6 trả lời, 1.014 lượt xem —
Trang 1 / 1
"Bạn mới"
★
★
★
★
★
Số bài : 22
Từ: 17.07.2009
Trạng thái: offline
Nhớ anh chiều mùa thu lá bay
Nhớ anh đêm khuya vắng vai gầy
Nhớ anh từng chiều cơn mưa nắng
Nhớ anh trăng tàn sương lạnh băng !
Nhớ anh mùi khói thuốc lá bay
nhớ anh ánh mắt ưu tư đầy
Nhớ anh tóc bạc thời gian trắng
Nhớ anh, anh hỡi khi mưa giăng !
HoaCo
★
★
★
★
★
0
"Bạn Thâm Giao"
★
★
★
★
★
Số bài : 1.681
Từ: 15.04.2009
Trạng thái: offline
#2 —
26.07.2009 02:37
(đã sửa)
<Bài viết đã được chỉnh sửa lúc 2009-07-26 02:57:36lelong54>
Nhớ anh chiều mùa thu lá bay
Nhớ anh đêm khuya vắng vai gầy
Nhớ anh từng chiều cơn mưa nắng
Nhớ anh trăng tàn sương lạnh băng !
Nhớ anh mùi khói thuốc lá bay
nhớ anh ánh mắt ưu tư đầy
Nhớ anh tóc bạc thời gian trắng
Nhớ anh, anh hỡi khi mưa giăng !
HoaCo
..............
Xin chào nỗi nhớ !
Nhớ ai hơn nhớ đến anh
Nhớ chi bằng nhớ màu xanh ươm tình
Nhớ gì hơn nhớ niềm tin
Nhớ ai bằng nhớ tâm tình anh trao !
Nhớ hơi anh ấm ngọt ngào
Nhớ vai như lụa gối nào êm hơn !
...............
Nhớ nhiều.... em lạnh từng cơn
Nhớ nhiều.... em quí anh hơn !
Lê la... tìm chân thiện
Long đong nhọc...mà... tiên !
★
★
★
★
★
0
"Bạn mới"
★
★
★
★
★
Số bài : 22
Từ: 17.07.2009
Trạng thái: offline
Chào mừng bạn đã ghé chơi
Vườn thơ tôi mở xin mời bạn vô !
★
★
★
★
★
0
"Bạn Thâm Giao"
★
★
★
★
★
Số bài : 1.681
Từ: 15.04.2009
Trạng thái: offline
Ngẩn ngơ...!
Tìm ai.... rời rã... đêm ngày
Nắng mai xa hút....trưa đày...dài thêm
Hắt hiu...chiều xuống... buồn tênh
Ngắm chim chùng.... dõi... dập dờn... xa xa...
Đêm về....như mắt dài ra
Hẩm hiu... héo rũ.....đen... xa cố tìm
Đi luôn.... vào.... cõi lim dim !
Mà sao... thấy chỉ...muộn phiền vây quanh !
Bao ngày... qua !.....với.... năm canh !
Hỏi sao...chỉ thấy viền quanh mộng tìm ?
Phải chăng.... ?....đời vẫn... oan khiên !
Khổ ta !...dụi mắt !...đi tìm ngẩn ngơ !
Lê la... tìm chân thiện
Long đong nhọc...mà... tiên !
★
★
★
★
★
0
"Bạn mới"
★
★
★
★
★
Số bài : 22
Từ: 17.07.2009
Trạng thái: offline
Tàn Canh
Tàn canh đêm xuống chưa ?
Màn sương khuya giá lạnh
Đèn khuya chong bóng rũ
Dáng hạc buồn đơn côi
Hút sâu vào đêm tối !
Tàn canh đêm xuống rồi!
Tuổi xuân hồi lạnh giá
Thời gian lạnh lùng qua !
Mắt ai buồn ngơ ngác
Khao khát buổi xuân lành !
Tàn canh đêm xuống hở ?
Tàn canh đêm xuống rồi !
Tình buồn như con thoi
Dệt vào lòng khung cửi
Cửa lòng xưa đã đóng
Thoi hỡi có buồn không ?!
★
★
★
★
★
0
"Bạn Thâm Giao"
★
★
★
★
★
Số bài : 1.681
Từ: 15.04.2009
Trạng thái: offline
#6 —
31.07.2009 05:49
(đã sửa)
<Bài viết đã được chỉnh sửa lúc 2009-07-31 05:53:19lelong54>
Tàn Canh
Tàn canh đêm xuống chưa ?
Màn sương khuya giá lạnh
Đèn khuya chong bóng rũ
Dáng hạc buồn đơn côi
Hút sâu vào đêm tối !
Tàn canh đêm xuống rồi!
Tuổi xuân hồi lạnh giá
Thời gian lạnh lùng qua !
Mắt ai buồn ngơ ngác
Khao khát buổi xuân lành !
Tàn canh đêm xuống hở ?
Tàn canh đêm xuống rồi !
Tình buồn như con thoi
Dệt vào lòng khung cửi
Cửa lòng xưa đã đóng
Thoi hỡi có buồn không ?!
............
HoaCo
Tàn canh !
Tàn canh em sang sông
Hình đâu ?... còn chiết bóng !
Ngân réo rắt.... dây lòng
Ngày đêm tim cứ hỏi
Tình sao như hư không ?
...........
Tình đi....sao ta trông ?
Tình ơi....sao ta ngông !
Lê la... tìm chân thiện
Long đong nhọc...mà... tiên !
★
★
★
★
★
0
"Bạn mới"
★
★
★
★
★
Số bài : 22
Từ: 17.07.2009
Trạng thái: offline
Áo em một sáng qua sông
Chim bay một thoáng mất miền chiêm bao
Em về lối nhỏ lao xao
Buồn vương ngọn cỏ lạnh lùng chiều đông
Chiều đông, tôi hỏi chiều đông
Em tôi giờ đã sang sông phương nào?
Tình buồn giờ có ngóng trông
Thuyền xưa đã đóng còn mong hỡi người ?!
★
★
★
★
★
0