📢 Hướng dẫn đăng bài viết Xem chi tiết »
📢 Diễn đàn Việt Nam Thư Quán đã hoạt động trở lại! Xem chi tiết »

Diễn Đàn » Thơ Sáng Tác

Tiếc Nuối 🔒

0 trả lời, 884 lượt xem — Trang 1 / 1
<Bài viết đã được chỉnh sửa lúc 2009-08-24 10:03:41Huyền Băng>
Tiếc Nuối
 
Ngày nào đó cho tôi trở lại
Thăm con đường giờ đã thay tên
Hàng me cao lặng lẽ cúi đầu
Hay nghoảnh mặt không nhận ra tôi nữa.

 
Ngày nào đó cho tôi tìm lại
Dấu chân mòn xưa bước quanh đây
Bao tháng năm mưa gió vô tình
Xoá nhoà đi dấu chân tôi mong tìm lại.

 
Cho tôi nhìn chỉ một lần tiếc nuối
Buổi tan trường … áo trắng thơ ngây
Em vô tư, tôi mang nhiều tâm sự
Kỷ niệm ngày nào … tôi lặng lẽ riêng mang.

 
Khù Khờ
0