📢 Hướng dẫn đăng bài viết Xem chi tiết »
📢 Diễn đàn Việt Nam Thư Quán đã hoạt động trở lại! Xem chi tiết »

Diễn Đàn » Thơ Sáng Tác

BAO NHIÊU?

5 trả lời, 1.292 lượt xem — Trang 1 / 1
***
BAO NHIÊU?

Để hỏi tình tôi đến bao nhiêu?
Chỉ qua vài nắng trái đã chiều
Đem tim ra mở màu tim tím
Tôi biết tình tôi đã chín nhiều.


Đinh Phương
Đinh-Phương
Đăng nhập để trả lời
0
Trích đoạn: dinhphuong

***
BAO NHIÊU?

Để hỏi tình tôi đến bao nhiêu?
Chỉ qua vài nắng trái đã chiều
Đem tim ra mở màu tim tím
Tôi biết tình tôi đã chín nhiều.


Đinh Phương
Tôi biết tình tôi đã chín nhiều
Bởi lòng nặng trĩu  bước liêu xiêu
Chứa trọn hình anh cùng năm tháng
Trái tim dù bé vẫn không kêu.
anhtrangthu


Vịnh Ánh Trăng
ĐÊM ĐÔNG
Tại Anh
Đăng nhập để trả lời
0

Trích đoạn: anhtrangthu

Trích đoạn: dinhphuong

***
BAO NHIÊU?

Để hỏi tình tôi đến bao nhiêu?
Chỉ qua vài nắng trái đã chiều
Đem tim ra mở màu tim tím
Tôi biết tình tôi đã chín nhiều.

Đinh Phương



***
Tôi biết tình tôi đã chín nhiều
Bởi lòng nặng trĩu bước liêu xiêu
Chứa trọn hình anh cùng năm tháng
Trái tim dù bé vẫn không kêu.

anhtrangthu


Cám ơn bạn anhtrangthu nhé! Mình đang bị "bí", hẹn có dịp gặp lại và chúc anhtrangthu một cuối tuần thật yêu!
Hay có bạn nào giải quyết cái "bí" này giùm mình được không???


Đinh Phương
Đinh-Phương
Đăng nhập để trả lời
0
Trái tim dù bé vẫn không kêu
Đã thiết tha yêu mấy cũng liều
Dù biết đường tình nhiều thử thách
Từ thuở thanh xuân đến xế chiều
Đăng nhập để trả lời
0

BAO NHIÊU?

Để hỏi tình tôi đến bao nhiêu?
Chỉ qua vài nắng trái đã chiều
Đem tim ra mở màu tim tím
Tôi biết tình tôi đã chín nhiều.

Đinh Phương


***
Tôi biết tình tôi đã chín nhiều
Bởi lòng nặng trĩu bước liêu xiêu
Chứa trọn hình anh cùng năm tháng
Trái tim dù bé vẫn không kêu.

anhtrangthu
***
 
Trái tim dù bé vẫn không kêu
Đã thiết tha yêu mấy cũng liều
Dù biết đường tình nhiều thử thách
Từ thuở thanh xuân đến xế chiều
NGUYENGOAT
***
 
Traí tim tuy bé-bé hạt tiêu
Bé đấy mà sao yêu quá nhiều
Mộng mơ say đắm từ khi trẻ
Già rồi tim ấy vẫn còn yêu...
Thái Anh





THÁI ANH
Đăng nhập để trả lời
0

Trích đoạn: thaianh49

BAO NHIÊU?

Để hỏi tình tôi đến bao nhiêu?
Chỉ qua vài nắng trái đã chiều
Đem tim ra mở màu tim tím
Tôi biết tình tôi đã chín nhiều.

Đinh Phương


***
Tôi biết tình tôi đã chín nhiều
Bởi lòng nặng trĩu bước liêu xiêu
Chứa trọn hình anh cùng năm tháng
Trái tim dù bé vẫn không kêu.

anhtrangthu
***
 
Trái tim dù bé vẫn không kêu
Đã thiết tha yêu mấy cũng liều
Dù biết đường tình nhiều thử thách
Từ thuở thanh xuân đến xế chiều
NGUYENGOAT
***
 
Traí tim tuy bé-bé hạt tiêu
Bé đấy mà sao yêu quá nhiều
Mộng mơ say đắm từ khi trẻ
Già rồi tim ấy vẫn còn yêu...
Thái Anh




CHƯA ĐỦ

Anh sợ không dám nói điều muốn nói
Sợ em khổ khi đã nói lời yêu
Vì yêu rồi, thêm nữa, yêu chưa đủ
Và tình yêu chẳng thể đủ bao giờ…

Nên đã yêu nhưng anh thiếu đủ điều.


Đinh Phương


Cảm ơn các Bạn:
anhtrangthu; Nguyengoat và Chị Thái Anh.
Đinh Phương chúc cả 3 người cuốt tuần vui vẻ.
(Riêng với chi Thái Anh thì Đinh Phương phải đổi lời lại là "Em sợ không dám nói điều muốn nói...) Hi..
Đinh-Phương
Đăng nhập để trả lời
0