📢 Hướng dẫn đăng bài viết Xem chi tiết »
📢 Diễn đàn Việt Nam Thư Quán đã hoạt động trở lại! Xem chi tiết »

Diễn Đàn » Thơ Sáng Tác

CHÀO NGƯỜI THÂN

0 trả lời, 1.212 lượt xem — Trang 1 / 1
<Bài viết đã được chỉnh sửa lúc 2009-08-15 12:32:27dinhphuong>
CHẢO NG ƯỜI THÂN

Xin chào người ghé nhà tôi,
Thôi thì cũng nói mấy lời cảm ơn.
Người về tôi thấy cô đơn,
Ra trông vào ngóng người thân hôm nào.
Gió thu về, lá lao xao,
Nghiêng đầu cứ tưởng người vào thăm tôi.

Đinh Phương
Đinh-Phương
Đăng nhập để trả lời
0