📢 Hướng dẫn đăng bài viết Xem chi tiết »
📢 Diễn đàn Việt Nam Thư Quán đã hoạt động trở lại! Xem chi tiết »

Diễn Đàn » Thơ Sáng Tác

Tuyệt Tình Cốc - Không Giao Lưu

1 trả lời, 909 lượt xem — Trang 1 / 1
TỐNG BIỆT CA
 
Tống biệt người hề ! đêm bình yên
Đời ta còn lại chút ưu phiền
Ánh trăng vẫn sáng mà u ám
Gió lạnh từ đâu nổi khắp miền

 
Tống biệt người hề ! đêm đã tận
Rượu nồng không ấm được hồn nhau
Hình như trong gió thơm mùi phấn
Ta ở đây. Còn em ở đâu ?

 
Tống biệt người hề ! thôi tống biệt
Tiếng chim vừa hót lạnh bên trời
Hay là nỗi nhớ ngàn xưa vọng
Ta thốt lên nhưng chẳng thành lời

 
Tống biệt người hề ! thôi tống biệt
Em về bên ấy đón xuân phong
Bàn chân ta mỏi chiều qua phố
Chẳng một vết dao cũng nát lòng

 
Thương Lãng

Đăng nhập để trả lời
0
Chỉ Còn Mình Ta

“Đời vắng em rồi say với ai”*
Trăm năm héo hắt liễu Chương Đài
Bờ xưa nước quạnh xuôi hờ hững
Bến cũ rêu phong phủ miệt mài
Phố vắng rượu ngâm hồn viễn xứ
Đường buồn khói ám mộng liêu trai
Mồ sâu đã nhuốm xanh hương cỏ
Đợi bóng em qua lạnh dấu hài

Thương Lãng

* Thơ Vũ Hoàng Chương
Đăng nhập để trả lời
0