📢 Hướng dẫn đăng bài viết Xem chi tiết »
📢 Diễn đàn Việt Nam Thư Quán đã hoạt động trở lại! Xem chi tiết »

Diễn Đàn » Thơ Sáng Tác

Một Ngày Lặng Lẽ

3 trả lời, 1.134 lượt xem — Trang 1 / 1
[color=blueviolet]Một Ngày lặng Lẽ [/color]

Tôi cố gắng bước qua theo năm tháng
Để tim tôi quên đi một bóng hình
Như sao lại khó khăn và đau khổ
Bởi chữ tình ai có nói được đâu
***
Tôi cố gắng bước qua cơn giông đó
Ngày bình yên có lẽ nơi bên kia
Nhưng tôi lại thấy bơ vơ khó tả
Người nơi đâu giờ chỉ có mình tôi
***
Xin hãy để một lần tôi được thấy
Tiếng yêu xưa và nay vẫn trọn phần
Để tôi được một ngày bình yên mãi
Được bên ai trong tiếng nấc nghẹn sầu
***
Tôi cố gắng nhưng hay tôi ích kỉ
Không thể xa những kỉ niệm ngày xưa
Ngày anh mất hồn tôi còn phân nửa
Nữa mảnh kia tôi đã theo anh rồi
***
Và như thế anh đi, anh đi mãi
Và cô đơn theo mãi tôi từng ngày
Và có lẽ tình tôi sầu mãi mãi
Và một ngày lặng lẽ vẫn thế thôi.

Bài thơ này em làm tặng một người bạn, các huynh tỷ cho em ý kiến nha.
[color=blueviolet] Tình như bao ánh ban chiều
Đem cho ta biết bao điều ưu tư
[/color]
Đăng nhập để trả lời
0
bài thơ nghe thật buồn làm sao...ngừoi trong bài thơ chắc là 1 người bạn rất thân với selphie , hông biết nói gì thêm...selphie có chuyện buồn thì cứ chia sẽ nha...

Ai ơi sao cứ dối lòng
Thầm yêu trộm nhớ người ta còn gì.....
Đăng nhập để trả lời
0
Vâng, đó là một người bạn rất thân của em, nhưng mà sao bạn em nhiều đứa khổ lắm, một đứa do bịnh hiểm nghèo nay bị liệt, còn vài đứa thì có chuyện buồn khác.
[color=blueviolet] Tình như bao ánh ban chiều
Đem cho ta biết bao điều ưu tư
[/color]
Đăng nhập để trả lời
0
đúng là mỗi người có 1 nỗi khổ riêng...không ai giống ai...em là 1 người bạn tốt những người nào được làm bạn vói em thì cũng vui hén....đừng buồn quá nha
Ai ơi sao cứ dối lòng
Thầm yêu trộm nhớ người ta còn gì.....
Đăng nhập để trả lời
0