<Bài viết đã được chỉnh sửa lúc 2009-08-21 10:23:45dinhphuong>
***
ƯỚC GÌ
Người ngồi bó gối nhốt hồn thơ
Để trật khúc lưng nét trắng chờ
Nép sâu đôi mắt hàng mi giấu
Mầu nắng say say chớp bất ngờ
Khoảng trống xa xa dõi đón mời
Tôi chờ người đến bõi hoàng hôn
Thắp trong cõi ẩn ngàn tia sáng
Ước gì trong ấy có hồn tôi.
ƯỚC GÌ
Người ngồi bó gối nhốt hồn thơ
Để trật khúc lưng nét trắng chờ
Nép sâu đôi mắt hàng mi giấu
Mầu nắng say say chớp bất ngờ
Khoảng trống xa xa dõi đón mời
Tôi chờ người đến bõi hoàng hôn
Thắp trong cõi ẩn ngàn tia sáng
Ước gì trong ấy có hồn tôi.
Đinh Phương
Đinh-Phương