📢 Hướng dẫn đăng bài viết Xem chi tiết »
📢 Diễn đàn Việt Nam Thư Quán đã hoạt động trở lại! Xem chi tiết »

Diễn Đàn » Thơ Sáng Tác

Lều tranh

7 trả lời, 1.411 lượt xem — Trang 1 / 1
LỀU TRANH
 
Đường đời xuôi ngược loanh quanh
Hôm nay dựng túp lều tranh chốn này
Mong rằng gặp những điều may
Thơ văn xin được chung tay góp vần.
 
LTV
Đăng nhập để trả lời
0
 
 
 
TRỞ LẠI...
 
Không còn cơ hội để ăn năn
Chấp nhận đau thương cả nhọc nhằn
Vật lộn bầm mình cùng đá sỏi
Xoay vần chóng mặt với thơ văn
Quên đi số phận đầy cay cực
Khép lại phần đời lắm khó khăn
Bước tiếp hành trình từng ước nguyện
Trên vai gánh nặng dẫu cong oằn.
 
LTV
Đăng nhập để trả lời
0
...VÀ TRỞ LẠI
 
 
Cất bước ra đi trót lỡ làng
Đường xưa vẫn rộng lối thênh thang
Từng giây phút mất từng lưu luyến
Mỗi tháng năm trôi mỗi ngỡ ngàng
Góc khuất đào sâu miền khát vọng
Niềm riêng xóa sạch nỗi hoang mang
Từ đây khép lại khung trời cũ
Đón những yêu thương thật dịu dàng.
 
 
LTV
 
Đăng nhập để trả lời
0
CÁCH MẠNG THÁNG TÁM
 
 
Mùa Thu lịch sử huy hoàng
Cách mạng thành công thật vẻ vang
Hèn hạ thực dân lo bỏ chạy
Côn đồ phát xít tự đầu hàng
Lương tâm trước đó triều đình mặc
Trách nhiệm bây giờ tổ quốc mang
Phong kiến ngàn năm nay đã tận
Việt Nam dân chủ cộng hòa.
 
 
LTV
Đăng nhập để trả lời
0
QUỐC KHÁNH
 
Đài cao chủ tịch đứng uy nghi
Đại diện Nam, Trung lẫn Bắc kì
Khẳng định tự do ngày hiện tại
Tuyên ngôn độc lập buổi đương thì
Toàn dân đoàn kết luôn tin tưởng
Cả nước đồng lòng mãi khắc ghi
Khoảnh khắc làm nên thời đại mới
Mồng hai tháng chín độ Thu về.
 
LTV
Đăng nhập để trả lời
0
<Bài viết đã được chỉnh sửa lúc 2009-08-27 03:20:28Anh Cuội>
Cái tên của anh làm cho tôi nhớ về một góc của Tầm Vu. Hy vọng không phải là lửa làm cháy lều tranh này của anh. [sm=daukiem.gif][sm=cwm39.gif][:D]
 
 
Khói quê
 
Thị trấn Tầm Vu xanh rừng dừa nước
Đỏ trái thanh long cá rượt ruộng đồng
Lều tranh vách đất oằn còng cây đước
Cha nhìn mặt trời đang rơi thong dong.
 
Những gốc me già đi qua chinh chiến
Anh bộ đội ngồi núp bóng nắng trưa
Từng chiều cặm cụi cây nhang điếu thuốc
Cái tình đồng chí chí cốt ngày xưa.
 
Đám con xa để ông già mong mỏi
Sớm chiều một mình sởi lỡi cùng ai?
Trí thần quá khứ thân nơi hiện tại,
Lẩm bẩm với mình, cọng cỏ luống khoai.
 
Ngã tư cầu vuông chiều buông nắng tắt
Bìm bịp gọi nhau cũng thắt ruột gan
Con ơi chớ để đèn lụn nhang tàn
Aó quan rực đỏ mới vội vàng khóc (nhớ) Cha.
 
NNT
Đăng nhập để trả lời
0
<Bài viết đã được chỉnh sửa lúc 2009-08-30 14:03:52La Tầm Vu>
Cái tên của anh làm cho tôi nhớ về một góc của Tầm Vu. Hy vọng không phải là lửa làm cháy lều tranh này của anh. [sm=daukiem.gif][sm=cwm39.gif][:D]
Thật là ngẫu nhiên. Địa danh Tầm Vu tôi chưa từng biết, nhưng CUỘI thì tôi biết, đây này:
http://vnthuquan.net/truyen/truyen.aspx?tid=2qtqv3m3237nqn1n4nmn31n343tq83a3q3m3237nvn
Bắt tay anh bạn một cái!

CHÚ CUỘI


Thuốc quí thần ban cấy trước nhà
Thường đem chữa trị giúp người ta
Chăm lo cứu mạng dân ngoài xóm
Khắc phục hồi sinh vợ ở nhà
Chẳng phải Hằng Nga đòi gặp mặt
Nào đâu Chú Cuội thích xem hoa
Thiên cơ trót phạm sao còn dại
Đến nỗi muôn đời tựa gốc đa.


LTV
Đăng nhập để trả lời
0
Mấy hôm nay mưa tối tăm mày mặt bà con, tức cảnh sinh tình:
 
NGẬP LỤT
 
 
Cái cảnh miền quê ngập đã đành
Bây giờ phố cũng lụt tàn canh
"Ngư dân" Hà Nội bơi quanh lộ
"Thủy thủ" Sai-gon lội khắp thành
Máy móc thằng Tây bơm có kịp
Kênh mương kiểu Mĩ thoát nào nhanh
Chung tay khắc phục từ căn bản
Giữ vững môi trường mãi sạch-xanh.
 
 
LTV
Đăng nhập để trả lời
0