📢 Hướng dẫn đăng bài viết Xem chi tiết »
📢 Diễn đàn Việt Nam Thư Quán đã hoạt động trở lại! Xem chi tiết »

Diễn Đàn » Thơ Sáng Tác

from Manchester

1 trả lời, 932 lượt xem — Trang 1 / 1
Mình viết bài thơ này lúc tốt nghiệp phổ thông nhưng chưa bao giờ post ở đâu. Hope you enjoy it.
Trường tôi
Xa trường rồi tôi mới nhớ trường tôi
Nhớ những thứ tưởng chừng quen thuộc lắm
Ô cửa nhỏ khoảng trời riêng ngập nắng
Gốc phượng già và cả mảnh tường vôi

Tất cả như đang sống dậy trong tôi
Những ngày ấy sao mà vô tư thế
Vẫn đuổi bắt, vẫn trèo me hái khế
Chẳng mơ màng đến một bóng hình ai

Rồi một ngày tất cả chợt phôi phai
Lớp học cũ giờ đây sao xa lạ
Lòng thầm trách dòng thời gian hối hả
Để một chiều buồn thảng thốt
...trường ơi!
Hiền Anh
Đăng nhập để trả lời
0
Bài thơ của bạn Hiền Anh dễ thương quá, đầy hương vị tuổi học trò, làm TS cũng nhớ lại cái thời xa xưa "nhất quỷ nhì ma, thứ ba học trò". Bây giờ ko làm thơ tinh nghịch được nữa. Xin mạn phép họa vài câu tặng Hiền Anh nhé :)

Rồi bước chân về một sớm mai,
Thấy rừng thay lá, cỏ vươn dài
Chùn đôi gót ngọc lòng ngơ ngẩn
Buồn nỗi cố nhân bất quy lai

Sân trường vắng lặng bóng tà huy
Phượng già đứt ruột trong hồn lá
Gió thổi tàn cây rơi niềm lụy
Có người lặng ngắm mái trường xa...
Đăng nhập để trả lời
0