Trăng Mờ
Phải chi không có đèn đường
Trăng kia sáng tỏ, sao đầy ước mơ
Cho em khỏi phải nghẹn ngào
Nhớ nhung bao nỗi, anh … thường bấy nhiêu.
Không trễ hẹn … anh lỗi hẹn
Chốn thị thành chẳng rực rỡ đâu em
Ước mơ đâu có bao nhiêu
Chỉ còn dĩ vãng … vùi vào bóng đêm.
Khù Khờ
Phải chi không có đèn đường
Trăng kia sáng tỏ, sao đầy ước mơ
Cho em khỏi phải nghẹn ngào
Nhớ nhung bao nỗi, anh … thường bấy nhiêu.
Không trễ hẹn … anh lỗi hẹn
Chốn thị thành chẳng rực rỡ đâu em
Ước mơ đâu có bao nhiêu
Chỉ còn dĩ vãng … vùi vào bóng đêm.
Khù Khờ