Từ lâu ,..
Từ lâu bỏ mớ tóc thề ,
từ lâu em đã đi về cùng ai
từ lâu đã có một ngày ,
từ lâu vẫn tưởng không lay nổi lòng ..
Vậy mà em cũng theo chồng ,
vậy mà em cũng bóng hồng mờ phai
vậy mà cũng một, con hai,
vậy mà em đã tóc dài búi cao..
Bây chừ hết gọi má đào,
bây chừ em đã đổi màu tóc mây
bây chừ má hết hây hây,
bây chừ mưa gió dáng gầy như sương ...
Thôi rồi đã hết đoạn đường,
thôi rồi đã đến xẻ nhường tình yêu
thôi rồi một sớm một chiều ,
thôi rồi khép lại dáng Kiều năm nao ...
Giọt sương long lanh
Ostern 11/04/2009
Từ lâu bỏ mớ tóc thề ,
từ lâu em đã đi về cùng ai
từ lâu đã có một ngày ,
từ lâu vẫn tưởng không lay nổi lòng ..
Vậy mà em cũng theo chồng ,
vậy mà em cũng bóng hồng mờ phai
vậy mà cũng một, con hai,
vậy mà em đã tóc dài búi cao..
Bây chừ hết gọi má đào,
bây chừ em đã đổi màu tóc mây
bây chừ má hết hây hây,
bây chừ mưa gió dáng gầy như sương ...
Thôi rồi đã hết đoạn đường,
thôi rồi đã đến xẻ nhường tình yêu
thôi rồi một sớm một chiều ,
thôi rồi khép lại dáng Kiều năm nao ...
Giọt sương long lanh
Ostern 11/04/2009
thà làm giọt sương long lanh hơn làm giọt nước mắt nóng bên bờ mi..