📢 Hướng dẫn đăng bài viết Xem chi tiết »
📢 Diễn đàn Việt Nam Thư Quán đã hoạt động trở lại! Xem chi tiết »

Diễn Đàn » Thơ Sáng Tác

ƯỚC MONG NGÀY GIÁNG SINH

0 trả lời, 1.190 lượt xem — Trang 1 / 1
<Bài viết đã được chỉnh sửa lúc 2009-08-04 04:00:09truongxuanlenguyen>


 ƯỚC MONG NGÀY GIÁNG SINH 
(Thương mến tặng dấu yêu. Chúc em mãi mãi hạnh phúc và yêu thương).

Trái tim anh dành cho em tất cả
Trọn vẹn tình hồng, thánh giá trao em
Nguyện đấng bề trên cả ngày lẫn đêm
Xin chấp nhận tình yêu là bất tử.
Ngày hôm nay đấng lòng lành sống lại
Cho muôn người được hạnh phúc thái lai
Cho gái trai những đóa hồng tình sử
Cho cuộc đời rạng rỡ với ngà y mai
.Ngày hôm nay đấng lòng lành sống lại
Con xin người hãy nhắn nhủ cùng ai
Trái tim thắm đỏ, thật lòng dâng tặng
Cả lòng con trọn vẹn với thời gian.
Bên thánh giá thật lòng con làm phép
Trọn tình con nồng thắm để phần em
Chỉ mong ước một điều là giản dị
Rằng thời gian em chẳng đổi thay lòng
Buổi bình minh rạng rỡ mặt trời hồng
Con có được tình em là mãi mãi.
 
 
Trường Xuân 

                                                    
Trường Xuân
Đăng nhập để trả lời
0