📢 Hướng dẫn đăng bài viết Xem chi tiết »
📢 Diễn đàn Việt Nam Thư Quán đã hoạt động trở lại! Xem chi tiết »

Diễn Đàn » Thơ Sáng Tác

GỌI TÊN ANH TRONG NỖI NHỚ

0 trả lời, 1.495 lượt xem — Trang 1 / 1
<Bài viết đã được chỉnh sửa lúc 2009-08-02 19:49:15jasmin_2002_tran>
Gọi tên anh trong nỗi nhớ


GỌI


Lời buồn nào em đã gọi anh
vọng mãi chân mây
đong đầy nỗi nhớ
tiếng em gọi
hao gầy vầng trăng cũ

Em tìm anh giữa dòng đời cuộn chảy
chỉ thấy xa lạ
không dấu vết thân quen
người chen người ,lấn dài trên phố

Mình em lặng lẽ bên dòng người hối hả
nhặt hy vọng
gom lại niềm tin
miệt mài tìm mãi bóng hình anh

Đêm hoang dại,giấc mơ khuya thẩn thờ
em vẫn cô đơn
vẫn đợi chờ
giọt buồn lặng lẽ vẫn rơi
vẫn gọi tên người dấu yêu ơi !

JASMIN.27.04.2009





MUỘN


Anh ..
Mình gặp nhau khi mùa sắp ngủ đông
không có nắng hồng ,chẳng có mưa ngâu
chỉ có gió cong người khô khan thổi
tiếng gió khàn lang thang tựa cành khô mệt mỏi

Anh....
Em gặp anh khi hoàng hôn đang giận dỗi
trút hờn ghen vào  đám mây bạc mệnh
em cố vạt hạt nắng cuối mùa sót lại
vá cho lành mảnh trời thương rạn nứt

Anh....
Em gặp anh khi cánh đồng  hết vụ
ngổn ngang cỏ dại cùng những gốc rạ trơ
em tập làm thôn nữ dọn lại cánh đồng hoang
gom từng hạt lúa mầm  ngủ nhờ  trong kẽ đất cằn khô,cấy đám mạ non cho mùa gặt mới !

Anh....
Mình gặp nhau khi đầu hai thứ tóc
em giật mình một sáng mùa đông không có bình minh chiếu rọi
sợ ban mai ngại đường xa không đến
quên cuối chân trời,tình nhân đang ngóng đợi !

Jasmin 13.05.2009



GỬI VỀ ANH :::





GỬI VỀ ANH

Gửi về anh dịu ngọt giấc mơ em
mượn trăng ,chở  tấc gang dày nỗi nhớ
mượn lời thơ, gói trăn trở buộc vào thành mây lờ lững
chậm chạp trôi ngược phương trời em ngóng

Gửi về anh cơn mưa chiều bong bóng
mưa buồn nhỏ lệ tiễn chân ai ?
mưa khắc khoải rơi hoài rơi mãi
mưa thương em.mưa nhớ anh !

Gửi về anh con đường mòn chưa đi hết
vết trượt dài tới cửa ngõ hoàng hôn
tím sẫm ngày ...
góc khuyết cuối đường bện dấu chân di
đi đâu về đâu ?

Dẫu bờ chẳng rộng bến không xa
bàn chân nhỏ bước hoài sao chẳng đến
bàn tay gầy  vẫy mãi chẳng hồi âm
thời gian ơi !Thầm lặng đến bao giờ ?

Gửi về anh tháng ngày năm ấy
nụ hôn còn nợ mãi chưa trao
vẫn vẹn nguyên dưới vành môi khô đắng
giấu nghẹn ngào mình em nơi xa vắng .




Jasmin.27.06.2009




LỜI HỨA MỒ CÔI
Xin anh đừng hứa...(Trả lại anh những lời hứa vội )


Hứa làm gì để em mãi vẫn tin anh
mãi vẫn chân thành ,vẫn ngóng đợi nơi phương ấy
ngày anh hứa em tự  mình  khép cửa trái tim yêu
ôm niềm tin giấu trong hy vọng


Anh mãi là anh ,là chân thành của em đó
là ngọn gió hong em mỗi  trưa hè
là dải nắng hồng sưởi ấm khi đông lạnh
là bình mình rọi chiếu nơi em mỗi sáng


Lời anh hứa  anh còn nhớ hay không ?
vẫn theo em như thiên thần hộ mệnh
cho em kiêu hãnh khi đời nhiều cạm bẫy
cho em hiểu tình yêu em còn đó


Còn nhớ không anh ,anh còn nhớ không ?
tất cả những gì anh đã hứa...
du em vào mộng mị yêu đương
dại khờ nào theo em dài năm tháng
ấp ủ chờ mong mãi bóng hình
mãi một đợi chờ một nhớ thương !


Để bây giờ những gì anh đã hứa
theo gió cùng mây lạc phương trời nào đó
lãng đãng đâu đây từng câu hứa vội
vọng mãi nơi em những lời hứa mồ côi !

 
Jasmin.03.07.2009




Chia tay....

Anh....
Chia tay anh em biết mình sẽ khổ
nỗi nhớ nào hơn nhớ đến anh đây
buồn hanh hao chen lấn đêm gầy
vắng anh rồi ai sẽ nói cùng em

Anh....
Chia tay anh em biết mình có lỗi
không muốn đi,nhưng lòng không thể cố
em sẽ buồn khi chiều hoàng hôn xuống
xa anh rồi ai sẽ đợi chờ em...

Anh....
Chia tay anh cô đơn nào hơn thế
khi chiều về em sẽ ngóng ai đây ?
Tim nức nở lệ buồn vương khóe mắt
khóc cho em ,khóc cho tình dang dở

Anh....
Chia tay anh em biết mình trống rỗng
Lỡ yêu rồi làm sao thôi không nhớ
lỡ thương rồi tim sẽ mãi nhói đau
chia tay anh bài thơ còn bỏ dở ....


Anh....
xin lỗi anh ngàn lần xin lỗi nhé !

Jasmin.



Giao mùa....

Sáng gió bóc lớp mây dang dở
mưa giận hờn trút đẫm ướt vai em
giơ tay hớt vội giọt mưa rơi
vạt hạt nắng cuối mùa mang về hong lại tóc em khô


Trưa mắt trời ráo hoảnh
đỏng đảnh đuôi gà tóc vẫy bay
dáng em gầy nhẹ lướt qua đây
những nồng nàn hương bay từ phía ấy


Chiều ngưng lại chút mầu hoang ải
hoàng hôn xải ôm bóng chiều lơ đãng
cây sấu già cũng cựa mình mệt mỏi
chiều cuối hạ sắp chút lá vào thu


Tối gom lại những vì sao lạc
thay đèn soi góc phía ngược bên
không rõ hình chỉ thấy bóng in nghiêng
ủ bóng  vào đêm


Đêm hanh hao
chút nhọc nhằn vào hư ảo
lá chạm cành lao xao gửi chút nhớ
sợ thu về sương giăng  mờ  kín lối
xào xạc vào đêm khát ....đợi mùa .


Jasmin.17.06.2009




Một lặng im

Giọt buồn thánh thót
nhỏ
rơi
thấm
đẫm loang vùng ký ức
nụ hôn hoang trượt dài trên môi cỏ dại
nắng
nhạt
mầu
không giấu được xót xa vương


Em
thả lời yêu vào gió
gọi sợi tình  lang thang tìm nơi trú ngụ
về
miền thương
đóng vào khoảng không khung cửa kín
che
chắn
mây đen
sợ hoen ố mảnh tình đang thổn thức


Vật vã  đêm .Tích tắc kim đồng hồ chạy
chậm
chạp
níu
thời gian
đêm gục ngã
Xé toạc mầu yên ả
bình minh thong thả đếm !

Bên thềm hong mầu nhớ
đau đáu
xa xăm
một anh

một em
một lặng im.....



Jasmin.12.06.2009



Hà nội nhớ  !


Hà nội ơi !Thơ ngây tuổi mười sáu
chập chững vào đời,chập chững yêu
ngưỡng cửa trăng rằm còn kín khép
chưa vướng bụi đời,chẳng ưu tư


Hà nội ơi !Ngày ấy xa rồi
em đã đi mang theo Hà nội nhớ
mang từng ngõ nhỏ,từng tên phố thân quen
mầu tím Bằng lăng ,mùi thơm hoa sữa


Hà nội ơi !Đâu rồi gió heo may
se se lạnh ,phất phơ hàng liễu rủ
khẽ thả mình đánh thức nước Hồ Tây
chiều ngây ngây tím dại lục bình trôi
Hà nội ơi !Thu có còn rắc lá ?
ngập lối về mỗi khi cây hờn dỗi


Hà nội ơi !Em nhớ
cồn cào,khát khao từng giọt nắng
từng cái rét tháng 3 cuối mùa cóng lạnh
từng hạt bụi mờ bay mỗi sáng.
từng ngõ cửa ô thân thương Hà nội phố !
Jasmin  Mai /2009
Đăng nhập để trả lời
0