2.118 trả lời, 184.202 lượt xem —
Trang 19 / 71
"Mạnh thường quân"
★
★
★
★
★
Số bài : 2.493
Từ: 08.08.2009
Trạng thái: offline
MAY MẮN
Thật là may mắn cho ta
Bản thân chưa bị sa đà bon chen
Còn thương những kẻ thấp hèn
Gối không mòn, không lỏi len với đời...
Túi thơ ,bầu rượu chẳng vơi
Ai ghét thì mặc,ai chơi thì mừng
Về hưu tiền bạc có lưng
Vẫn vui vẻ ,vẫn tưng bừng như xưa...
yêu thương và tha thứ
★
★
★
★
★
0
"Mạnh thường quân"
★
★
★
★
★
Số bài : 2.493
Từ: 08.08.2009
Trạng thái: offline
TƯỢNG VÀ EM.
Tượng bất tử nhưng nghìn đời khô cứng
Vẻ bắt mắt bề ngoài nhưng khó hiểu chiều sâu
Đôi mắt trần gian dù tinh tế đến đâu
Không thấu hết những sắc màu cảm xúc
Em hiện hữu giữa cuộc đời rất thực
Mang trái tim rung cảm xúc rất người
Dù cuộc đời đi qua tuổi đôi mươi
Tôi vẫn thích ngắm người hơn xem tượng
yêu thương và tha thứ
★
★
★
★
★
0
"Mạnh thường quân"
★
★
★
★
★
Số bài : 2.493
Từ: 08.08.2009
Trạng thái: offline
CON ĐƯỜNG CỦA TUỔI THƠ XƯA
Con đường của tuổi thơ xưa
Trời còn xanh mãi vẫn chưa phai màu
Cổng Thành đã nhận ra nhau
Rêu phong phủ kín trên màu ngói xưa
Lặng yên hoa vẫn nở vừa
Hồn nhiên cùng đón người xưa trở về
Em luôn giữ trọn tình quê
Động lòng những sợi tóc thề khẽ lay
yêu thương và tha thứ
★
★
★
★
★
0
"Mạnh thường quân"
★
★
★
★
★
Số bài : 2.493
Từ: 08.08.2009
Trạng thái: offline
DỖ DÀNH
Thôi em đừng khóc làm gì
Để trang tình lệ thêm ghi dấu buồn
Anh về với ánh trăng suông
Lục tìm kỉ niệm trong nguồn thơ đau
Một thời đã đốt môi nhau
Một thời mình đã... trao nhau...ái tình
Trái tim vẫn mãi nguyên trinh
Nhưng không thắm nữa bởi mình chia ly
Thôi em đừng khóc làm gì
Trời mưa rồi đó... về đi...đừng buồn...
yêu thương và tha thứ
★
★
★
★
★
0
"Mạnh thường quân"
★
★
★
★
★
Số bài : 2.493
Từ: 08.08.2009
Trạng thái: offline
AI ĐẶT TÊN CHO EM
Ai đặt tên cho em
Một loài hoa mang sắc buồn hoài niệm
Tóc pha sương tôi vẫn luôn tìm kiếm
Màu hoa xưa trong kí ức sân trường
Tuổi xuân qua lòng vẫn thấy vấn vương
Biết bao nỗi yêu thương trong mong nhớ
Viết cho em với nỗi buồn trăn trở
Mùa hạ nào nhắc nhở một thời xuân
yêu thương và tha thứ
★
★
★
★
★
0
"Mạnh thường quân"
★
★
★
★
★
Số bài : 2.493
Từ: 08.08.2009
Trạng thái: offline
BẾN CŨ
Bến cũ vẫn còn nhưng chắc rằng ông lái đò ấy đã ra đi
Em có nhớ những gì qua lớp sương mù hoài niệm
Có giây phút nào suy tư tìm kiếm
Tuổi mình trôi đi qua dòng chảy thời gian
Bạn bè cùng thuyền ngày xưa như lối gió mưa ngàn
Bốn phương trời biết bao giờ gặp lại
Mùa phượng vỹ trong tim luôn thắm mãi
Nhưng tuổi hoa niên không trở lại bao giờ
Có khi nào lãng đãng những giấc mơ
Chợt ẩn hiện một bến bờ xa lắc
Có khi nào trong suy tư thầm nhắc
Ông lái đò xưa trong nước mắt nghẹn ngào
yêu thương và tha thứ
★
★
★
★
★
0
"Mạnh thường quân"
★
★
★
★
★
Số bài : 2.493
Từ: 08.08.2009
Trạng thái: offline
NÓI VỚI EM TRONG KHU DINH THỰ VUA MÈO *
Đến Sà Phìn thăm dinh thự họ Vương
Trong chuyến tham quan Việt Bắc
Trời Hà Giang lạnh ngắt
Vẫn thấy lòng ấm áp vì em
Biết bao lần trải nghiệm với em
Mỗi nơi đi qua đều mới thêm cảm xúc
Anh không phải là vua
Không có cơ ngơi hàng trăm tỉ
Để em trở thành hoàng hậu
Sống trong lãng phí xa hoa
Anh chỉ là người bình thường giản dị
Nói với em lời tri kỉ thật thà
Tất cả giàu sang nhung gấm sẽ phôi pha
Chỉ có tình yêu chúng ta sẽ đậm đà cùng năm tháng
Bên em anh càng thêm lãng mạn
Càng yêu đời và quên mất tuổi đã hưu
yêu thương và tha thứ
★
★
★
★
★
0
"Mạnh thường quân"
★
★
★
★
★
Số bài : 2.493
Từ: 08.08.2009
Trạng thái: offline
KHÚC HOÀI NIỆM CHO EM
Không phải "ăn mày dĩ vãng đâu em"
Sao kỉ niệm êm đềm cứ hiện lên trong tim trong óc
Cứ nhớ nhung một khung trời đại học
Chiếc áo em mang màu sắc hải quân
Đã hơn nửa đời người vẫn cứ gợi bâng khuâng
Màu xanh trắng sau lưng thon mỗi giờ em đến lớp
Tưởng đâu giữa dòng đời tấp nập
Đã phôi pha một nét nhớ thuở nào
Nhưng tại sao?Lòng cứ hỏi tại sao?
Hình ảnh cũ đã đi vào tâm khảm
Tự trách mình không một lần can đảm
Để trái tim chạm vào cánh hoa sóng thanh xuân
Trời Quy Nhơn bây giờ vẫn nguyên sắc xanh trong
Sóng vẫn vỗ nơi nỗi lòng vời vợi
Đất Sài Thành có nhớ người viễn xứ
Thơ lại về trong tâm sự xa xôi
yêu thương và tha thứ
★
★
★
★
★
0
"Mạnh thường quân"
★
★
★
★
★
Số bài : 2.493
Từ: 08.08.2009
Trạng thái: offline
TÂY HÒA-ĐÔNG HÒA
Tây Hòa mãi nhớ Đông Hòa
Không xa nên vẫn chan hòa tình yêu
Đêm tôi về
Trong men rượu liêu xiêu
Nghe người kể về một vùng quê của một thời đẫm máu
Nước đưng lại để cánh đồng lát che dấu
Những đêm đông du kích trở về
Giặc hung tàn chỉ nương náu chốn quê
Phải cút đi khi trăng về nổ súng
Vùng nước trũng
Không nỡ chảy ra sông
Chỉ vì yêu quá những cánh đồng
Chỉ vì thương quá xóm Gò manh chiếu ấm
Hơn nửa đời người
Biết bao nhạt đậm
Anh lên phố mới nhà to
Có Khi nào trở lại xóm Gò
Thăm mái nhà xưa,thăm vườn cây cũ
Trong đáy mắt hoàng hôn gửi lời nhắn nhủ
Con hãy về thăm xóm chiếu ngày xưa!
yêu thương và tha thứ
★
★
★
★
★
0
"Mạnh thường quân"
★
★
★
★
★
Số bài : 2.493
Từ: 08.08.2009
Trạng thái: offline
ĐÊM PHÚ YÊN
Đêm Phú Yên chưa phú vẫn bình yên
Ta trở về trong tâm sự riêng cảm xúc
Tuy Hòa phố đêm không đông đúc
Vẫn ấm lòng tiếng giục của trái tim
Đêm ta về nơi ấy vẫn bình yên
Tình sui gia bốc lên trong men rượu
Khánh Hòa _Phú Yên vẫn chung ly mĩ tửu
Đèo Cả nghìn năm vẫn nối kết tình người
yêu thương và tha thứ
★
★
★
★
★
0
"Mạnh thường quân"
★
★
★
★
★
Số bài : 2.493
Từ: 08.08.2009
Trạng thái: offline
CUỐI THÁNG 3
Cuối tháng 3 rồi em biết không
Trường in bóng nắng sắc phượng hồng
Mùa xuân qua vội như gió lướt
Hè đến gợi nhiều nỗi nhớ mong
Sách vở bộn bề nhắc mùa thi
Bàng xanh trong gió gọi thầm thì
Ai ơi có nhớ mùa hạ cuối
Nước mắt sân trường buổi phân ly
yêu thương và tha thứ
★
★
★
★
★
0
"Mạnh thường quân"
★
★
★
★
★
Số bài : 2.493
Từ: 08.08.2009
Trạng thái: offline
LỮ KHÁCH
Sóng yêu thương không thể giữ chân người
Biển lai láng có làm tim xao động
Người về đây với gió lùa cát nóng
Rồi lại đi dòng tin nhắn vội vàng
Nói những gì trong giây phút hân hoan
Ôn kỉ niệm của một thời xuân sắc
Con đường khuya như vẫn đang trầm mặc
Nhớ về người làm xao xuyến thơ ta
yêu thương và tha thứ
★
★
★
★
★
0
"Mạnh thường quân"
★
★
★
★
★
Số bài : 2.493
Từ: 08.08.2009
Trạng thái: offline
LẠI NHỚ PHÚ YÊN
Chỉ một vạt cỏ xanh,ít hoa vàng điếm xuyết
Cớ sao lòng vẫn tha thiết người ơi!
Trưa Phú Yên nắng hớn hở rạng ngời
Biển xanh thẳm,mây trời soi nước biếc
Hơn nửa đời tưởng chừng như biền biệt
Nào đâu ngờ mình bỗng gặp lại nhau
Nước dừa xiêm vẫn tinh khiết không màu
Sao đậm quá tình nhau qua hương vị
Suốt hành trình ta đi tìm tri kỉ
Đến bây giờ vẫn chưa gặp em ơi!
Nghe vọng âm từ tuổi trẻ một thời...
Không hiểu nhau cạn lời,đời mất nhau vĩnh viễn
Trưa Tuy Hòa từ thẳm sâu lòng biển
Bỗng thì thầm hai tiếng "cố nhân"
yêu thương và tha thứ
★
★
★
★
★
0
"Mạnh thường quân"
★
★
★
★
★
Số bài : 2.493
Từ: 08.08.2009
Trạng thái: offline
HOA GẠO CUỐI THÁNG 3
(Tặng bạn)
Cuối tháng 3 rồi hoa gạo vẫn nở tươi
Dậy sóng lòng ta nhớ người xa xứ
Cánh hoa thắm như đôi môi kiều nữ
Một thuở học trò,quá khứ chưa im
Hoa gạo nào như lửa đỏ trong tim
Như mắt khóc thương một miền kí ức
Tuổi xuân qua vẫn còn trong tiềm thức
Hoa gạo xưa thao thức những nỗi niềm
yêu thương và tha thứ
★
★
★
★
★
0
"Mạnh thường quân"
★
★
★
★
★
Số bài : 2.493
Từ: 08.08.2009
Trạng thái: offline
#555 —
01.04.2023 02:35
(đã sửa)
<Bài viết được chỉnh sửa lúc 01.04.2023 02:37:09 bởi nguyenngoat>
MỐI TÌNH ĐẦU CỦA TRỊNH
( Kỉ niệm 22 năm ngày mất của nhạc sĩ Trịnh Công Sơn(1.4.2001-1.4.2023)
Trịnh còn nhớ mãi Diễm Xưa
Trong từng giai điệu cũng vừa lên ngôi
Chiều mưa tháp cổ tạnh rồi
Vẫn niêm phong lời trên môi chung tình
Một chút thôi,trách người tình
Một chút thôi,giận bóng hình Diễm ơi!
Ưu tư chan chứa thành lời
Trái tim nhạc sĩ chưa rời trần gian
yêu thương và tha thứ
★
★
★
★
★
0
"Mạnh thường quân"
★
★
★
★
★
Số bài : 2.493
Từ: 08.08.2009
Trạng thái: offline
VỀ HỌP LỚP ĐI,KHI CÒN CÓ THỂ
Hãy về với nhau,khi còn có thể
Khi chúng mình đã trải qua bao dâu bể cuộc đời
Bụi phấn tháng năm cũng đã dần vơi
Sương tóc trắng đưa xuân thì dĩ vãng
Chúng mình đã từng miệt mài trên bục giảng
Dạy học trò những trong sáng nhân tâm
Dạy thủy chung nguyên vẹn chuyện sắt cầm
Dạy tình bạn tri âm không thay đổi
Đừng bao giờ để lòng mình giả dối
Dạy cho người mà ta lại quên ta
Quên bạn bè một thời mộng mơ qua
Chôn kỉ niệm trong lòng sâu mộ địa
Cuộc sống này sẽ trở nên vô nghĩa
Khi trang đời thiếu vắng bạn bè yêu
Hãy gặp nhau dù tuổi đã xế chiều
Đừng lần lữa ,ngày mai ai biết chắc...
yêu thương và tha thứ
★
★
★
★
★
0
"Mạnh thường quân"
★
★
★
★
★
Số bài : 2.493
Từ: 08.08.2009
Trạng thái: offline
KHÚC HÁT RU HUYỀN THOẠI
Ngủ đi đừng để mi sầu
Ngoài kia gió đã bắt cầu theo trăng
Hoa đêm im tiếng.Cung hằng...
Vài tinh tú đã vụt băng lưng trời
Ngủ đi dấu nhớ chơi vơi
Yên trong giấc điệp những lời yêu thương
Dạ Quỳnh lan nhẹ mùi hương
Ta trao em đóa vô thường trong mơ
yêu thương và tha thứ
★
★
★
★
★
0
"Mạnh thường quân"
★
★
★
★
★
Số bài : 2.493
Từ: 08.08.2009
Trạng thái: offline
VẦNG TRĂNG HUYỀN THOẠI
Em mãi mãi là vầng trăng huyền thoại
Chút nỗi niềm hoang hoải bởi thời gian
Nghe mưa lối cũ ngập tràn
Nghe tâm tư gọi địa đàng dấu xưa
Tóc thề cắt ngắn vướng mưa
Vần thơ tiếc nuối nhưng vừa nhớ nhung
Ta về dĩ vãng chập chùng
Chân đơn nghẹn giữa muôn trùng suy tư
Người đi từ đó đến giờ
Có khi nào một giấc mơ lại về
Nhớ chàng lãng tử nhà quê
Ngôn từ thức giấc bộn bề cõi tim
yêu thương và tha thứ
★
★
★
★
★
0
"Mạnh thường quân"
★
★
★
★
★
Số bài : 2.493
Từ: 08.08.2009
Trạng thái: offline
DÒNG SÔNG CỦA THƠ TÔI
Con sông chảy qua thơ tôi
Những dòng cảm xúc bồi hồi tháng năm
Em đi mùa hạ trăng rằm
Em về mưa đổ lạnh căm thu buồn
Ra biển vẫn nhớ về nguồn
Đôi bờ bồi lở vẫn luôn dạt dào
Từ phương nào
Từ phương nào
Phù sa bồi đắp ngọt ngào quê hương
Bây giờ viễn xứ dòng Thương
Mưa giăng lệ trắng vấn vương nỗi niềm...
Dòng sông lặng trong đêm
Những ưu tư cố xứ
Những nhớ nhung êm đềm
Ủ đầy men tâm sự
Người mang xứ sở trong tim
Sông Thương viễn cách có tìm về nhau?
★
★
★
★
★
0
"Mạnh thường quân"
★
★
★
★
★
Số bài : 2.493
Từ: 08.08.2009
Trạng thái: offline
KÍ ỨC
Tôi không dám trích dẫn
Những vần thơ mượt mà của em
Sợ những ngôn từ khơi sâu về một miền... kí ức
Sợ cả những lần thao thức hằng đêm.
Tôi
Kẻ ăn mày ngôn từ
Được thi ân bởi nữ hoàng thi ca ban tặng
Biết nhớ em và biết trong thầm lặng
Biết khơi dậy một miền thương cháy đỏ sắc phượng hồng
★
★
★
★
★
0
"Mạnh thường quân"
★
★
★
★
★
Số bài : 2.493
Từ: 08.08.2009
Trạng thái: offline
BỎ QUÊN
Bỏ quên trong qúa khứ
Dấu tay một cuộc tình
Em xa tôi từ đó
Mang theo cả bóng hình
Bó quên trong cung đàn
Nốt nhạc sầu chìm xuống
Xa lắm thuở hồng hoang
Nét điêu tàn cây cỏ
Bỏ quên trong tiếng gió
Một nụ hôn ngọt ngào
Sóng biển vẫn cuộn trào
Một đêm nào trăng sáng
Bỏ quên bao ước vọng
Của một thuở thanh xuân
Sao vẫn cứ bâng khuâng
Bỏ quên rồi... lại nhớ...
yêu thương và tha thứ
★
★
★
★
★
0
"Mạnh thường quân"
★
★
★
★
★
Số bài : 2.493
Từ: 08.08.2009
Trạng thái: offline
THĂM MŨI CÀ MAU
( Quý tặng Hưu Cam Hải)
Hơn nửa đời người, ta mới vào Mũi Cà Mau
Cùng nhau thăm vùng "đất biết nở,rừng biết đi và biển sinh sôi"vô tận
Thấy tổ quốc mình đẹp xinh như con thuyền vượt sóng
Thấy rõ hơn mặt trời mọc lặn Đông Tây
Cà Mau ơi! Hưu Cam Hải đã đến đây-
Đầu tháng tư ngập tràn ánh nắng
Khi trở về mang theo chút hương vị mặn
Mang theo hình ảnh con thuyền cánh buồm trắng ra khơi
yêu thương và tha thứ
★
★
★
★
★
0
"Mạnh thường quân"
★
★
★
★
★
Số bài : 2.493
Từ: 08.08.2009
Trạng thái: offline
HAI NỤ CƯỜI TỎA NẮNG
Hai nụ cười tỏa nắng thuở sinh viên
Hơn 40 năm vẫn còn nguyên ánh sáng
Về thắp lửa thơ tôi thêm một nguồn lãng mạn
Cảm xúc trào dâng tình bạn mãi vững bền
Từng gặp những nụ cười tươi tắn nhưng vội quên
Vì chỉ thoáng qua mắt nhưng tâm hồn không lưu giữ
Cảm ơn hai bạn tôi đã đi qua một thời thiếu nữ
Vẫn còn nguyên nụ cười bất tử với thời gian
yêu thương và tha thứ
★
★
★
★
★
0
"Mạnh thường quân"
★
★
★
★
★
Số bài : 2.493
Từ: 08.08.2009
Trạng thái: offline
NHỚ MÙA BÚT ĐỎ
Đã tạm biệt mùa hoa phượng đỏ
Đã rời xa bút đỏ những ngày hè
Nhưng kỉ niệm vẫn cứ về rất rõ
Dù sân trường không có những tiếng ve
Đã gắn bó hơn 30 năm cùng bút đỏ
Đã đọc biết bao nhiêu dòng chữ của học trò
Đã trăn trở với suy tư nho nhỏ
Vẫn còn vương hương mực thơm tho
Có những trở trăn khi học trò bị điểm thấp
Có nhiều niềm vui khi học trò được điểm cao
Có những trang văn vội vàng hấp tấp
Có những lời viết ra mới thấm thía làm sao
Những đứa học trò xưa bây giờ thành đạt
Uống với thầy còn nhắc chuyện học văn
Có những đứa như duyên phần đen bạc
Chút ngập ngừng trong men rượu ăn năn
Xin cảm ơn một thời cùng bút đỏ
Tóc pha sương vẫn sắc thắm đậm đà
Xin cảm ơn những chặng đường ngày đó
Lại trở về trong cảm xúc thăng hoa
yêu thương và tha thứ
★
★
★
★
★
0
"Mạnh thường quân"
★
★
★
★
★
Số bài : 2.493
Từ: 08.08.2009
Trạng thái: offline
TRÁI NGƯỢC
Có những điều rất lạ em ơi!
Trí cố quên lòng càng thêm nhớ
Kỉ niệm cũ tưởng chừng như tan vỡ
Lại hiện lên trong tâm thức vẹn nguyên
Đã phôi pha cho một lời nguyền
Bỗng thức dậy một vùng trời tươi rói
Muốn lặng im với những điều khó nói
Lại trào dâng nỗi nhớ ngập tâm hồn
Muốn quên đi những dấu môi hôn
Sao vẫn đậm tình nhau trong tâm khảm
Thơ yếu đuối không còn lòng can đảm
Bỗng bừng lên ngọn lửa thuở ban đầu
yêu thương và tha thứ
★
★
★
★
★
0
"Mạnh thường quân"
★
★
★
★
★
Số bài : 2.493
Từ: 08.08.2009
Trạng thái: offline
HOA THÁNG TƯ MIỀN VIỄN XỨ
Em vẫn giữ khuôn trăng miền viễn xứ
Đôi mắt buồn qua sắc kính trong mơ
Hoa vẫn vàng tươi như một sự tình cờ
Gợi nhớ quê hương mùa hội Lim dĩ vãng
Quê hương thứ hai chưa yên tiếng súng
Biết bao giờ gặp lại một dòng sông
Có một người vẫn ngày đợi đêm mong
Con nước cuộn vào lòng thơ dải yếm
yêu thương và tha thứ
★
★
★
★
★
0
"Mạnh thường quân"
★
★
★
★
★
Số bài : 2.493
Từ: 08.08.2009
Trạng thái: offline
HOA GIẤY THÁNG TƯ
Em không được xếp vào những loài hoa kiêu sa,đài các
Không có hương thơm dịu mát,không ngào ngạt để đánh động một vầng trăng
Em chỉ là loài hoa giản dị bình thường
Rất gần gũi thân thương bên con đường ta đi,bên cổng nhà quen thuộc
Em khiêm tốn nép mình nơi mái trường ta đã từng dạy học
Em lặng im lay gió nhớ thương về
Ta nhớ về em như nhớ mối tình quê
Nơi ta đứng hẹn thề bên cội già hoa giấy đỏ
Lời ao ước kết đôi đã bay theo từng cơn gió
Vẫn còn trong ta màu đỏ đậm sắc quê
Tháng tư ơi! Màu hoa giấy lại về
Mang theo cả khúc ca buồn một thuở
yêu thương và tha thứ
★
★
★
★
★
0
"Mạnh thường quân"
★
★
★
★
★
Số bài : 2.493
Từ: 08.08.2009
Trạng thái: offline
TA CHỈ CÒN EM
Ta chỉ còn em
miền hoang mạc gợi nỗi đau cô độc
Cát mịt mùng bay gió thốc
Tay che mắt rát cõi đời
Ta chỉ còn em
Ngọn hải đăng soi vực thẳm xa khơi
Thuyền định hướng xa rời nơi yên thắm
Bão giông nổi lên cuộn trào nhịp sóng
Chút lạc quan còn lại tận cõi tim
Ta chỉ còn em
Biết cách gợi niềm tin xa thẳm
Biết cứu thuyền tình đang chìm đắm
Giữa bến bờ ảo vọng
Ta chỉ còn em
Ta chỉ yêu em
Nàng thơ song hành mãi mãi
yêu thương và tha thứ
★
★
★
★
★
0
"Mạnh thường quân"
★
★
★
★
★
Số bài : 2.493
Từ: 08.08.2009
Trạng thái: offline
NÀNG THƠ
( Cảm ơn đời đã cho ta trái tim thơ)
EM đến với ta từ tuổi hoa niên
Đồng hành cùng nhau cho tới khi tóc bạc
Trái tim Thơ cho ta hiểu những điều thiện ác
Hiểu kẻ chung tình,hiểu người phản bội ,điêu ngoa...
Trên đời này chỉ có Em biết san sẻ cùng ta
Những hạnh phúc ngọt ngào,những đắng cay ,lận đận
Giữa trần ai đầy sân,si,tham,hận
Em hóa thân thành trái tim thắm đỏ rạng ngời
yêu thương và tha thứ
★
★
★
★
★
0
"Mạnh thường quân"
★
★
★
★
★
Số bài : 2.493
Từ: 08.08.2009
Trạng thái: offline
HÀNG DỌC
Hẹn nhau đến nửa trăng thề
Em mang men nhớ tràn trề hồn anh
In trong kỉ niệm xây thành
Nghe trong hoang mộng trời xanh rũ buồn
Em về mái tóc còn buông
Không gian xa vắng đâu nguồn thơ yêu
Em về trong nắng hanh chiều
Nơi ta cất giấu mộng phiêu tình hờ
ngng
P/s :Bài thơ ghép vần từ chữ cái HEINEKEN đứng đầu ở mỗi câu thơ từ trên xuống!
yêu thương và tha thứ
★
★
★
★
★
0