Vòng xoáy cuộc đời
Em : tác phẩm từ cuộc tình tội lỗi
Nên dòng đời là bão táp mưa sa
Không mẹ cha thiều vắng cũng quen dần
Từ ánh mắt đẹp nỗi buồn xa vời vợi
Nội cưu mang những tháng ngày nặng trĩu
Mảnh đời thường cơm áo chẳng buông tha
Từng đêm dài thèm khát với xót xa
Con chim nhỏ lên đừờng tìm cha mẹ
Rời nhà Cha với đôi dòng lệ nóng
Khước từ con .. sao lại thế cha ơi ?
Phố xá mờ trong nước mắt tuôn rơi
Niềm hi vọng cuối cùng : đi tìm mẹ
Một buổi chiều ..
Một buổi chiều định mạng
Dẫm nát đời hoa cướp tấm băng trinh
Khi phần Con chợt lớn hơn phần Người
Ông dương ghẻ không tha
Khi nhà vắng mẹ..
Mười lăm tuổi đời
Mười lăm năm tủi hận
Nghiệt ngã loài người vẫn chẳng buông tha
Đời về đâu trong biển hận bao la
Trong đêm tối cuôc đời
Có bàn tay nào cho em nắm ..
Nguon : http://www.vnexpress.net/GL/Phap-luat/2009/08/3BA126D5/
Em : tác phẩm từ cuộc tình tội lỗi
Nên dòng đời là bão táp mưa sa
Không mẹ cha thiều vắng cũng quen dần
Từ ánh mắt đẹp nỗi buồn xa vời vợi
Nội cưu mang những tháng ngày nặng trĩu
Mảnh đời thường cơm áo chẳng buông tha
Từng đêm dài thèm khát với xót xa
Con chim nhỏ lên đừờng tìm cha mẹ
Rời nhà Cha với đôi dòng lệ nóng
Khước từ con .. sao lại thế cha ơi ?
Phố xá mờ trong nước mắt tuôn rơi
Niềm hi vọng cuối cùng : đi tìm mẹ
Một buổi chiều ..
Một buổi chiều định mạng
Dẫm nát đời hoa cướp tấm băng trinh
Khi phần Con chợt lớn hơn phần Người
Ông dương ghẻ không tha
Khi nhà vắng mẹ..
Mười lăm tuổi đời
Mười lăm năm tủi hận
Nghiệt ngã loài người vẫn chẳng buông tha
Đời về đâu trong biển hận bao la
Trong đêm tối cuôc đời
Có bàn tay nào cho em nắm ..
Nguon : http://www.vnexpress.net/GL/Phap-luat/2009/08/3BA126D5/
Bớt chút quên đi cho vừa nỗi nhớ
Rộng tháng ngày cho kí ức đơm bông
Mai dòng đời có trổ nhánh hoang vu
Ta vẫn yêu .. ôi trần gian điên dại.