📢 Hướng dẫn đăng bài viết Xem chi tiết »
📢 Diễn đàn Việt Nam Thư Quán đã hoạt động trở lại! Xem chi tiết »

Diễn Đàn » Thơ Sáng Tác

Quê Hương

2 trả lời, 1.191 lượt xem — Trang 1 / 1
Tình Quê
                           
Lấp lánh hoàng hôn trên bến quê
Xa xa người quẩy gánh đi về
Nhà ai thơm nức mùi khói mới
Tiếng cười ai nở trên triền đê…
Sáo diều ai thả mê say thế,
Điệu lý đò đưa trong si mê
Chạnh lòng tôi hỏi không  phiêu lãng
Ngần ấy thời gian tôi xa quê?...
Ngây ngất  hương đồng thơm như thể
Ru nhẹ bờ vai, mái tóc thề
Trời cao mà lại mưa trong mắt,
Cho thấm hồn tôi buổi chiều về.
Tự lòng ấp ủ một lời thề
Hồn quê tôi giữ hồn non nước
Tôi giữ  hồn  tôi trong hồn quê.
Trường Xuân
Đăng nhập để trả lời
0

Tình Quê

Lấp lánh hoàng hôn trên bến quê
Xa xa người quẩy gánh đi về
Nhà ai thơm nức mùi khói mới
Tiếng cười ai nở trên triền đê…

 
Hồn ai thắm đượm ý tình quê
Người xưa về giữ vẹn câu thề
Sáo diều cao vút câu duyên mới
Lưu luyến điệu hò ven chân đê…
 
Ngây ngất hương đồng ôm cỏ nội
Non vui vầy nước, nước non quê...
 
.
http://VoiceofVietnameseAmericans.blogspot.com
Đăng nhập để trả lời
0
Thấm đượm tình quê!
Cám ơn bạn vì bài thơ rất có hồn, làm mình cũng ngơ ngẩn nhớ quê quá
Giấc mộng Hoàng Lương

Đăng nhập để trả lời
0