📢 Hướng dẫn đăng bài viết Xem chi tiết »
📢 Diễn đàn Việt Nam Thư Quán đã hoạt động trở lại! Xem chi tiết »

Diễn Đàn » Thơ Sáng Tác

nhớ

1 trả lời, 1.240 lượt xem — Trang 1 / 1
giờ xa nhớ em nhiều lắm
những đêm nằm thao thao thức ko yên
đời lặng yên trôi vào vô nghĩa
thoáng chia lìa anh với đời anh
sao mong manh như là tấm lụa
anh rất buồn cỏ úa rêu phong
căn phòng đây chìm trong bóng tối
có lẽ nào đời có như không
Đăng nhập để trả lời
0
<Bài viết đã được chỉnh sửa lúc 2009-07-28 16:03:20tavandung_>
cảm giác xưa giờ đây đã khác
đã biết yêu thương nhớ ngập tràn
vì có em nên ngàn tin nhắn
đã vui hơn pha chút ngại ngần
thêm một lần biết ngày lại đến
là biết ơn lại được thấy em
thêm một lần đêm khuya giá lạnh
là ngàn lần anh biết đau thương
giọt sương rơi nghiêng mình trên lá
chẳng thể nhòa hình bóng em qua
có phải sương món quà ngày mới
em gửi về để nói cho anh
em cũng yêu chân thành như thế
vẹn câu thề trọn nghĩa với anh
Đăng nhập để trả lời
0