📢 Hướng dẫn đăng bài viết Xem chi tiết »
📢 Diễn đàn Việt Nam Thư Quán đã hoạt động trở lại! Xem chi tiết »

Diễn Đàn » Thơ Sáng Tác

Thơ hay nỗi lòng của ai...

3 trả lời, 1.246 lượt xem — Trang 1 / 1
<Bài viết đã được chỉnh sửa lúc 2009-09-06 06:25:40TIỆP VINH>
                  1- CHỜ
 
Sao đến gặp em chẳng nói gì
Bắt em chờ đợi đế làm chi
Đời người con gái như hoa ấy
Xuân sắc ngát hương chỉ một thì.
 
Em muốn rằng anh chẳng nói nhiều
Chỉ chờ một tiếng nhẹ là “yêu”
Cho tim rộn rã hồng đôi má
Một tiếng thôi anh rất đủ điều…
 
Em muốn rằng em hóa thành hoa
Nhưng không ở mãi chốn vườn xa
Cuống đau nhựa chảy riêng anh biết
Ngan ngát hương thơm sắc mặn mà
 
Em muốn rằng em hóa thành trai
Để mình gỡ khó hộ cho ai
Khi tim thổn thức tình yêu đến
Lúc đấy anh yêu có thở dài?!
 
Em ngóng đợi anh đã đủ chưa.
Đò ngang bao chuyến đón lại đưa
Ngập ngừng sông lớn sang hay ở
Giữ chỗ cho anh liệu có thừa?...
 
 
 
 
 
Giấc mộng Hoàng Lương

Đăng nhập để trả lời
0
Thơ và mẹ của thơ.

Thơ thời nên mở lòng ra
Gởi nhiều hy vọng...kiêu sa...bình thường
Bỏ qua ngang trái sầu vương
Cho lòng thư thải...quang đường ta đi !

Thơ thời mơ mộng hữu hy
Chứ đâu làm mất diệu kỳ lòng ta
Thơ thường như vẻ trăng hoa
Cũng đâu vì thế mà ra tầm thường

Dẫu đời nhạt nhẻo nhiểu nhương
Giữ tròn chân thiện...thơ tường như trăng !
Yêu thơ...vì mến cô Hằng,....
Yêu thơ...vi quí nghĩa nhân vô vàn !
Lê la... tìm chân thiện
Long đong nhọc...mà... tiên !
Đăng nhập để trả lời
0
<Bài viết đã được chỉnh sửa lúc 2009-09-06 06:26:56TIỆP VINH>
Cám ơn bài thơ thật sâu sắc của bác lelong54
 

 2 - CHÚT DẠI KHỜ
 
 
     (Ngỡ tưởng hết duyên tình đã cạn
     Gượng vui cố cười sầu chứa chan…)
 
 
Chiều nay yên tĩnh đến bơ vơ,
Vất vưởng sương sa lá thẫn thờ,
Nguội lạnh thôi gieo niềm mong nhớ,
Bụi phủ trăng treo khắc dại khờ…
---

Chìm giữa biển người lòng vắng tênh,
Khói thuốc nghiêng ngả điếu chênh vênh,
Cà phê nguội ngắt hoen tim đắng,
Phẳng lặng không gian hóa thác ghềnh!
---
Xót xa giăng lối gió đong đưa,
Thời gian hờ hững buốt đêm thưa…
Chút hận chút buồn… đau thật khẽ…
Người nay nhìn ngỡ dáng người xưa…
 
                                  
                           
 
 
Giấc mộng Hoàng Lương

Đăng nhập để trả lời
0
3- NHỚ


Thu vàng thoảng qua… đông chớm tới!
Heo may lá rụng lấp mây trời
Thương người năm cũ sao xa mãi
Nắng ngời rưng rưng lệ tuôn rơi

Nhớ để làm chi chuyện lứa đôi
Nhớ ai ai nhớ lúc chia phôi
Tại ta ngốc quá thời vung dại
Mong manh day dứt mấy xuân rồi

Chẳng nhận tình ai mãi ngây thơ
Ngổn ngang duyên mới chất nghi ngờ
Chỉ sợ mong manh như sương khói
Chẳng toại tình ta mãi tôn thờ

Bỏ mặc ngoài tai ý chân thành
Thầm thì mơ ước dệt tình xanh
Bao lời tha thiết hoài năm tháng
Uổng phí duyên xưa mộng tan tành

Trời đất xoay vần trách than chi
Bâng khuâng tình cũ thoáng nghĩ suy
Nắng đan làn khói nương theo gió
Gợn lòng sâu thẳm chớp hàng mi…[/align]
Giấc mộng Hoàng Lương

Đăng nhập để trả lời
0