổi mít hương thơm mà
Em giờ diện áo bà ba
Anh chưa kịp nhận ra em bé à
Hồi chưa tiếp quản hay ra
Em ra ngoài chợ bán cà với rau
Anh thì chỉ có cái bao
Vài ba con cá chuối cao ba quầy
Bây giờ tính lại ta đây
Anh và em cũng tóc mây hơi già
Giờ đây anh ở Biên Hòa
Cái Quao anh nhớ hôm nào biệt li
Em giờ ở tận Ca Li
Xa xôi cách trở là vì bảy lăm
Từng đêm anh vẫn âm thầm
Ngồi bên máy tính hỏi thăm mọi người
Cám ơn trang blog xứ người
Cho mình hiểu được lòng người tri âm...........
Biên Hòa, sáng một ngày tháng 7 năm 2009
Hoà Đỗ Nguyễn
Cái Quao dừa nước ven sông
Chiều chiều anh ngóng anh trông cô nàng
Nhà nàng anh vẫn chưa sang
Em ơi còn nhớ trường làng xưa không ?
Những chiều anh mãi tắm sông
Anh đâu để ý bé trông sang vườn
Vườn anh chưa có ai thương
Chỉ vài câu ổi mít hương thơm mà
Em giờ diện áo bà ba
Anh chưa kịp nhận ra em bé à
Hồi chưa tiếp quản hay ra
Em ra ngoài chợ bán cà với rau
Anh thì chỉ có cái bao
Vài ba con cá chuối cao ba quầy
Bây giờ tính lại ta đây
Anh và em cũng tóc mây hơi già
Giờ đây anh ở Biên Hòa
Cái Quao anh nhớ hôm nào biệt li
Em giờ ở tận Ca Li
Xa xôi cách trở là vì bảy lăm
Từng đêm anh vẫn âm thầm
Ngồi bên máy tính hỏi thăm mọi người
Cám ơn trang blog xứ người
Cho mình hiểu được lòng người tri âm...........
Biên Hòa, sáng một ngày tháng 7 năm 2009
Hoà Đỗ Nguyễn
Hòa ĐN
![[:)]](/images/smiley/s1.gif)