***
NHỚ
Vẫn trong khung trời lưu luyến ấy,
Trời đất hôm nay bỗng lạnh lùng,
Gió se se thổi hồn hoang tím,
Nắng chiếu hanh hanh lửa lén lòng,
…
Cỏ cây thẫn thờ ngơ ngác kiếm,
Hoa lá xôn xao xơ xác tìm,
Sao em cứ nằm trong nỗi nhớ,
Để trái tim tôi vói đợi chờ.
NHỚ
Vẫn trong khung trời lưu luyến ấy,
Trời đất hôm nay bỗng lạnh lùng,
Gió se se thổi hồn hoang tím,
Nắng chiếu hanh hanh lửa lén lòng,
…
Cỏ cây thẫn thờ ngơ ngác kiếm,
Hoa lá xôn xao xơ xác tìm,
Sao em cứ nằm trong nỗi nhớ,
Để trái tim tôi vói đợi chờ.
Đinh Phương
Đinh-Phương