📢 Hướng dẫn đăng bài viết Xem chi tiết »
📢 Diễn đàn Việt Nam Thư Quán đã hoạt động trở lại! Xem chi tiết »

Diễn Đàn » Thơ Sáng Tác

Chiều mưa

1 trả lời, 930 lượt xem — Trang 1 / 1
Mưa
Quẳng nỗi buồn
vào mặt người đi phố
Ta run
lạnh căm
buồn..
Trời mưa vẫn mưa
Rét
what if...
Đăng nhập để trả lời
0
Chiều mưa gợi nhớ...
Nghe tiếng mưa rơi buốt cả lòng
Chỉ vì cơn gió lạnh chiều đông
Mây giăng u-ám chiều dần khuất
Lặng lẽ thầm đi khách bên sông
Anh biết rồi đây sẽ nhớ mong
Cõi lòng hoang vắng vẫn đợi trông
Buồn rơi héo hắt mưa từng giọt
Tình chừng như có bổng thành không...
Đăng nhập để trả lời
0