📢 Hướng dẫn đăng bài viết Xem chi tiết »
📢 Diễn đàn Việt Nam Thư Quán đã hoạt động trở lại! Xem chi tiết »

Diễn Đàn » Thơ Sáng Tác

TRANG CHỦ: >Phương Hà Phương trình làng: "Bám gót HỒ XUÂN HƯƠNG" mời các Bác "mân mó..."

9 trả lời, 1.355 lượt xem — Trang 1 / 1
<Bài viết đã được chỉnh sửa lúc 2009-08-16 10:38:08dinhphuong>
Bám gót HỒ XUÂN HƯƠNG...mời các Bác tham gia MÀY MÒ MÂN MÓ...

[color=#FF0000]TRÌNH LÀNG!

TRÌNH LÀNG! Em trẻ người non mụ,
Hấp háy nhập cung vườn cỏ leo.
Ồ! Thắm đỏ chùm yêu mới nhú,
Kìa! Xanh um khóm tình vừa gieo.

Hăm hở phía trước: mân, mày ,mó.
Lỉnh kỉnh đằng sau: bới, đào, um.
Tay vin, chân vịn hì hục bó.
Hể hả em đây, bác đấy, huề!

Nào…[/color]
Mời các Bác...


Phương Hà Phương
Đăng nhập để trả lời
0
<Bài viết đã được chỉnh sửa lúc 2009-08-10 18:24:18nhatran89>



ƯỚM DINH


Chào Ngài ! Cháu nhỏ đường son mụ
Ngấp nghé nhìn vào dinh cổng cao
Ôi ! Nồng hồng quả ngọt vừa nhú
Đấy ! Thanh rợp bụi tình mới gieo.
...
Hân hoan phương bắc : men , mơ, mó
Lảng cảng phía nam : xới , cấu , cào
Chân khuỳnh, tay khuỵch lùng sục gói
Hê ha cháu đó, bác nọ, huề !

Mau...

Nhã Trân

( Bác là ai thế? Trên đường đi dạo tới nhà người quen, thấy thơ bác hay quá , cháu không thể không dừng bước để vui thơ cùng bác. Nếu có gì mạo phạm, xin lượng thứ ạ ! )
Nhã Trân
Đăng nhập để trả lời
0
<Bài viết đã được chỉnh sửa lúc 2009-08-14 17:20:12dinhphuong>
Gửi Nhã Trần. Cám ơn "cháu". Cân thận coi chừng mất của nhé! Chúc niềm vui tràn trụa nhé!

CHỐN LIỀU

Chào Cháu! Năm nay đã mấy nhiêu?
Dám lao vào đây giữa chốn liều.
„Ngó lên, dòm xuống chừng con mắt,
Lắm kẻ thập thò cướp của yêu!“


Phương Hà Phương
Đăng nhập để trả lời
0
<Bài viết đã được chỉnh sửa lúc 2009-08-11 14:10:29nhatran89>


KHỀU


Kính bác ! Xuân này đôi mươi thiếu
Xung phong đến cổng dinh liền khều
Nghía trên, ngắm dưới trợn tròn mắt
Địa cặp tay dò lắc khoá kêu * [8D]

( * là xung phong trông chừng bắt tên trộm đang lần dò mở khoá cổng dinh đấy ! )

Nhã Trân

( Vâng ạ ! Nhưng " mất của " gì vậy bác ơi ! )
Nhã Trân
Đăng nhập để trả lời
0




Trích đoạn: dinhphuong

Gửi Nhã Trần. Cám ơn "cháu". Cân thận coi chừng mất của nhé! Chúc niềm vui tràn trụa nhé!



TÌM NGHĨA


Tràn trụa thì không phải Trụa trầy
Trụa trầy cũng chẳng đúng tràn trầy
Tràn trầy không thể trầy tràn đấy
Nên suy nghĩ đến óc mòn đây

Nhã Trân

( Cháu buồn buồn cháu viết tào lao, bác ơi đừng mắng cháu nhé ! [:D] Cười trước để khỏi bị la đó mà ! Hi hi...he he...ha ha...ka ka...kà...)
Nhã Trân
Đăng nhập để trả lời
0
<Bài viết đã được chỉnh sửa lúc 2009-08-14 17:23:08dinhphuong>
Trích đoạn: nhatran89





Trích đoạn: Phương Hà Phương

Gửi Nhã Trần. Cám ơn "cháu". Cân thận coi chừng mất của nhé! Chúc niềm vui tràn trụa nhé!



TÌM NGHĨA


Tràn trụa thì không phải Trụa trầy
Trụa trầy cũng chẳng đúng tràn trầy
Tràn trầy không thể trầy tràn đấy
Nên suy nghĩ đến óc mòn đây

Nhã Trân

( Cháu buồn buồn cháu viết tào lao, bác ơi đừng mắng cháu nhé ! [:D] Cười trước để khỏi bị la đó mà ! Hi hi...he he...ha ha...ka ka...kà...)



TRÀN TRỤA

Thấy nó hay hay bác nhấn vào,
Không ngờ cấn cấn cháu lao nhao.
Trề-, Trụa-, tràn tràn tùy mỗi lúc,
Lúc nào thích thích“ trụa“ cháu gào!


Phương Hà Phương

Cháu cứ cười kiểu "CẦU TÀI" hi hi...he he...ha...ha...ka...ka... này hay đấy! Tiếp tục thế nhé!
Đăng nhập để trả lời
0
<Bài viết đã được chỉnh sửa lúc 2009-08-14 17:21:34dinhphuong>
Trích đoạn: nhatran89

( Vâng ạ ! Nhưng " mất của " gì vậy bác ơi ! )
[/align]


Bác trả lời NHATRAN89:

„CỦA YÊU“

Gái hỏi „CỦA YÊU“ bác nói liều,
Nó là gia phả của phiêu phiêu,
Là của hồi môn ai cũng nhắm,
Để mất một lần như mất tiêu!


Phương Hà Phương
Đăng nhập để trả lời
0
<Bài viết đã được chỉnh sửa lúc 2009-08-12 15:39:16nhatran89>



DỊCH NGHĨA LIỀU


Bác bảo "CỦA YÊU" cháu dịch liều
Đấy là ngọn gió thổi hiu hiu
Là của Thần Phong cháu còn thấy
Để tồn một chỗ đến móc thiu [8D]

Nhã Trân
Nhã Trân
Đăng nhập để trả lời
0
<Bài viết đã được chỉnh sửa lúc 2009-08-14 17:24:08dinhphuong>
NHÀ RỘNG

Nhà rộng sau lùm ách ách đầy,
Lâu ngày vắng khách cỏ mọc dây,
Đôi bờ khe cấn nước tràn mép,
Mời bác ham bơi rẽ vào đây!


Phương Hà Phương
Đăng nhập để trả lời
0
<Bài viết đã được chỉnh sửa lúc 2009-08-16 10:45:30nghinhnguyen>
Trích đoạn: dinhphuong

NHÀ RỘNG

Nhà rộng sau lùm ách ách đầy,
Lâu ngày vắng khách cỏ mọc dây,
Đôi bờ khe cấn nước tràn mép,
Mời bác ham bơi rẽ vào đây!


Đinh Phương

xoa
Hãy giữ tình yêu sống trong ta
Dẫu cho tình đời có phôi pha
Mỗi ngày góp nhặt niềm vui mới
Trái tim nhân ái mãi không già....
Đăng nhập để trả lời
0