📢 Hướng dẫn đăng bài viết Xem chi tiết »
📢 Diễn đàn Việt Nam Thư Quán đã hoạt động trở lại! Xem chi tiết »

Diễn Đàn » Thơ Sáng Tác

HAI MẢNH TÌNH YÊU

0 trả lời, 1.052 lượt xem — Trang 1 / 1
HAI MẢNH TÌNH YÊU

Hàng cây chết lặng cùng tôi đứng,
Con tàu xẻ gió cuốn em đi.
Hạt nắng theo nhau về vụn vỡ,
Linh hồn đổ nát nợ trăm năm.
...
Tình yêu góp nhặt từ hai mảnh,
Mảnh nọ nơi này, mảnh chốn kia.
Yêu nhau trong cái chia xa ấy,
Giật mình vụn nát thấy trong tim.

Đinh-Phương
Đinh-Phương
Đăng nhập để trả lời
0