📢 Hướng dẫn đăng bài viết Xem chi tiết »
📢 Diễn đàn Việt Nam Thư Quán đã hoạt động trở lại! Xem chi tiết »

Diễn Đàn » Thơ Sáng Tác

Cô Gái Đồ Long

20 trả lời, 4.785 lượt xem — Trang 1 / 1
<Bài viết đã được chỉnh sửa lúc 2009-07-27 17:13:44Vo Ky>
Cô  Gái Đồ Long
 
 
Anh hùng Vô Kỵ nơi băng hỏa
Xuất xứ không vương chút chánh tà
Lặng lẽ đi về miền thôn dã
Đâu ngờ theo gió bụi đường xa
 
 
Vô Kỵ
Đăng nhập để trả lời
0




TRƯƠNG VÔ KỴ

Em là Tinh Tú sáng trời xa
Rọi bước Trương ca diệt bọn tà
Thanh gươm Vô Kỵ luôn ngời sáng
Không dung Chỉ Nhược lắm điêu ngoa

Kha Khả Tú


( Hi...hi...hi...Vui quá ! Cho em chơi với nhé ! Em làm Triệu Minh cho vui hé ? ) # Nhưng em phải đi nữa rồi ! Bận lắm cơ ! Chỉ giải lao ít phút thôi !  Hu...hu...hu... Triệu Minh bye nhé Trương Vô Kỵ ca ca )
Đăng nhập để trả lời
0
<Bài viết đã được chỉnh sửa lúc 2009-07-27 18:39:32nhatran89>




TRIỆU MINH

Trên đường thiên lý đường xa xa
Trương ca vất vả diệt gian tà
Cảnh rừng bát ngát hương hoa lạ
Triệu Minh nhoẽn miệng tươi hơn hoa

Nhã Trân
Nhã Trân
Đăng nhập để trả lời
0
Trích đoạn: nhatran89





TRIỆU MINH

Trên đường thiên lý đường xa xa
Trương ca vất vả diệt gian tà
Cảnh rừng bát ngát hương hoa lạ
Triệu Minh Nhoẽn miệng tươi hơn hoa

Nhã Trân





Không lẽ đi về mấy nẻo xa
Thấy ai đẹp tựa chị Hằng Nga
Tìm bông hồng thắm mùi thôn dã
Cho ấm lòng đơn buổi xế tà


Vô Kỵ
Đăng nhập để trả lời
0
<Bài viết đã được chỉnh sửa lúc 2009-07-27 17:20:53Vo Ky>
Trích đoạn: Kha Khả Tú




TRƯƠNG VÔ KỴ

Em là Tinh Tú sáng trời xa
Rọi bước Trương ca diệt bọn tà
Thanh gươm Vô Kỵ luôn ngời sáng
Không dung Chỉ Nhược lắm điêu ngoa

Kha Khả Tú


( Hi...hi...hi...Vui quá ! Cho em chơi với nhé ! Em làm Triệu Minh cho vui hé ? ) # Nhưng em phải đi nữa rồi ! Bận lắm cơ ! Chỉ giải lao ít phút thôi !  Hu...hu...hu... Triệu Minh bye nhé Trương Vô Kỵ ca ca )


Anh đi theo gió bụi đường xa
Không dám đi theo bọn ác tà
Đành phải đi tìm Miêu Khả Tú
Không ngờ Minh Muội tựa tiên nga


Vô Kỵ
Đăng nhập để trả lời
0
<Bài viết đã được chỉnh sửa lúc 2009-07-28 16:40:54treuminh92>



TRƯƠNG VÔ KỴ

Em là Tinh Tú sáng trời xa
Rọi bước Trương ca diệt bọn tà
Thanh gươm Vô Kỵ luôn ngời sáng
Không dung Chỉ Nhược lắm điêu ngoa

Kha Khả Tú


( Hi...hi...hi...Vui quá ! Cho em chơi với nhé ! Em làm Triệu Minh cho vui hé ? ) # Nhưng em phải đi nữa rồi ! Bận lắm cơ ! Chỉ giải lao ít phút thôi !  Hu...hu...hu... Triệu Minh bye nhé Trương Vô Kỵ ca ca )






Triệu Minh Khả Tú đây này,
xứng đôi Vô Kỵ phim hay chơi nào
Chúng mình cùng múa gươm cao
Tiêu diệt Chỉ Nhược mau mau lên đàng

Triệu Minh
( Chơi trò cô gái đồ long vui quá ! )

* Hả? Có Nhóc Tú Ngốc đóng vai chánh Triệu Minh rồi ! Như vậy em đóng vai gì hả ? Hay là để em đóng vai sư phụ của Trương Vô Kỵ cho oai há ? )
Đăng nhập để trả lời
0
Người đẹp Triệu Minh xem này
Anh hùng Vô Kỵ ra tay cở nào
Khinh công múa kiếm nhảy cao
Diệt trừ kẻ ác cùng nhau lên đàng

Vô Kỵ
Đăng nhập để trả lời
0
<Bài viết đã được chỉnh sửa lúc 2009-07-28 20:56:10Kha Khả Tú>



TRƯƠNG VÔ KỴ

Em là Tinh Tú sáng trời xa
Rọi bước Trương ca diệt bọn tà
Thanh gươm Vô Kỵ luôn ngời sáng
Không dung Chỉ Nhược lắm điêu ngoa

Kha Khả Tú


( Hi...hi...hi...Vui quá ! Cho em chơi với nhé ! Em làm Triệu Minh cho vui hé ? ) # Nhưng em phải đi nữa rồi ! Bận lắm cơ ! Chỉ giải lao ít phút thôi !  Hu...hu...hu... Triệu Minh bye nhé Trương Vô Kỵ ca ca )






Triệu Minh Khả Tú đây này,
xứng đôi Vô Kỵ phim hay chơi nào
Chúng mình cùng múa gươm cao
Tiêu diệt Chỉ Nhược mau mau lên đàng

Triệu Minh
( Chơi trò cô gái đồ long vui quá ! )

* Hả? Có Nhóc Tú Ngốc đóng vai chánh Triệu Minh rồi ! Như vậy em đóng vai gì hả ? Hay là để em đóng vai sư phụ của Trương Vô Kỵ cho oai há ? )




À , há ! Vậy Tú thay đổi vai
Tú là sư phụ Trương ca này
Triệu Minh vai đúng Triệu Minh đấy
Tú chuyển vai làm thầy Kỵ đây
( Trông Tú oai hông vậy ớ này ! )

Kha Khả Tú

 ( Như vậy Tú vào vai Trương Tam phong , Trương vô Kỵ ca ca không còn gọi em là Triệu Minh nữa mà phải gọi là Sư Phụ ơi ! Bái bái Sư Phọ ạ ạ ạ ! Hi...hi...hi... )

Đăng nhập để trả lời
0
<Bài viết đã được chỉnh sửa lúc 2009-07-29 07:37:53treuminh92>



TRƯƠNG VÔ KỴ

Em là Tinh Tú sáng trời xa
Rọi bước Trương ca diệt bọn tà
Thanh gươm Vô Kỵ luôn ngời sáng
Không dung Chỉ Nhược lắm điêu ngoa

Kha Khả Tú


( Hi...hi...hi...Vui quá ! Cho em chơi với nhé ! Em làm Triệu Minh cho vui hé ? ) # Nhưng em phải đi nữa rồi ! Bận lắm cơ ! Chỉ giải lao ít phút thôi !  Hu...hu...hu... Triệu Minh bye nhé Trương Vô Kỵ ca ca )






Triệu Minh Khả Tú đây này,
xứng đôi Vô Kỵ phim hay chơi nào
Chúng mình cùng múa gươm cao
Tiêu diệt Chỉ Nhược mau mau lên đàng

Triệu Minh
( Chơi trò cô gái đồ long vui quá ! )

* Hả? Có Nhóc Tú Ngốc đóng vai chánh Triệu Minh rồi ! Như vậy em đóng vai gì hả ? Hay là để em đóng vai sư phụ của Trương Vô Kỵ cho oai há ? )




À , há ! Vậy Tú thay đổi vai
Tú là sư phụ Trương ca này
Triệu Minh vai đúng Triệu Minh đấy
Tú chuyển vai làm thầy Kỵ đây
( Trông Tú oai hông vậy ớ này ! )

Kha Khả Tú

 ( Như vậy Tú vào vai Trương Tam phong , Trương vô Kỵ ca ca không còn gọi em là Triệu Minh nữa mà phải gọi là Sư Phụ ơi ! Bái bái Sư Phọ ạ ạ ạ ! Hi...hi...hi... )



BÁI SƯ PHỤ

Bái nè sư phụ Trương ca ca
Xời ơi Nhóc Tú là sư à
Hi hi ha há oai à nhá
Bái liền sư phụ Nhóc ha ha

Triệu Minh

( Em không thích thơ Đường luật cho lắm , vì nó khô khan cứng ngắt , nhưng vui thì chơi vậy thôi ! )
Triệu Minh
Đăng nhập để trả lời
0
Chào mừng 4 nữ sĩ Triệu Minh
 
Trong 4 bạn đóng vai Triệu Minh, có 2 người đẹp rất khả ái rất thân thiện, lại cũng có 2 bạn rất hống hách, đúng là Quận chúa nhà Nguyên (Mông Cổ) không thích làm nhỏ chỉ thích làm lớn, chắc là chưa tìm được người yêu. Dù sao cũng chào mừng tất cả 4 vị.
 
 
Vô Kỵ
Đăng nhập để trả lời
0
<Bài viết đã được chỉnh sửa lúc 2009-07-31 11:20:09Han Bang>


vui quá

Đăng nhập để trả lời
0
Hân Ly
 
Hân Ly thù hận bởi cha già
Đắm sắc mê hoa bỏ vợ nhà
Nên giết bà dì ghê gớm lắm
Có gì không phải chớ kêu ca
 
 
Vô Kỵ
Đăng nhập để trả lời
0




Hả? Hân Ly nào có giết bà dì
Chùi Ui ! Vô Kỵ Nga Mi sao vầy
Hi hi he he không chơi giết đấy
Chỉ chơi vui vẻ thôi này... Kỵ ca!
Triệu Minh
Đăng nhập để trả lời
0
Hân Ly
 
 
Hân Ly nào thuộc Nga Mi
Hai bên không thể cùng đi chung đường
Chánh tà hai lối hai phương
Khó đi chung với những phường sân si
 
 
Nguyen Hoa Quynh
Đăng nhập để trả lời
0
<Bài viết đã được chỉnh sửa lúc 2009-08-03 20:34:13treuminh92>


Hả? Hân Ly nào có giết bà dì
Chùi Ui ! Vô Kỵ Nga Mi sao vầy
Hi hi he he không chơi giết đấy
Chỉ chơi vui vẻ thôi này... Kỵ ca!

Triệu Minh


Hân Ly
 
 
Hân Ly nào thuộc Nga Mi
Hai bên không thể cùng đi chung đường
Chánh tà hai lối hai phương
Khó đi chung với những phường sân si
 
 
Nguyen Hoa Quynh



NÓI GIỠN XÀM XÀM MÀ

Chùi ui ! Em nói giỡn mà
Trêu Vô Kỵ tu đạo Nga Mi đó ( Vô Kỵ cái mặt xinh như con gái - Nhìn hình sẽ thấy )
Chứ nào nói Hân Ly nò
Sư phọ Hoa Quỳnh cộc cằn quá !
Chớ dùng từ nặng à nha
Gọi " phường sân si " gọi ai vậy ta ?
Đùa vui dùng lời nhẹ à
Kẽo mích lòng đó Quỳnh Hoa Nga Mì

Triệu Minh

( Bọn cháu đang giỡn đóng phim kiếm hiệp "Cô gái Đồ Long" vui vẻ mà ! Tự dưng cô cô Nguyen Hoa Quynh nhảy vào chửi kỳ cục ghê ! Cô cô Hoa Quỳnh vào thì chơi cùng chúng cháu cho vui, mắc chi mà chửi vậy hả ? Buồn quá ! Không thèm chơi nữa ! Người lớn sao thích chửi vô cớ thế nhỉ ? Bye nhé Vô Kỵ ca ca ! )




Trương vô Kỵ xinh gái quá
Triệu Minh
Đăng nhập để trả lời
0
<Bài viết đã được chỉnh sửa lúc 2009-07-31 13:11:38nhatran89>





Trương Vô Kỵ đẹp trai xứng đôi với Triệu Minh đấy ! Hihihi...
H N H

[align=left]* Đẹp trai quá à ! Dễ thương như chị gái đấy !
[/align]
Nhã Trân
Đăng nhập để trả lời
0
Hân Ly
 
Vết cắn ban đầu mãi nhớ thương
Trong Hồ Điệp cốc lúc lên đường
Gởi anh Vô Kỵ ngày hôm ấy
Quyết chẳng rời xa những vấn vương
 
Từ giã ra đi thấy nghẹn ngào
Về Kim xà đảo biệt âm hao
Biết còn gặp lại tình thơ cũ
Hay đã xa rồi những ước ao !
 
 
Vô Kỵ
Đăng nhập để trả lời
0
Chu Cửu Chân
 
 
Giáng Ngọc thơ ngây rất dịu hiền
Tuổi đời trong trắng tựa nàng tiên
Vườn hoa xinh xắn vui cùng bạn
Mấy thuở theo về sự thản nhiên
 
Họ Chu tên tộc Cửu Chân như
Con gái hiền như cục bột nhừ
Tánh nết giống cha không thể sánh
Điêu ngoa chẳng giống một ông từ
 
 
 Vô Kỵ
Đăng nhập để trả lời
0
<Bài viết đã được chỉnh sửa lúc 2009-07-27 19:17:03Ha Ngan Ha>




Cô  Gái Đồ Long
 
 
Anh hùng Vô Kỵ nơi băng hỏa
Xuất xứ không vương chút chánh tà
Lặng lẽ đi về miền thôn dã
Đâu ngờ theo gió bụi đường xa

Vô Kỵ



TRƯƠNG VÔ KỴ

Em dải Ngân Hà gom tận xa
Trải ngàn Tinh Tú theoTrương ca
Vô Kỵ lên đường trường tiến thẳng
Tay gươm sáng loá diệt gian tà

Hà Ngân Hà



Trương Vô Kỵ đẹp trai xứng đôi với Triệu Minh đấy ! Hihihi...
📎 truongvoky
Hà Ngân Hà
Đăng nhập để trả lời
0
Chào mừng Hà Ngân Hà
 
Ngân Hà một dải tận trời xa
Vẫn sớm theo về với Kỵ ca
Chánh nghĩa từ đây luôn cố tạo
Thanh gươm khử bạo diệt tham tà
 
Vô Kỵ
Đăng nhập để trả lời
0
<Bài viết đã được chỉnh sửa lúc 2009-07-28 16:36:03treuminh92>




Chào mừng Hà Ngân Hà
 
Ngân Hà một dải tận trời xa
Vẫn sớm theo về với Kỵ ca
Chánh nghĩa từ đây luôn cố tạo
Thanh gươm khử bạo diệt tham tà
 
Vô Kỵ


Hổng phải "tham tà" mà là gian tà
Vì thời kiếm hiệp chưa có quan tham
Nên Chu Chỉ Nhược bị gọi là gian tà
Vì bà ta xảo trá gian ngoa đó mà
( Biết hông Trương Vô Kỵ ca ca ?!)

Triệu Minh

* Trương Vô Kỵ ca ca còn viết chữ nhí rị, tí ti, keo kiệt trùm sò nữa thì em nghỉ chơi luôn à ! Hic...Hic...Hic...


Đăng nhập để trả lời
0