Xin Lỗi
Quê hương ta chỉ hai mùa mưa nắng
Mưa nắng bất thường, ai đoán được đâu
Cũng như em đang nắng lại mưa tuôn
Cho anh chết … anh vụng về xin lỗi.
Chưa thấy lỗi, anh thật tình xin lỗi
Cho em vui là nắng đã chan hòa
Ta cùng bước, cùng đường vui em nhé
Đừng giận hờn… đừng buồn… và phải hứa ...
cũng đừng ghen !
Khù Khờ
Quê hương ta chỉ hai mùa mưa nắng
Mưa nắng bất thường, ai đoán được đâu
Cũng như em đang nắng lại mưa tuôn
Cho anh chết … anh vụng về xin lỗi.
Chưa thấy lỗi, anh thật tình xin lỗi
Cho em vui là nắng đã chan hòa
Ta cùng bước, cùng đường vui em nhé
Đừng giận hờn… đừng buồn… và phải hứa ...
cũng đừng ghen !
Khù Khờ