153 trả lời, 13.389 lượt xem —
Trang 5 / 6
"Bạn Thân"
★
★
★
★
★
Số bài : 146
Từ: 11.08.2009
Trạng thái: offline
#121 —
13.01.2010 02:45
(đã sửa)
<Bài viết đã được chỉnh sửa lúc 2010-01-13 02:46:59hoamocmienthang3>
THIẾU PHỤ VỚI MÙA
Thiếu phụ
ngồi thêu bên cửa sổ
Mùa đi qua
Nghiêng nắng xôn xao
vạt tóc dài
giấu tuổi
lung linh vầng sáng
trăng đêm
Từng mũi kim
hờ hững
ngón tay ngà
Mảng mùa thu hiện ra
Dang dở
Mong manh nỗi nhớ
Trong đôi mắt
chất chứa ưu tư.
Bức tranh mùa thu
lặng im khung cửa
giọt tiếng chim
ngơ ngác vỡ oà
thiếu phụ nhìn xa
cái nhìn thảng thốt
Mùa thu xưa
đột ngột
quay về
để gió cuốn đi
★
★
★
★
★
0
"Bạn Thân"
★
★
★
★
★
Số bài : 175
Từ: 15.11.2007
Trạng thái: offline
ĐỐI ẨM
Người rót cho ta một chén buồn
Ta ngồi uống cạn với cô đơn
Trăng khuyết hơi nhau tìm vào mộng
Ai ngờ mộng lẻ ,tủi nào hơn
Ta rót mời người một chén hờn
Sầu trên năm tháng gió mưa tuôn
Người quên nâng chén cho đọng lại
Những giọt ân tình đắng từng cơn
Xa nhau từng ấy mùa trăng suông
Chén nữa cho thêm say ngập hồn
Tình xa ngai ngái trên thơ gió
Rượu đã nhạt chưa ơi môi son!
Hoamocmienthang3
NHIỆM Ý
Ai gởi cho em một nõn tơ
Để em đan kín nỗi thương chờ
Giữ chặt đời nhau trong lưới mộng
Cho tình luôn đẹp tựa cơn mơ
Em gửi cho ai một ý thơ
Lạ chưa-có kẻ cứ vu vơ
hát khúc tình ca nghe thật nhộn
Mắt dõi ngàn xa dạ ngẩn ngơ
Hẹn nhau ta nhé một ngày vui
Khi hoa gạo nở rực bên trời
Ta sẽ về đây cùng thỏa nguyện
Chuyện lòng tâm sự mãi không thôi
NB
★
★
★
★
★
0
"Bạn Thân"
★
★
★
★
★
Số bài : 146
Từ: 11.08.2009
Trạng thái: offline
CHỈ CÒN BIỂN THÔI
Em về bên biển
Chẳng còn có anh
Sóng xưa cứ vỗ
Thiết tha đầu ghềnh.
Trăng non chênh vênh
Treo lả nỗi nhớ
Cách xa nghìn trùng
Chiều nghiêng bóng vỡ
Tình xưa một thuở
Giờ khói sương mờ
Con tim bão tố
Bao giờ im mơ?
hoamocmienthang3
để gió cuốn đi
★
★
★
★
★
0
"Bạn Thân"
★
★
★
★
★
Số bài : 175
Từ: 15.11.2007
Trạng thái: offline
Sóng xô tình vỡ
Sóng xô tình vỡ
Sóng cuốn tình trôi
Muôn đời sóng vỗ
Buồn riêng một đời
Em về chốn cũ
Cứ vui chuyện mình
Tìm chi quá khứ
Chốn tình lênh đênh
Yêu thương đã xa
Ngút ngàn thiên lý
Dáng xưa nhạt nhòa
Còn đâu mộng mị
Thuyền tình xô dạt
Mộng tình chơi vơi
Bến bờ rả nát
Buồn vương một đời
NB
(chuyện HMMT3)
★
★
★
★
★
0
Số bài : 8
Từ: 09.09.2010
Trạng thái: offline
#125 —
04.10.2010 10:52
(đã sửa)
<Bài viết đã được chỉnh sửa lúc 2010-10-04 10:56:19Cánh Vạc Đêm>
Chờ em
Chờ em nơi dốc gió
Đợi ở quán thềm trăng
Yêu thương là mặc khải
Thành đền đài trăm năm
Chờ em triền đê nhớ
Gọi mùa yêu về chưa
Con tim và hơi thở
Nồng nàn những ngày xưa
Chờ em nơi góc phố
Tưởng ngày còn ngủ mơ
Không em lòng ta đã
Thành những chiều bơ vơ
Tình cờ hôm lạc bước
Gặp người em mộng mơ
Ta đi tìm một nửa
Chờ em cho tới giờ
Xuan Hoa
Canh Vac Dem
★
★
★
★
★
0
"Bạn Thân"
★
★
★
★
★
Số bài : 146
Từ: 11.08.2009
Trạng thái: offline
TRONG EM LÀ CẢ MỘT MÙA ĐÔNG
Những ngày hạ nồng rồi cũng trôi qua
Con ve thảng thốt gầy bao âm thanh cô độc
Muốn khóc
Mà nước mắt hoá băng lạnh cứng trái tim.
Em kiếm tìm
Lời yêu mỏng như trăng ngày tận
Nhú sáng
Rát bỏng đôi mắt khát khao.
Nụ hôn ngọt ngào
Chạm tay lên môi vụn tan kỉ niệm
Xé mùa thu ra đếm
Vạn nỗi buồn, trống hoác một niềm vui.
Hương hoa sữa bùi ngùi
Từng đêm, từng đêm võ vàng góc nhớ
Ai đã chờ
Sương khuya ướt giấc mơ…
Tìm đến bao giờ cho thấy lại ngày xưa
Khi ta không có lỗi?
Anh xa rồi
Trong em là cả một mùa đông
hoamocmienthang3
để gió cuốn đi
★
★
★
★
★
0
"Bạn Thân"
★
★
★
★
★
Số bài : 146
Từ: 11.08.2009
Trạng thái: offline
NÓI NHỎ
Cứ nói những lời ngọt ngào như thế
Làm sao em quên được anh
Vòng tay dịu dàng ấm êm như thế
Em rời đi sao đành
Trời vào thu ngăn ngắt xanh
Hương thu nồng nàn trên môi mời gọi
Ánh nhìn thăm thẳm hồ sâu
Trái tim em bối rối
Mắc cỡ chiều đong đưa cỏ may
Giấu nụ cười trên vai
Ngọn tóc chạm niềm bâng khuâng trong ngực
Giản đơn thế sao hạnh phúc
Em bồng bềnh miền anh…
Hoamocmienthang3
để gió cuốn đi
★
★
★
★
★
0
"Bạn Thân"
★
★
★
★
★
Số bài : 146
Từ: 11.08.2009
Trạng thái: offline
XA MÙA
Gom lá vàng mong dệt lại mùa thu
Mà chỉ tiếc chẳng còn heo may nữa
Từng hạt mưa hắt hiu ngoài ô cửa
Vẽ nỗi buồn vào khoảng trống hình tim.
Hương ngày xưa thoảng trong gió gọi tìm
Mà người xa, hay chưa gần như thế?
Li cà phê mong manh màu yêu lẻ
Đắng rợn người trong chất chứa nỗi đau.
Lời hẹn trên môi năm tháng úa nhàu
Định bỏ quên bên góc bàn ngày cũ
Mà tội nghiệp cho từng giây nhung nhớ
Nên lặng thầm giữ lại, nhỡ mùa sau…
Thu vội vàng, thu sớm lướt qua nhau
Chiều quán vắng chênh chao niềm mong đợi
Nghe bước hoàng hôn lạnh lùng hơi đông tới
Xót xa mùa lầm lũi giọt mưa rơi.
Hoamocmienthang3
★
★
★
★
★
0
"Bạn Thân"
★
★
★
★
★
Số bài : 146
Từ: 11.08.2009
Trạng thái: offline
#130 —
18.01.2010 16:00
(đã sửa)
<Bài viết đã được chỉnh sửa lúc 2010-01-18 16:02:27hoamocmienthang3>
TỈNH
Vì đó là em ư?
Có phải vậy không
Hay trong chuếnh choáng men say
Em nghe tiếng tim mình nói vậy
Hỡi anh !
Em đã tin tình yêu đến như gió ngọt lành
Dù là ảo thôi cũng đủ xua đi nắng nồng ngày hạ
Cũng đủ làm tan đi băng giá
Trong tim em của những mùa đông ấy đã xa
Nhưng không. Em vừa chợt nhận ra
Hình ảnh trong tim anh nào phải em. Ngốc nghếch
Li cà phê đen nhạt thếch
những dấu yêu nồng nàn vừa chớm trên môi
Cánh cửa yêu vừa mở ra đã vội khép vào rồi
Em giờ mới hiểu mình luôn là người đứng bên ngoài cánh cửa
Thôi, đừng day dứt nữa
Một mình em đường ấy còn xa ….
Hoamocmienthang3
để gió cuốn đi
★
★
★
★
★
0
"Bạn Thân"
★
★
★
★
★
Số bài : 146
Từ: 11.08.2009
Trạng thái: offline
#131 —
23.01.2010 03:43
(đã sửa)
<Bài viết đã được chỉnh sửa lúc 2010-01-23 03:45:03hoamocmienthang3>
TÌNH ẢO
Chỉ là ảo thôi mà em yêu thật mất rồi
Trái tim đập từng hồi đau đớn
Là trách người tự dưng tìm đến
Hay trách mình sao khéo đa mang !
Nào biết nhau đâu,chỉ lời nói dịu dàng
Chia sẻ cùng nhau bao buồn vui sướng khổ
Khi không gặp lòng bỗng dưng thấy nhớ
Bỗng dưng lòng … suy nghĩ vẩn vơ thôi
Em lại sống trong những phút giây bồi hồi
Khi yêu thương trào dâng rộn rã
Có cần nắng đâu mà ửng hồng đôi má
Khi người vụng về buông lời nói bâng quơ
Để rồi người đi tan vỡ một giấc mơ
Em đợi sống những ngày không bình lặng
Nẻo hẹn thề nhớ thương còn ngóng
Tình ảo xa rồi , đau thật… là đây
Hoamocmienthang3
để gió cuốn đi
★
★
★
★
★
0
"Bạn Thân"
★
★
★
★
★
Số bài : 146
Từ: 11.08.2009
Trạng thái: offline
#133 —
03.02.2010 05:38
(đã sửa)
<Bài viết đã được chỉnh sửa lúc 2010-02-03 05:40:15hoamocmienthang3>
KHÔNG THỂ XOÁ NHOÀ
Em đã xoá tất cả những gì liên quan đến anh
Tưởng rằng như thế có thể quên anh được
Nhưng em nào đâu hay biết
Có những điều chẳng xoá được anh ơi
Hình ảnh anh đã khắc sâu trong tim em mất rồi
Kí ức dẫu đau đớn cũng chẳng thể nào chối bỏ
Kí ức như những mạch máu li ti nuôi hồng tim nhỏ
Níu giữ đời em giữa thế giới không anh
Trong bể cô đơn em kiệt sức vẫy vùng
Không thoát khỏi bao cơn mê vẫn kiên trì bám đuổi
Mà anh đã thật xa chẳng hề vương tiếc nuối
Đành chấp nhận số phận em lặng lẽ buông xuôi
Cứ dày vò em đi hỡi những kỉ niệm một thời
Để còn thấy ngọt ngào trong tột cùng đau đớn
Để trái tim em còn biết yêu thương hờn giận
Kẻo rồi không hoá đá nốt tâm hồn
Hoamocmienthang3
để gió cuốn đi
★
★
★
★
★
0
"Bạn Thân"
★
★
★
★
★
Số bài : 131
Từ: 30.07.2009
Trạng thái: offline
#134 —
13.02.2010 17:52
(đã sửa)
<Bài viết đã được chỉnh sửa lúc 2010-02-15 05:00:31gauom>
CHÚC NĂM CANH DẦN
Năm mới mang tên "năm Canh Dần"
Chúc cho bằng hữu với người thân
Một năm đạt được nhiều nguyện ước
Cơ hội rất nhiều để tiến thân
Vạn sự, muôn điều như ý cả
Tiếng thơm vang mãi nơi xa gần
Hạnh phúc ngời ngời trong ánh mắt
Ngẫm lại sự đời, vui lâng lâng.
Điều khó nhất trên đời là làm một trang nam tử
Ý chí vững vàng mà tình cảm mênh mang!
★
★
★
★
★
0
"Bạn Thân"
★
★
★
★
★
Số bài : 146
Từ: 11.08.2009
Trạng thái: offline
cảm ơn gauom đã sang chơi nhà mang theo những lời chúc hết sức dễ thương. M cũng cầu mong một năm mới như sở nguyện sẽ đến cùng gauom!
★
★
★
★
★
0
"Bạn Thân"
★
★
★
★
★
Số bài : 131
Từ: 30.07.2009
Trạng thái: offline
Trích: Hoamocmienthang3
XÔNG ĐẤT ĐẦU XUÂN.
Sang thăm bạn hữu ta xông nhà
Mang đến mùa xuân ngát hương hoa
Một đôi lời chúc cho năm mới
Bình an, thịnh vượng , vui gần xa
Lời hay, ý đẹp thơ thêm thắm
Lòng thành, tình chân duyên hát ca
Bao nhiêu phước lộc đang ghé đến
Bằng hữu tìm sang kết giao hoà !
Cảm ơn!
Cảm ơn bạn đã ghé thăm nhà
Mang theo lời chúc thắm duyên hoa
Mắt xinh, mày sáng mừng năm mới
Tình thân giao kết bạn gần xa
Một năm gặp gỡ, bao mộng ướt
Chào xuân, ta hát bản tình ca
Bạn bè, bằng hữu cùng nhau đến
Lai láng tình thơ, khúc giao hoà.
Điều khó nhất trên đời là làm một trang nam tử
Ý chí vững vàng mà tình cảm mênh mang!
★
★
★
★
★
0
"Bạn Thân"
★
★
★
★
★
Số bài : 146
Từ: 11.08.2009
Trạng thái: offline
#138 —
23.02.2010 10:46
(đã sửa)
<Bài viết đã được chỉnh sửa lúc 2010-02-23 10:47:15hoamocmienthang3>
MÙA VUI
Rồi những ngày đông giá cũng qua đi
Những con phố bừng lên thay màu mới
Gió len qua những dòng người đang vội
Ướp hương xuân khi lướt nhẹ môi hoa
Một đám mây phiêu lãng trước hiên nhà
Đám trẻ con líu lo, cười khúc khích
Mặt trời trốn trong mắt đen tinh nghịch
Lấp lánh rơi những tia nắng vỡ oà
Em đợi anh góc phố hun hút xa
Mưa hẹn hò vương dỗi hờn trên mắt
Và anh đến, vòng tay ôm ấm áp
Lời vụng về thắm lại giấc mơ xuân
Trái tim yêu khẽ thức dậy thì thầm
Câu chuyện cổ tưởng ngủ quên trong nỗi nhớ.
Giấu vào đám mây những nghẹn ngào vô cớ
Để mùa xuân trọn vẹn một mùa vui
Hoamocmienthang3
để gió cuốn đi
★
★
★
★
★
0
"Bạn Thân"
★
★
★
★
★
Số bài : 146
Từ: 11.08.2009
Trạng thái: offline
#139 —
03.03.2010 08:13
(đã sửa)
<Bài viết đã được chỉnh sửa lúc 2010-03-03 08:14:27hoamocmienthang3>
THÁNG 3 VỀ…
Mộc miên ơi em nhớ điều chi thế
Mà chiều nay đỏ mắt ngóng, tháng 3…..
Anh âm thầm đợi chờ em có thấy
Một trời hoa ngơ ngác vỡ oà …
Bao yêu thương nhuộm màu trên cánh thắm
Anh lướt tay trên rưng rức nỗi niềm
Nồng nàn đấy,mà kiêu sa cũng đấy
Anh ngỡ ngàng hoá đá trước em
Mỗi tháng 3 lại bỗng thấy yêu thêm
Màu hoa đỏ rực như máu lửa
Thắp lên từ tình em chan chứa
Khơi tim anh đông giá lúc xa xôi
Anh gọi hoài trong mơ mộc miên ơi
Ước là cành khô trổ đời em lộc nõn
Xoá trên mi em đớn đau phiền muộn
Để tháng 3 về ,em - một đoá môi ngon
Hoamocmienthang3
★
★
★
★
★
0
"Bạn Thân"
★
★
★
★
★
Số bài : 131
Từ: 30.07.2009
Trạng thái: offline
CHÚC HMM VUI VẺ, BÌNH AN VÀ HẠNH PHÚC NHÉ!
Điều khó nhất trên đời là làm một trang nam tử
Ý chí vững vàng mà tình cảm mênh mang!
★
★
★
★
★
0
"Bạn Thân"
★
★
★
★
★
Số bài : 146
Từ: 11.08.2009
Trạng thái: offline
#141 —
10.03.2010 15:37
(đã sửa)
<Bài viết đã được chỉnh sửa lúc 2010-03-30 03:07:23hoamocmienthang3>
cảm ơn gấu ôm thật nhiều. hoa rất đẹp, lời chúc thật dễ thương ! M cũng mong gấu ôm được vui vẻ, hạnh phúc và bình an thật nhiều !
ÁM ẢNH
Em dốc cạn tình yêu vào anh
Để chẳng thể yêu thêm ai nữa
Bao lần làm phép thử
Em bất lực với chính mình
Anh là người đầu tiên em nghĩ đến lúc bình minh
Anh là giấc mơ đêm không thôi khao khát
Anh mùa đông âm thầm nước mắt
Anh hạ về cháy bỏng đời nhau
Cố quên mà nào có được đâu
Trái tim cũng chẳng chứa thêm gì ngoài nỗi nhớ
Thắt đau như dao cứa
Khắc khoải mỗi ngày
Dắt díu tình về trong những cơn say
Trời đất ngả nghiêng vỡ hoài mộng mị
Những mảnh kỉ niệm tan hoang nhàu nhĩ
Sao còn ám ảnh đời nhau
Hoamocmienthang3
★
★
★
★
★
0
"Bạn Thân"
★
★
★
★
★
Số bài : 146
Từ: 11.08.2009
Trạng thái: offline
SAU CHIỀU HÒ HẸN
Về thôi anh chiều đang rơi xuống
Hạt nắng vỡ chia hai nửa dùng dằng
Cả ngàn điều còn giấu trong ánh mắt
Một thoáng ngoái nhìn , tim ấy bâng khuâng
Em quay về , lạnh lẽo mùa đông
Tóc bay về phía anh cả gió
Những sợi tóc mênh mang chiều nỗi nhớ
Có sợi nào vướng vít anh không ?
Sao chẳng giữ em lại dù chỉ một lần
Sau mỗi chiều hò hẹn khi em nói lời từ biệt
Khi thẳm sâu trong trái tim anh ( em biết !)
Hụt hẫng nhiều trước vội vã thời gian .
Giữa hai ta là khoảng lặng thênh thang
Chiều nhuộm tím nỗi buồn chia cắt
Bàn tay rời bàn tay, ánh mắt rời ánh mắt
Còn lại chông chênh những khao khát âm thầm .
Xin mượn gió trời buộc lại hoàng hôn
Cho thời gian bên anh kéo dài ra vô tận
Cho đất trời chững lại khi môi hôn say đắm
Cho nồng nàn ánh mắt biết hoan ca
Cho tim chẳng đớn đau phút ấy cách xa
Mỗi khoảnh khắc đều thơm mùi hò hẹn
Cho hạnh phúc như con thuyền cập bến
Em bình yên trong những ước mơ anh
Hoamocmienthang3
để gió cuốn đi
★
★
★
★
★
0
"Bạn Thân"
★
★
★
★
★
Số bài : 146
Từ: 11.08.2009
Trạng thái: offline
THƯƠNG NHỚ THÁNG 3
Em một mình giữa vời vợi tháng 3
Nỗi nhớ anh đỏ trời hoa gạo
Chốn hẹn xưa ríu ran bầy chim sáo
Ngậm hương mê mải dệt mùa yêu
Lững thững con đê chiều
Cong veo vầng trăng dịu hiền mắt cỏ
Nghe thoảng trong gió
Những bối rối ngày xưa
Có hẹn đâu mà vẫn đợi, vẫn chờ
Như trong tim tin rằng anh cũng thế
Bình minh lên rồi hoàng hôn rơi lặng lẽ
Rét nàng Bân, khoảng xa cách tái tê
Tháng 3 có dẫn lối người về
Thị xã vắng buồn im tranh cổ
Sóng nước Nguyệt Hồ xôn xao nỗi nhớ
Nghiêng vạt chiều loang ướt vào thơ
Tháng 3 buồn, tháng 3 khắc khoải mưa
Hoa gạo rớt lem từng trang kí ức
Thôi nhé nghẹn ngào, mùa ơi đừng khóc
Em hẹn mình trong thương nhớ ngày xưa
Hoamocmienthang3
★
★
★
★
★
0
"Bạn Thân"
★
★
★
★
★
Số bài : 146
Từ: 11.08.2009
Trạng thái: offline
#144 —
11.04.2010 16:32
(đã sửa)
<Bài viết đã được chỉnh sửa lúc 2010-04-11 16:35:01hoamocmienthang3>
CỨ YÊU THÔI
Nỡ nào nói lời đắng cay
Khi yêu thương trong tim em còn đập
Giận hờn thôi phút giây em khóc
Để biết tim anh còn có nghẹn ngào
Số phận đôi mình có thể nói trước được sao
Thì thôi cứ yêu như bây giờ anh nhé
Dẫu mai tình mây trôi theo cơn gió nhẹ
Vẫn còn nồng nàn những phút bên nhau
Hãy mang yêu thương phủ lấp niềm đau
Cho giấc mơ một ngày thôi, trọn vẹn
Dành cho nhau môi hôn khi anh kề đến
Gắn kết đời nhau chẳng bằng những hẹn thề
Em sẽ đi qua khoảng lặng tái tê
Dẫu chẳng biết điều gì đợi mình phía trước
Hạnh phúc ngắn ngủi cũng dễ đâu có được
Cứ yêu thôi để thấy đã còn nhau
Hoamocmienthang3
★
★
★
★
★
0
"Bạn Thân"
★
★
★
★
★
Số bài : 146
Từ: 11.08.2009
Trạng thái: offline
#145 —
02.05.2010 15:23
(đã sửa)
<Bài viết đã được chỉnh sửa lúc 2010-05-02 15:25:51hoamocmienthang3>
QUÁ KHỨ
Thế là hết chẳng còn chi tiếc nữa
Người đã xa,mùa cũ cũng xa
Em khép cửa tình yêu cho khỏi gió
Giọt sương rơi trên mi mắt vỡ oà
Nắng hạ đốt những tình thư năm ấy
Tro tàn bay hoang ,con nắng phai màu
Triền đê nhớ một chiều nằm mỏi mệt
Trong tim buồn còn nhen nhúm niềm đau
Hạnh phúc ngọt ngào theo năm tháng qua mau
Em chậm bước giữa ngày thường lặng lẽ
Con đường quen giờ chia muôn ngả rẽ
Ngả rẽ nào dành lại riêng em ?
Khẽ ngước nhìn lên thăm thẳm đêm đen
Một vì sao cô đơn cuối trời lặng sáng
Ngày mai khi bình minh vừa rạng
Phía chân trời có nồng ấm thương yêu ?
HMMT3
★
★
★
★
★
0
"Bạn Thân"
★
★
★
★
★
Số bài : 146
Từ: 11.08.2009
Trạng thái: offline
#146 —
17.05.2010 14:50
(đã sửa)
<Bài viết đã được chỉnh sửa lúc 2010-05-17 14:51:43hoamocmienthang3>
NẾU …
Nếu mình không gặp lại nhau
Có chắc tim em hết buồn
Không còn mưa ngoài hiên vắng
Có chắc lòng không cô đơn ?
Nếu trước không trao yêu thương
Làm sao biết mình hạnh phúc
Nếu khổ đau không là thực
Thì biết đâu tình hư vô
Nếu đời chẳng còn có thơ
Em biết làm gì anh nhỉ
Khi em xa anh như thế
Có chắc tim không cỗi cằn ?
Nếu không có những lỗi lầm
Làm sao biết thêm hối tiếc
Nếu như …nếu như anh biết…
Đã đành phút ấy mình xa!
Hoamocmienthang3
để gió cuốn đi
★
★
★
★
★
0
"Bạn Thân"
★
★
★
★
★
Số bài : 146
Từ: 11.08.2009
Trạng thái: offline
CHỐN TÌNH
Thời gian rơi xuống vỡ tung
Kỉ niệm bung ra đau đớn
Em nhặt nhạnh lại nỗi buồn
Máu rướm trên tay
Yêu thương như khói mây
Nhạt thắm mau phai ngày thu úa lá
Nỗi nhớ cồn cào như ngày hạ
Khát cháy lòng vết dấu một cơn mưa
Đã xa dẫu chưa kịp nói tạ từ
Mùa đông cuộn lên buốt nhói
Em không còn đợi
Nếu trước chẳng hẹn thề
Bối rối giận mình vò nát cơn mê
Thả trong gió hoang chiều bão tới
Cô đơn em một mình chống chọi
Nào ai hay xơ xác chốn tình…
Hoamocmienthang3
★
★
★
★
★
0
"Bạn Thân"
★
★
★
★
★
Số bài : 146
Từ: 11.08.2009
Trạng thái: offline
#148 —
16.07.2010 15:09
(đã sửa)
<Bài viết đã được chỉnh sửa lúc 2010-07-16 15:10:13hoamocmienthang3>
GỬI HUẾ
Lặn lội tìm về với Huế mộng mơ
Sông Hương sóng dạt câu mái nhì man mác
Cầu Trường Tiền mỏi chân cô gái Bắc
Trót thương thầm giọng người ấm cố đô.
Ngự Bình thông reo vi vút trong thơ
Tiếng cười khoả nắng mắt chiều lấp lánh
Dốc Nam Giao ai buông lời hờn giận
Ngân ngấn buồn tím thẫm áo hoàng hôn
Đại nội mênh mang chết lặng cô đơn
Hồn cung nữ sầu thương người trong mộng
Ánh đèn Kim Lăng từng đêm trông ngóng
Bên kia cồn gà gáy giục tàn canh
Đò đưa sang Vĩ Dạ mướt mát xanh
Nắng hàng cau có còn tươi mùa trước
“Ai biết tình ai…” người trầm tư câu hát
Ngẩn ngơ hồn thi sĩ tiếc sông trăng.
Cái hẹn ngày nao, cái hẹn trăm năm
Bến Văn Lâu người ơi xin hãy đợi
Nhờ câu thơ duyên bắc cầu đưa lối
Em theo về Huế có đón em không?
để gió cuốn đi
★
★
★
★
★
0
"Bạn Thân"
★
★
★
★
★
Số bài : 146
Từ: 11.08.2009
Trạng thái: offline
#149 —
06.09.2010 16:45
(đã sửa)
<Bài viết đã được chỉnh sửa lúc 2010-09-06 16:47:30hoamocmienthang3>
MƯA THÁNG BẢY
Ai mong mưa tháng bảy
Sụt sùi chuyện tình ngâu
Mỗi năm chỉ một ngày
Trời cho duyên gặp nhau
Anh không là Ngưu Lang
Em chẳng là Chức nữ
Duyên trời cho gặp mặt
Cớ sao đành dang dở
Mưa tháng bảy trút nhớ
Cầu ô thước nơi nào
Một lần thôi cũng được
Cho vợi đi khát khao.
Tình yêu xưa ngọt ngào
Giờ trôi đời dâu bể
Em yêu anh như thế
Mà nỡ đành xa nhau
Nước mắt ngày mưa ngâu
Thấm từng đêm ướt gối
Bao giờ ta gặp lại
Cho giọt buồn phai phôi.
Hoamocmienthang3
★
★
★
★
★
0
"Bạn Thân"
★
★
★
★
★
Số bài : 175
Từ: 15.11.2007
Trạng thái: offline
#150 —
07.09.2010 10:39
(đã sửa)
<Bài viết đã được chỉnh sửa lúc 2010-09-07 10:43:52duyennhan>
MƯA THÁNG BẢY
Ai mong mưa tháng bảy
Sụt sùi chuyện tình ngâu
Mỗi năm chỉ một ngày
Trời cho duyên gặp nhau
Anh không là Ngưu Lang
Em chẳng là Chức nữ
Duyên trời cho gặp mặt
Cớ sao đành dang dở
Mưa tháng bảy trút nhớ
Cầu ô thước nơi nào
Một lần thôi cũng được
Cho vợi đi khát khao.
Tình yêu xưa ngọt ngào
Giờ trôi đời dâu bể
Em yêu anh như thế
Mà nỡ đành xa nhau
Nước mắt ngày mưa ngâu
Thấm từng đêm ướt gối
Bao giờ ta gặp lại
Cho giọt buồn phai phôi.
Hoamocmienthang3
Nếu em vẫn đợi chờ
Như mối tình vạn cổ
nên chất đầy nỗi nhớ
Vào chiếc xe liêu trai
Để suốt giấc mơ dài
Em sẽ không mỏi mệt
Để mai này dấu vết
Tình em không phai phôi
Ừ thì trách ông trời
Ban chi ngày định mệnh
Cho em và anh đến
Bên chiếc cầu nhân gian
Rồi khi giấc mơ tàn
Ta trở về hiện thực
Em không là nàng chức
Anh không là chàng ngưu
Mà vẫn không của nhau
Là Ông trời có lỗi...
NB
★
★
★
★
★
0