📢 Hướng dẫn đăng bài viết Xem chi tiết »
📢 Diễn đàn Việt Nam Thư Quán đã hoạt động trở lại! Xem chi tiết »

Diễn Đàn » Thơ Sáng Tác

Thách đố... làm thơ ...

48 trả lời, 27.164 lượt xem — Trang 2 / 2
<Bài viết đã được chỉnh sửa lúc 2009-08-19 01:29:51THƯƠNG GIANG>

KHÓ HIỂU?!?[8|][8|][8|]

Chủ này ngộ nhất trong  vườn thơ
Mời khách đến đây...sao hững hờ...?
Chẳng trà ,chẳng hoạ ,chẳng  đón tiếp ...
Buồn thay  khách  đến ,chủ thờ ơ?
             *********
Trong vườn thơ ngộ nhất chủ này
Sao hững hờ...Mời khách đến đây?
Chẳng đón tiếp  ,chẳng hoạ ,chẳng trà...

Chủ thờ ơ...Khách đến buồn thay...!

                   Thương Giang
Đăng nhập để trả lời
0
ui ui!
vịt ra đề mà  vịt... ra mặt luôn thì lố quá...
cho nên
cứ để vịt ngưỡng mộ tài năng của mọi người là được rồi
với lại
bí ẩn tạo nên sự quyến rũ mà ^^
kimbr1 với thanhthanh khiết thì ổn rồi... đọc xuôi đọc ngược đều được nhưng mà... oà oà oà! nhịp thơ hơi trúc trắc 1 tý ấy nhỉ! nhưng mà rất là giỏi! bái phục!
còn thương giang thì... hiểu sai đề của tớ rồi! cũng là tại tớ cho đề... ko chuẩn nữa! sủa lại ùi! &gt;"&lt;
mí lị
ai cũng có thể ra đề mà! lúc ấy chắc là... vịt sẽ cố gắng để múa cái gì đó qua mắt thợ! nói là múa nhưng mà vịt chỉ biết... lắc mông thôi đấy nhé!
thật đáng tiếc là ko biết lấy cái gì làm phần thưởng ngoài những lời khen! thôi thì lời chào cao hơn mâm cỗ! nhỉ!
 
còn bây giờ! tớ sẽ ra đề mới!
 
đố mọi người làm được 1 bài thơ mà mỗi câu thơ chỉ được sử dụng 1 thanh!
 
ví dụ: 1 câu thơ của Thế Lữ:
lắng tiếng gió suối thấy tiếng khóc
Đăng nhập để trả lời
0
 
 
Hôm nay mưa lai rai
Từ chiều nằm chờ hoài
Bạn nhậu gọi đợi tạnh
Nhâm nhi bia dăm chai...
 
kimrbl
 
 


K.N 

nợ lòng 
TÔI BÁN NỖI BUỒN 
EM ĐI BƠI
Tập làm thơ Đường 

 
Đăng nhập để trả lời
0
<Bài viết đã được chỉnh sửa lúc 2009-08-21 00:55:21nguyenngoat>

Người về nâng ly chia phôi
Buồn theo thời gian xuôi trôi
Mai em ra đi xa rồi
Đương tình bơ vơ mình tôi.
Đăng nhập để trả lời
0
Đăng nhập để trả lời
0
oa oa oa &gt;"&lt; đọc đi đọc lại... cuối cùng chẳng biết tình yêu màu gì nữa...
chẳng thấy câu trả lời chính xác và thuyết phục!
oa oa oa!
lạc đề hết ùi!
oa oa oa!
tớ ra đề mới vậy!
đề lần này dễ hơn mấy đề kia nhiều!
viết về vỏ ốc và hàng thuỳ dương!
thế thôi!
^^
mặc sức múa bút nhé!
thân!
***
P/S: chào mừng tường vi đã tham gia! ::
Đăng nhập để trả lời
0
Vỏ ốc dưới hàng thùy dương
 
Mây ơi, cạp cạp cuối trời
Thùy dương quạch quạch  cho người nhớ mong
Thoảng nghe lạch bạch ven sông
Ngỡ là quạc quạc má hồng đợi ta
Trong đôi quạp quạp cánh ngà
Thân ta vỏ ốc phạch phà cô đơn
Phạch phà phạch phạch giò luồn
Xa xa quác quác mà buồn cõi mơ
Mưa về sấm sét quập quờ
Liễu sầu phạch phạch còn chờ đợi không?
dohop 10 tháng 9, 2009
 
Hu hu, dohop bận rộn thật nhưng nhớ Vịt Cô Nương (hay Vịt Đại Hiệp) lắm
Hoa tím học trò
Đời là
Bốn  mùa thương và nhớ
Nghịch ngợm
Góp nhặt dịch thành thơ (Từ Tiếng Anh) 
Repost – Kho Thơ Lưu Trữ của dohop
Đăng nhập để trả lời
0
hu hu hu
dạo này kinh tế thế giới suy thoái
thời tiết thay đổi như chong chóng
nên....
vịt cũng tí tởn bận rộn 1 tẹo để xí xớn với thiên hạ
và vì bận rộn nên ko lên mạng được
cảm ơn mọi người vẫn chiếu cố ( ko có hậu tạ đâu ạ )
vô vàn cảm ơn mọi người
hôm nay lên mạng chỉ để cảm ơn thôi! ko dám thách đố nữa sợ mọi người ghét! ^^
@ dohop: vịt đơn giản là vịt thôi! &gt;"&lt; bí ẩn tạo nên sự quyến rũ!
sẽ có  hẳn 1 bài giới thiệu về vịt cho mà koi!
úi!
Đăng nhập để trả lời
0
vitchetduoi ơi ! đố mãi thiên hạ rồi ,hôm  nay TTK mạnh dạn mang bài tứ tuyệt sang đố các bạn cho xôm tụ trang của VCD nè. Mong các bạn hưởng ứng nhất là chủ nhà phải trả lời đấy . cùng vần ,abcd....đều được cả.
 
Vít thách đố
 
Thách trắc thách thăng  thách tự trào
Trong tâm thắm thiết tuyệt thanh tao
Trang thơ tự thuật thêm  thao thức
Thấy thật thân tình …thơ tứ trao

 
T.T.K.4.9.2009
 
 
Thơ ThanhthanhKhiet
Nhật ký tình yệu
Đăng nhập để trả lời
0
Trích đoạn: ThanhThanhKhiet

vitchetduoi ơi ! đố mãi thiên hạ rồi ,hôm  nay TTK mạnh dạn mang bài tứ tuyệt sang đố các bạn cho xôm tụ trang của VCD nè. Mong các bạn hưởng ứng nhất là chủ nhà phải trả lời đấy . cùng vần ,abcd....đều được cả.

Vít thách đố
 
Thách trắc thách thăng  thách tự trào
Trong tâm thắm thiết tuyệt thanh tao
Trang thơ tự thuật thêm  thao thức
Thấy thật thân tình …thơ tứ trao

 
T.T.K.4.9.2009
 
 
Thanh Thanh tứ tuyệt thách tự trào
Thổn thức tâm tư thật thanh tao
Thắm thiết tiếng thơ thương thương thế
Thấp thỏm tình thâm tự tay trao
 
kimrbl


K.N 

nợ lòng 
TÔI BÁN NỖI BUỒN 
EM ĐI BƠI
Tập làm thơ Đường 

 
Đăng nhập để trả lời
0
Trích đoạn: ThanhThanhKhiet

vitchetduoi ơi ! đố mãi thiên hạ rồi ,hôm  nay TTK mạnh dạn mang bài tứ tuyệt sang đố các bạn cho xôm tụ trang của VCD nè. Mong các bạn hưởng ứng nhất là chủ nhà phải trả lời đấy . cùng vần ,abcd....đều được cả.

Vít thách đố
 
Thách trắc thách thăng  thách tự trào
Trong tâm thắm thiết tuyệt thanh tao
Trang thơ tự thuật thêm  thao thức
Thấy thật thân tình …thơ tứ trao

 
T.T.K.4.9.2009
 
 

hu hu hu!
cảm ơn đã thách đố!
trần ai khoai củ thế!


tạ từ thư tuyết tuyệt tình thơ...
tết tóc thuyền trăng thoảng thẫn thờ
thân trầm thất tịch tiêu tương tử
trao trọn tâm tình trong tiếng tơ


Đăng nhập để trả lời
0
Từ ngữ Hán Vịt của dohop kém quá, dohop ráng vụng về ghép chữ chọc Vịt Đại Hiệp hay Vịt Nữ Hiệp nha. dohop cố ý tránh chữ c, t vì thấy dễ cạp cạp với ch, tr, th.... Thử chữ L vậy.[8|]


Long lanh lệ lênh láng
Lặng lẽ liễu lạnh lùng
Lơ lẳng lời lém lỉnh
Liên láo liếc lẹ làng
 

Hoa tím học trò
Đời là
Bốn  mùa thương và nhớ
Nghịch ngợm
Góp nhặt dịch thành thơ (Từ Tiếng Anh) 
Repost – Kho Thơ Lưu Trữ của dohop
Đăng nhập để trả lời
0
<Bài viết đã được chỉnh sửa lúc 2009-11-06 07:09:27James Jee>
Lâu rồi không dạo diễn đàn, nay về lại thấy các bạn rôm rả quá, thui cũng bày đặt múa may vài câu, các ACE đừng cười nhé, tks nhiều!

MÀU CỦA TÌNH YÊU?
 
Có người hỏi tình yêu màu gì nhỉ?
Có lẽ là màu tím của thủy chung
Màu chiều về nghe mộng nhớ mông lung
Màu buồn bã khi không cùng ước mộng
 
Có người nói tình yêu là màu sóng
Cơn bạc đầu song nặng nợ tình yêu
Màu trắng tinh tình tha thiết bao nhiêu
Màu cao quý ta yêu lần thứ nhất
 
Có người nói tình yêu là màu đất
Màu của dung hòa tất cả yêu thương
Màu của tình khi ta đã trót vương
Màu vàng úa khi đoạn trường chia cách
 
Ôi tình yêu muôn màu muôn ngõ ngách
Nếu lỡ sai xin đừng trách con tim
Suốt đời ta... ta vẫn mãi kiếm tìm
Màu chân thật lắng chìm trong ký ức
Thơ họa James Jee
Showroom nhạc Hoa
Những font chữ tuyệt vời
Đăng nhập để trả lời
0
TÌNH ỐC
 
Vỏ ốc vàng óng ánh
Sánh dưới hàng thùy dương
Sao thấy tình mến thương
Chan hòa con đường biển
 
Sao đem lòng quyến luyến
Bờ cát tiễn người đi
In dấu buổi chia ly
Mi có hoen dòng lệ
 
Ốc đến rồi ốc về
Theo dòng đam mê ấy
Thùy dương còn đứng đấy
Ngóng đợi thấy buồn hiu
 
Ốc cũng nhớ thật nhiều
Yêu bạc đầu con sóng
Biết thùy dương trông ngóng
Mộng quá khứ trong ai
Thơ họa James Jee
Showroom nhạc Hoa
Những font chữ tuyệt vời
Đăng nhập để trả lời
0
Trích đoạn: ThanhThanhKhiet

vitchetduoi ơi ! đố mãi thiên hạ rồi ,hôm  nay TTK mạnh dạn mang bài tứ tuyệt sang đố các bạn cho xôm tụ trang của VCD nè. Mong các bạn hưởng ứng nhất là chủ nhà phải trả lời đấy . cùng vần ,abcd....đều được cả.

Vít thách đố
 
Thách trắc thách thăng  thách tự trào
Trong tâm thắm thiết tuyệt thanh tao
Trang thơ tự thuật thêm  thao thức
Thấy thật thân tình …thơ tứ trao

 
T.T.K.4.9.2009
 

 
Vài dòng cùng TTK, mạn phép nhé!
 
TƯƠNG TƯ
 
Tha thiết tương tư tiếng thật thà
Thật tình trong trắng thấy thướt tha
Thơ ta thầm tặng trong tâm tưởng
Thao thức tự tình ta thấy ta
Thơ họa James Jee
Showroom nhạc Hoa
Những font chữ tuyệt vời
Đăng nhập để trả lời
0
<Bài viết đã được chỉnh sửa lúc 2009-12-25 13:06:40tuyen45>
 
                                 XUÂN VỀ
                           -------***-------
 
                           Xuân về MƠ  MẬN gọi LAN 
             HỒNG  ĐÀO khoe sắc, sương tan hương NHÀI
                           SEN đầm bồng SÚNG chào MAI
             Bàn thờ tổ quốc hai vai  CÚC vàng .
 
Tuyen45 xin góp đôi vần, chúc giáng sinh vui hạnh phúc nhiều
                   
 
Tuyen45

*Cháu con nhớ lấy điều này :
-Cần lao có học đổi thay cuộc đời
-Khó khăn ngửa mặt lên trời ...
-Tự ta ta cứu lấy đời ta thôi .
Đăng nhập để trả lời
0
<Bài viết đã được chỉnh sửa lúc 2009-12-26 14:06:49tuyen45>
TÁC GIẢ QUANGTHANHTRUONG
NHỜ TUYEN45 MỜI CÁC THI HUYNH-THI HỮU http://vnthuquan.net.
HỌA THƠ LỤC BÁT (THỂ HỒI VĂN)CÙNG ANH.
 
 
                             XUÂN ĐỜI
                         -------***-------
 
                       HOA  đùa bướm cũng đùa HOA  
                XUÂN tươi vui cả muôn nhà tươi XUÂN
                       DẦN trôi ngày tháng trôi DẦN
                SINH lai ai dễ một lần lai SINH
                      TÌNH thân giữ trọn thân TÌNH
                YÊU thương như bóng với hình thương YÊU
                       CHIỀU buông, đời cũng buông CHIỀU
                DANH thơm để lại mãi điều thơm DANH .
 
 
 
                                               QUANGTHANHTRUONG.
 
 
 
 
 
 


            
Tuyen45

*Cháu con nhớ lấy điều này :
-Cần lao có học đổi thay cuộc đời
-Khó khăn ngửa mặt lên trời ...
-Tự ta ta cứu lấy đời ta thôi .
Đăng nhập để trả lời
0
Chào các Thánh!
Thánh Vịt đã trở lại với 1 lời thách đố đơn giản!
Đố Thánh nào làm được 1 bài thơ mà
+ Các chữ đầu tiên của các dòng là 1 cụm từ có nghĩa! Ví dụ:
Đi ra ngoài chợ
Ăn kẹo bòn bon
Thịt cá tươi ngon
Vịt gà quang quác
 
+ Các chữ thứ 2 của các dòng cũng là 1 cụm từ có nghĩa! Thôi khỏi Ví dụ
+ Các chữ thứ 3 của các dòng.... Mà thôi! thách 2 chữ thôi xem các Thánh có làm được không đã! hý hý!
Đó! Thách đố dễ thế thôi! các Thánh làm thử xem!
Đăng nhập để trả lời
0
<Bài viết được chỉnh sửa lúc 20.02.2022 14:02:23 bởi dohop>
Mặn Môi nhớ mắt ai rồi?
Ngọt Xinh giọt thắm vào đời từ lâu.
Tình Yêu mãi thuở ban đầu
Ta Mãi ưu sầu - mắt khép, tàn mơ...
 
Nhờ Vịt Đại Hiệp (Nữ Hiệp) hỏi thăm, hộp mới có dịp làm thơ, 4 năm rưỡi trôi qua rồi nhỉ? Mong bình an đến với mọi người.
hộp 20/2/2022
Hoa tím học trò
Đời là
Bốn  mùa thương và nhớ
Nghịch ngợm
Góp nhặt dịch thành thơ (Từ Tiếng Anh) 
Repost – Kho Thơ Lưu Trữ của dohop
Đăng nhập để trả lời
0
«« « 1 2 » »»