📢 Hướng dẫn đăng bài viết Xem chi tiết »
📢 Diễn đàn Việt Nam Thư Quán đã hoạt động trở lại! Xem chi tiết »

Diễn Đàn » Thơ Sáng Tác

ANH VỀ

2 trả lời, 1.233 lượt xem — Trang 1 / 1
ANH VỀ

Trước ngõ nhành hoa toả ngát hương,
Trên cành chim hót gọi uyên ương,
Vạt nắng vươn vai chào buổi mới,
Anh về mở cánh cửa yêu thương.
...
Môi tỳ môi, đắm chìm biển nhớ.
Ngực ép ngực, toang vỡ trời mong.
Vũ trụ quay cuồng xoay nhiệt huyết.
Em gọi:"anh yêu!", chốn thiên đường.

Đinh-Phương
Đăng nhập để trả lời
0
Anh về tìm lại chính mình
Bài thơ tình ái nguyên trinh thuở nào
Mộng đời vỗ cánh bay cao
Tình xưa đã khép lối vào Thiên Thai.
Đăng nhập để trả lời
0
Trích đoạn: nguyenngoat

Anh về tìm lại chính mình
Bài thơ tình ái nguyên trinh thuở nào
Mộng đời vỗ cánh bay cao
Tình xưa đã khép lối vào Thiên Thai.


Cảm ơn bạn đã để ý và cho mình mấy vần thơ.
Mình đã nhắc đến ...kỷ niệm cuạ bạn ? Xin lỗi nhé! Mong găp lại!
Thân ái
Đinh-Phương
Đăng nhập để trả lời
0