16 trả lời, 2.933 lượt xem —
Trang 1 / 1
Số bài : 2
Từ: 11.10.2008
Trạng thái: offline
Em chạy theo những mùa hoa dại
Bỏ mặc gió mây thưa thớt về trời
Để con đường trải lá rơi rơi
Bỏ góc phố bâng khuâng tiếc nuối
Xa lắm rồi tháng ngày xưa đó ơi
Đã trao nhau để rồi quên mãi mãi
Đã trao nhau như không thể trở lại
Không ai mong chờ, chẳng dám đợi trông
Mùa lại đến khắc sâu trong kí ức
Những ánh trăng hồ nước long lanh
Ánh mắt xưa giờ quen hay lạ
Nụ cười ngày nào còn có ngất ngây
Tháng ngày xưa có lẽ thơ ngây
Cứ hy vọng vào những điều mơ tưởng
Giờ chợt nhận ra không còn cảm xúc
Lại xao xuyến buồn nhớ lúc ngây thơ
★
★
★
★
★
0
"Bạn Thâm Giao"
★
★
★
★
★
Số bài : 1.109
Từ: 20.02.2009
Trạng thái: offline
TÌM LẠI NGÀY XƯA
Con đò bãi cát quê anh
Một thời tuổi dại để dành cho thơ
Quê nghèo từ độ xác xơ
Người đi đi mãi đến giờ chưa nguôi
Những đêm đạn pháo vang đồi
Núp trong lòng mẹ bồi hồi sợ ,bom.
từ khi tuổi đã nên khôn
Ngàn trùng xa cách xóm thôn bãi đồi.
Con sông Trà cũng xa xôi
Mục tiêu năm mốt đâu rồi tuổi thơ.
Mắt sâu hồn mẹ bơ phờ
Những năm tháng ấy bây giờ còn đâu?!..
Cuộc đời bãi biển nương dâu.
Từ ngày mẹ mất còn đâu ngóng chờ.
Em lấy chồng ,mình bơ vơ
Dòng sông đứng lặng ,con đò chẳng đưa.
Đêm nằm tìm lại ngày xưa.
Tuổi hồng lịm chết khi chưa thành người.,.
ichnguyen
< Sửa đổi bởi: ichnguyen -- 17.8.2009 3:07:04 >
chungmotvuontho
machanvi
★
★
★
★
★
0
"Bạn Thâm Giao"
★
★
★
★
★
Số bài : 1.109
Từ: 20.02.2009
Trạng thái: offline
NHỚ
Gọi tên trong giấc ngủ
Gởi nhớ theo mây chiều
Sao vẫn lòng cô quạnh.
Mỏi mòn trong tiếng yêu.,.
ichnguyen
chungmotvuontho
machanvi
★
★
★
★
★
0
"Bạn Thâm Giao"
★
★
★
★
★
Số bài : 1.109
Từ: 20.02.2009
Trạng thái: offline
#7 —
19.08.2009 01:27
(đã sửa)
<Bài viết đã được chỉnh sửa lúc 2009-08-19 01:37:08ichnguyen>
QUÊN
Quên dần năm tháng đi qua
Níu thời gian sẽ chóng già ai ơi!..
Bóng đêm về mãi trong đời
Chờ nghe hơi thở gọi mời năm xưa
Quên rồi từng buổi đón đưa
Cho trăng mãi sáng khóm dừa đêm quê
Lùa đi ngày tháng đam mê
Đường qua lối cũ dấu xe ngựa mòn
Thức hoài bên ngọn đèn con
Để tìm dư ảnh vàng son thuở nào
Cố tìm trong giấc chiêm bao.,.
ichnguyen
chungmotvuontho
machanvi
★
★
★
★
★
0
"Bạn Thâm Giao"
★
★
★
★
★
Số bài : 1.109
Từ: 20.02.2009
Trạng thái: offline
#9 —
21.08.2009 16:35
(đã sửa)
<Bài viết đã được chỉnh sửa lúc 2009-08-21 16:37:00ichnguyen>
chungmotvuontho
machanvi
★
★
★
★
★
0
"Bạn Thâm Giao"
★
★
★
★
★
Số bài : 1.109
Từ: 20.02.2009
Trạng thái: offline
#13 —
24.08.2009 14:34
(đã sửa)
<Bài viết đã được chỉnh sửa lúc 2009-08-24 14:36:34ichnguyen>
XUÂN HOÀI
Biển chiều theo gió giục tàu ra
Đã thấy trên trời én liệng qua
Nhay nháy trên trời tia chớp cận
Rì rào sóng gọi nước lan xa
Sông hồ xanh biếc ghe về bến.
Phường phố lên đèn khách đến ga
Sắp tết hoa vàng chưng vạn lối
Xuân này chắc bạn cũng bôn ba.,.
ichnguyen

chungmotvuontho
machanvi
★
★
★
★
★
0
"Bạn Thâm Giao"
★
★
★
★
★
Số bài : 1.109
Từ: 20.02.2009
Trạng thái: offline
HẠ VỀ
Cơn nóng nung người rụng cả hoa
Gió ngừng mây quyện én về xa
Đàn ong hút mật bông vừa trổ
Chị bướm săn mồi nụ mới ra
Vắng lặng sân trường bao tiếng hát
Rộn ràng Đất mẹ những lời ca
Phượng buồn đỏ rực nằm phơi sắc
Giới trẻ chia tay trở lại nhà.,.
ichnguyen
chungmotvuontho
machanvi
★
★
★
★
★
0
"Bạn Thâm Giao"
★
★
★
★
★
Số bài : 1.109
Từ: 20.02.2009
Trạng thái: offline
MƯA CHIỀU
Chiều nay mưa ướt lạnh lùng rơi
Chạnh nhớ em tôi mãi cuối trời
Đêm đến vui cùng ai xứ lạ
Ngày qua buồn nhớ bạn sao vơi !
Tan điền xưa lở xanh màu biếc
Thương hải nay bồi đỏ sắc mơ
Nếu biết cảnh đời mưa bão tố
Thà quên kỷ niệm tận trùng khơi.,.
ichnguyen
chungmotvuontho
machanvi
★
★
★
★
★
0
"Bạn Thâm Giao"
★
★
★
★
★
Số bài : 1.109
Từ: 20.02.2009
Trạng thái: offline
quote]
CHUYỆN THƯƠNG TÂM.
Số phận trời ban khó biết mà.
Kẻ thì nghèo khó ,kẻ xa hoa.
Lầu cao cửa rộng thê cùng thiếp.
Đất lắm tiền dư chợ với nhà.
Khách sạn đô vàng quan trên nhậu
Ao chòi nương rẫy dưới dân la.
Thương người em nhỏ sau cơn sốt.
Hai mắt mù luôn mãi tới già.,.
ichnguyễn
chungmotvuontho
machanvi
★
★
★
★
★
0
"Bạn Thâm Giao"
★
★
★
★
★
Số bài : 1.109
Từ: 20.02.2009
Trạng thái: offline
Ở ĐẦU DÂY
Alô! Ai ở đầu dây
Cho tôi nhắn lại câu này với nha..
Nói dùm người gọi hôm qua.
Kia anh !...em đấy chớ là ai đâu.,.
ichnguyen
chungmotvuontho
machanvi
★
★
★
★
★
0