Con cứ thương đôi tay mẹ chai sần
Và con thương bàn chân đầy vết nứt
Con rất thương sớm hôm mẹ tảo tần
Suốt một đời mẹ sống vì chồng, con
Con nợ mẹ một hình hài hoàn chỉnhBao nhiêu năm mẹ nuôi con trưởng thànhVà con nợ một tình thương tha thiếtCùng hàng vạn giọt nước mắt mẹ rơi
Mẹ biết không, con đâu muốn làm mẹ khóc
Nhưng chẳng hiểu sao cứ làm mẹ đau lòng
Ngày thơ ấu con ngây thơ nào biết
Giọt lệ sầu mẹ khóc bởi vì đâu
Nay khôn lớn, mẹ ơi con đã hiểu
Nhưng tại sao cứ làm mẹ đau lòng?
Vì mẹ ơi thế giới này lớn quá
Con bơ vơ, cứ lạc bước, lỡ đường
Bao nhiêu lần con lầm lỗi sai trái
Để lại nhìn giọt nước mắt mẹ rơi
Con xin lỗi! Mẹ ơi con xin lỗi
Ngàn lần, vạn lần con biết chẳng đủ đâu
Làm sao cho xứng với lòng mẹ biền cả
Làm sao cho cân với tình mẹ đong đầy
Cả đời con, mẹ ơi là lời xin lỗi
Dành cho mẹ lòng kính trọng vô bờ
Dành cho mẹ tất cả sự biết ơn
Nhưng con biết đó chỉ là giọt nước
Giữa biển tình của lòng mẹ bao la
yêu thương là chu toàn mọi bổn phận