📢 Hướng dẫn đăng bài viết Xem chi tiết »
📢 Diễn đàn Việt Nam Thư Quán đã hoạt động trở lại! Xem chi tiết »

Diễn Đàn » Thơ Sáng Tác

TRANG ĐƯỜNG THI: ĐÓN THU (Mời họa)

13 trả lời, 1.514 lượt xem — Trang 1 / 1
<Bài viết đã được chỉnh sửa lúc 2009-09-12 14:17:38ngocannhihuyen>
     GẶP LẠI NÀNG THU
(Mời Họa)    -0-

Xuân qua,Hạ vãng, gặp nàng Thu
Mặt biển êm êm sóng nhẹ ru
Cụm Liễu, chao mình cơn gió thoảng
Cành Ngô, trở lá lúc sương mù
Mưa ngâu  gấm lệ nàng Tô Thị
Gió ngữ thổi hồn đá Vọng Phu
Heo hút mây đùn, nơi biển bắc
Bên bờ Tương hội -sáo vi vu.
         ------
               Ngọc Ẩn Nhi Huyền.

DÁNG TRĂNG THU
(Mời Họa)  -0-

Trăng Thu xế bóng rọi tây hiên
Khóm Trúc la đà,dáng ngả nghiêng
Ý nhạc Hành Vân hòa mấy đoạn
Lời ca Lưu Thủy hợp đôi miền
Ngân Hà,Ngọc Nữ chờ cầu ái
Bích Thủy, Tiên Đồng, đợi bến duyên
Kiếp trước yêu nhau đày tục lụy
Ngày nay gặp lại chuốc ưu phiền.
                 -------
                           Ngọc Ẩn Nhi Huyền
 
      NGHE LÁ THU RƠI
          (Thủ Vĩ Ngâm)
  (Mời Họa)     --0--
 
Nghe lá Thu rơi, man mác buồn
Giao mùa ảm đạm  lúc chiều buông
Mây giăng tiếng Nhạn sầu vân tím
Trăng xế lời Oanh cảm nguyệt buồn
Cánh Hạc sà vai e gió tạt
Thân Tùng hoằng nhánh ngại mưa tuông
Thu về, Thu đến,... bao thu nữa
Nghe lá thu rơi, -man mác buồn.
                 -----
                      Ngọc Ẩn Nhi Huyền
 

             ĐÓN THU SANG
                          -0-
Chờ đợi Thu sang -chẳng dỗi hờn
Canh dài Thu nhạt, gối chăn đơn
Thu về tô đậm tình thơ thắm
Thu đến giải bày, ý nhạc vương
Thổn thức Thu chờ  -Bằng lướt gió
Trở trăn Thu đợi  -Nhạn mờ sương
Dang tay ôm trọn…  nàng Thu tới
Ta hứa…dìu Thu…trọn chặng đường. 
                         ------
                                    THU 2009
                              Ngọc Ẩn Nhi Huyền
 
 


 

Đăng nhập để trả lời
0
<Bài viết đã được chỉnh sửa lúc 2009-10-27 17:09:34vancali96>
 

  GẶP LẠI NÀNG THU
(Mời Họa)    -0-

Xuân qua,Hạ vãng, gặp nàng Thu
Mặt biển êm êm sóng nhẹ ru
Cụm Liễu, chao mình cơn gió thoảng
Cành Ngô, trở lá lúc sương mù
Mưa ngâu  gấm lệ nàng Tô Thị
Gió ngữ thổi hồn đá Vọng Phu
Heo hút mây đùn, nơi biển bắc
Bên bờ Tương hội -sáo vi vu.
         ------
               Ngọc Ẩn Nhi Huyền.

Xin họa làm quen với bạn  Ngọc Ẩn Nhi Huyền , chúc bạn ngày vui hì hì ..[:)]
 Gọi nàng thu

Trên cành lá úa gọi mùa thu
Nắng nhạt khung trời cõi mộng ru
Thấp thoáng trên cây làn khói nhạt
Che ngang ngọn núi đám mây mù
Mơ màng ánh mắt sầu cô phụ
Réo rắc cung đàn nhớ đại phu
Bến đỗ chiều nay buồn lặng lẽ
Tìm chàng lạc bước chốn hoang vu

Vancali 8.21.09


Thân chúc quán mới khai trương hồng phát .
Khổng Tử có dạy :
- Làm thơ để kết thêm tình bạn
- Làm thơ để phấn khởi đời sống
- Làm thơ để ngợi ca cuộc đời
- Làm thơ để học hỏi đạo lý làm người .
Đăng nhập để trả lời
0
<Bài viết đã được chỉnh sửa lúc 2009-09-24 01:13:58vancali96>
(Nhân đây NA.Nhi Huyền, xin gửi đến Bạn T.M.Hùng
         Một bài thơ Vui, Mời Mạnh Hùng và các Thi Hữu họa
         lại (theo vận "eo" chú ý là chẳng những 5 câu vận mà
         kể cả 3 câu 3,5,7 trắc đều phải là eo cả nhé}  

CON GÌ ĐÂY
                    (Vận eo)
 
          Mình thì giống hổ, thân ròm beo
          Kẻ gọi "Linh Miêu", kêu tiếng meo
          Kiếm thịt trong ngoài, lùng khắp nẻo
          Tìm cơm trên dưới cứ chờm leo
          Hất nhào son chảo, trò lôi kéo
          Lật đổ nồi niêu chủ chán phèo
          Nhà sắm đồ ăn treo lỏng lẻo
          Nó mà thấy được, bám bu theo.
                                     Ngọc Ẩn Nhi Huyền
                         (Mời Họa)

MÈO
Móng vuốt, ra oai giống hệt beo.
Tưởng rằng thú dữ hoá ra mèo.(*)
Rình con chuột nhắt đằng sau bếp.
Bắt chú chim non tận ngọn leo.
Mắt nhắm mơ màng như thức giả.
Răng nhe hung ác lộ gan phèo
Gừ gừ nụng nịu bên cô chủ.
Cạ, cọ thân mình khoái chí theo
Trần Mạnh Hùng

(*) Câu này là câu trả lời của bài xướng, nên xin được ngoại lệ

Xin họa vui theo chư huyh  hì ...hì ..hì
 
Con mèo

Sọc rằng móng nhọn ngỡ là beo
Đụng phải cà ràng* mặt mốc meo
Chạy giỡn quanh nhà ham nhảy tréo
Nô đùa khắp xóm thích trèo leo
Bà thương bảo giỏi cho cây kẹo
Chủ thích khen hay thưởng dĩa phèo
Sợ ướt trời mưa kêu léo nhéo
Sét gầm hoảng sợ chủ tìm theo

Vancali 9.23.09

* Cà ràng lò nấu bếp làm bằng đất nung
Khổng Tử có dạy :
- Làm thơ để kết thêm tình bạn
- Làm thơ để phấn khởi đời sống
- Làm thơ để ngợi ca cuộc đời
- Làm thơ để học hỏi đạo lý làm người .
Đăng nhập để trả lời
0
(Nhân đây NA.Nhi Huyền, xin gửi đến Bạn T.M.Hùng
         Một bài thơ Vui, Mời Mạnh Hùng và các Thi Hữu họa
         lại (theo vận "eo" chú ý là chẳng những 5 câu vận mà
         kể cả 3 câu 3,5,7 trắc đều phải là eo cả nhé}  


 
CON GÌ ĐÂY
                    (Vận eo)

          Mình thì giống hổ, thân ròm beo
          Kẻ gọi "Linh Miêu", kêu tiếng meo
          Kiếm thịt trong ngoài, lùng khắp nẻo
          Tìm cơm trên dưới cứ chờm leo
          Hất nhào son chảo, trò lôi kéo
          Lật đổ nồi niêu chủ chán phèo
          Nhà sắm đồ ăn treo lỏng lẻo
          Nó mà thấy được, bám bu theo.
                                     Ngọc Ẩn Nhi Huyền
                         (Mời Họa)

 

MÈO
Móng vuốt, ra oai giống hệt beo.
Tưởng rằng thú dữ hoá ra mèo.(*)
Rình con chuột nhắt đằng sau bếp.
Bắt chú chim non tận ngọn leo.
Mắt nhắm mơ màng như thức giả.
Răng nhe hung ác lộ gan phèo
Gừ gừ nụng nịu bên cô chủ.
Cạ, cọ thân mình khoái chí theo
Trần Mạnh Hùng

(*) Câu này là câu trả lời của bài xướng, nên xin được ngoại lệ

Xin họa vui theo chư huyh  hì ...hì ..hì
 
 Con mèo

Sọc rằng móng nhọn ngỡ là beo
Đụng phải cà ràng* mặt mốc meo
Chạy giỡn quanh nhà ham nhảy tréo
Nô đùa khắp xóm thích trèo leo
Bà thương bảo giỏi cho cây kẹo
Chủ thích khen hay thưởng dĩa phèo
Sợ ướt trời mưa kêu léo nhéo
Sét gầm hoảng sợ chủ tìm theo

Vancali 9.23.09

* Cà ràng lò nấu bếp làm bằng đất nung
 
CON MIÊU

[/align]Nhìn qua lại ngỡ ấy hùm beo
Đụng tới ui trời hét toáng meo
Tạo dáng đong đưa thân õng ẹo
Khoe tài nhảy nhót móng bâu leo
Tròn vuông hỏi tới đều kêu...méo
Bắt chuột xơi ngay chẳng rửa phèo
Lúc nựng em thường hay ngắt véo
Nhưng mà hỏng giận cứ đi theo [:D]

[/align]                           TÚ LK

Ngậm ngải tìm trầm,ngãi hết trầm không buồn kiếp số
Mang nghiên mài mực ,mực khô nghiên gãy tủi lời thơ
Đăng nhập để trả lời
0
<Bài viết đã được chỉnh sửa lúc 2009-09-24 04:13:31Đoạn_Trường>
(Nhân đây NA.Nhi Huyền, xin gửi đến Bạn T.M.Hùng
         Một bài thơ Vui, Mời Mạnh Hùng và các Thi Hữu họa
         lại (theo vận "eo" chú ý là chẳng những 5 câu vận mà
         kể cả 3 câu 3,5,7 trắc đều phải là eo cả nhé}  



CON GÌ ĐÂY
                    (Vận eo)

          Mình thì giống hổ, thân ròm beo
          Kẻ gọi "Linh Miêu", kêu tiếng meo
          Kiếm thịt trong ngoài, lùng khắp nẻo
          Tìm cơm trên dưới cứ chờm leo
          Hất nhào son chảo, trò lôi kéo
          Lật đổ nồi niêu chủ chán phèo
          Nhà sắm đồ ăn treo lỏng lẻo
          Nó mà thấy được, bám bu theo.
                                     Ngọc Ẩn Nhi Huyền
                         (Mời Họa)

 

MÈO
Móng vuốt, ra oai giống hệt beo.
Tưởng rằng thú dữ hoá ra mèo.(*)
Rình con chuột nhắt đằng sau bếp.
Bắt chú chim non tận ngọn leo.
Mắt nhắm mơ màng như thức giả.
Răng nhe hung ác lộ gan phèo
Gừ gừ nụng nịu bên cô chủ.
Cạ, cọ thân mình khoái chí theo
Trần Mạnh Hùng

(*) Câu này là câu trả lời của bài xướng, nên xin được ngoại lệ

Xin họa vui theo chư huyh  hì ...hì ..hì
 
 Con mèo

Sọc rằng móng nhọn ngỡ là beo
Đụng phải cà ràng* mặt mốc meo
Chạy giỡn quanh nhà ham nhảy tréo
Nô đùa khắp xóm thích trèo leo
Bà thương bảo giỏi cho cây kẹo
Chủ thích khen hay thưởng dĩa phèo
Sợ ướt trời mưa kêu léo nhéo
Sét gầm hoảng sợ chủ tìm theo

Vancali 9.23.09

* Cà ràng lò nấu bếp làm bằng đất nung
 
CON MIÊU

Nhìn qua lại ngỡ ấy hùm beo
Đụng tới ui trời hét toáng meo
Tạo dáng đong đưa thân õng ẹo
Khoe tài nhảy nhót móng bâu leo
Tròn vuông hỏi tới đều kêu...méo
Bắt chuột xơi ngay chẳng rửa phèo
Lúc nựng em thường hay ngắt véo
Nhưng mà hỏng giận cứ đi theo [:D]

                           TÚ LK



MÈO VÀNG

Bóng hiện trên tường cứ tưởng beo
Nghe qua mới biết tiếng rên meo
Kiếm mồi sớm tối đầy mưu mẹo
Tìm bạn trưa chiều đủ lối leo
Trẻ giận không cho vài cục kẹo
Bà vui nên thưởng một tô phèo
Lông vàng mắt đẹp đầu nghiêng nghẻo
Xuống phố lên chùa cũng dắt theo

                                                    Đoạn Trường

thonngheo@yahoo.com

ĐƯỜNG Về Thôn Nghèo
Đăng nhập để trả lời
0
<Bài viết đã được chỉnh sửa lúc 2009-09-25 01:29:06vancali96>
 LÃO TƯỚNG XUẤT CHINH
        (Họa Vận:"TA " của Trần Mạnh Hùng)
                              -0-
        Tuổi đã bảy ba,khổ phận già
        Đối phương gây chiến phải xông pha
        Lên non tróc hổ,rung vầng nguyệt
        Xuống núi tầm ngư, động khóm hoa
        "Thủy Ngọc" mưa tuông như thác đổ
        "Phong Châu" gió tạt, vẫn băng qua
        So tài lão tướng, đâu thua trẻ 
        Ba hiệp chưa phân, thắng nỗi ta.
                          -----
                                    Ngọc Ẩn Nhi Huyền
TA
Soi  gương ai bảo tuổi ta gìa
Cũng mắt môi này đẹp tuyết pha
Dũng mãnh, yêu kiều trên vó ngựa
Phong lưu, tiêu sái chốn yên hoa.
Xá gì mấy lượt trên đèo, núi
Chẳng ngại đôi phen với bậu, qua
Vững lái, vững chèo trong biển động.
  Nụ cười sảng khoái ngập hồn ta
Trần Mạnh Hùng

Thân chào Ngọc Ẩn Nhi Huyền
Rất là hạnh phúc được bạn viếng thăm trong niềm vui và XưỚng + Hoạ,
Rất mong tình thân hữu Xưóng hoạ mãi bền vững
TMH

Lão tướng oai hùng

Cứ sống phong lưu mặc tuổi già
Yêu đời lãng tử nét phôi pha
Vờn trăng đáy nước đùa long mạch
Đuổi bướm quanh hồ ghẹo nguyệt hoa
Gác phượng buông màng không bỏ lỡ
Vườn đào bẻ lựu vẫn tìm qua
Xuân lòng rạo rực thời son trẻ
Chớ vội coi thường lão tướng ta

Vancali 9.24.09

Thân chúc huynh tỷ luôn vui yêu đời như lão tướng ta hì hì ...[:D][:)][;)]
 
 
Khổng Tử có dạy :
- Làm thơ để kết thêm tình bạn
- Làm thơ để phấn khởi đời sống
- Làm thơ để ngợi ca cuộc đời
- Làm thơ để học hỏi đạo lý làm người .
Đăng nhập để trả lời
0
<Bài viết đã được chỉnh sửa lúc 2009-09-25 17:30:25vancali96>

Già tự thán

Trăng tròn sức trẻ khỏe như voi
Lúc bảy khi ba quá khứ rồi
Thuở trước không nề lo nắng hạ
Bây giờ thỉnh thoảng khóc mổ côi
Lên non đẽo đá đầy vui thú
Xuống suối tìm rong lắm tuyệt vời
Tuổi hạc chân cùn chim biếng hót
Mấy liều Minh Mạng cũng đành thôi

Vancali 9.1.09

Thứ ba gùi tặng quý bạn đọc chơi vui mời họa hì hì ....[:D]
Chào huynh TMH thứ ba cày khỏe chân cứng đá mềm hì hì ...[;)]

 ĐỪNG TIẾC CỦA ĐỜI
     (Họa Tuổi già tự thán của VANCALI 96)
 
     Gà tơ còn trẻ mạnh như voi
     Đá quá đi thôi, mào toét rồi
     Thuở trước lắm phen đà sánh cặp
     Bây giờ  lúc muốn chịu đơn côi
                           Đại Gia đỗ lễ luôn bày đặc                           
     Tiểu ốc chủ không biết vẽ vời
     Bái dốc qua đèo lên chẳng nỗi
     Đá bèo dưới suối đứng nhìn thôi.
                         ---------
                   Ngọc Ẩn Nhi Huyền
                                      hì hì...... 

Thế thôi

Nhớ phút huy hoàng chễm chệ voi
Giờ đây dĩ vãng lật trang rồi
Thành công nhộn nhịp đời vui vẻ
Thất thế âm thầm sống cúc côi
Dĩ đại trôi về thời quá khứ
U mê vụt mất chuyện xa vời
Màu nho tuổi trẻ lòng vương vấn
 Tu đạo lên chùa dứt khoát  thôi


Vancali 96

Hân hạnh được xướng họa cùng lão trượng ý quả là phong phú ,có gì không phải xin bỏ qua cho ...
Thân chúc N A N H sức khỏe dồi dào hồn thơ lai láng ...[:)]
Khổng Tử có dạy :
- Làm thơ để kết thêm tình bạn
- Làm thơ để phấn khởi đời sống
- Làm thơ để ngợi ca cuộc đời
- Làm thơ để học hỏi đạo lý làm người .
Đăng nhập để trả lời
0
<Bài viết đã được chỉnh sửa lúc 2009-09-26 04:50:26vancali96>
Tiện đây mình xin mời bạn Họa lại cho
               bài Thơ Vui Họa giải nhé!
 
            LÀ CÁI GÌ ĐÂY?
 
        Tròn tròn vừa nắm, kéo ra dài
        Lớn nhỏ thấp cao muốn chẳng sai
        Đối tác hợp đồng luôn có bạn
        Giao kèo ký kết đúng cùng ai
        Xưa bày căn số phân gang tấc
        Nay ráp y chan thật đúng bài
        Tự cổ chí kim đều xử dụng
        Nếu mà lộn số -hết khoe tài.
                  ------
      (Mời Họa giải)       Ngọc Ẩn Nhi Huyền 
                                           ĐT; 058: 3885043
 CÁI KHOÁ

Kích cỡ hàng em đủ ngắn dài
Cho vào sít rịt chẳng dung sai
Vô ra suốt kiếp đây cùng đó
Nhỏ lớn chung lòng ấy với ai
Chán cổ thô sơ mà ít kiểu
Mê giờ tiến bộ lại nhiều bài
Giàu sang khổ cực đều ưa chuộng
Tất cả luôn khen thiệt quá tài !

 
                       TÚ LK
 Hỏng bit huynh đố có phải là cái khóa hong,LK đoán đại,trật thì thui
          

Cho em trả lời đại nhen hì hì .....

Thước thợ

Biến hóa tùy nơi ngắn hoặc dài
Đo lường từng tấc chẳng hề sai
Em lùn chẳng ngại dò chân ả
Gã mập không màng đếm bước ai
Óc nhứt phương trình nhiều dải số
Đầu đau tích lũy cả nguyên bài
Công trình thước thợ nhiều công nhất
Chì trật vài li bị ếm tài

Vancali 9.26.09

Em nói vậy có đúng hôn  Ngọc Ẩn Nhi Huyền hì hì ...[:D]
Khổng Tử có dạy :
- Làm thơ để kết thêm tình bạn
- Làm thơ để phấn khởi đời sống
- Làm thơ để ngợi ca cuộc đời
- Làm thơ để học hỏi đạo lý làm người .
Đăng nhập để trả lời
0
<Bài viết đã được chỉnh sửa lúc 2009-09-25 22:07:40Trần Mạnh Hùng>

(Nhân đây NA.Nhi Huyền, xin gửi đến Bạn T.M.Hùng
         Một bài thơ Vui, Mời Mạnh Hùng và các Thi Hữu họa
         lại (theo vận "eo" chú ý là chẳng những 5 câu vận mà
         kể cả 3 câu 3,5,7 trắc đều phải là eo cả nhé}  


CON GÌ ĐÂY
                    (Vận eo)

          Mình thì giống hổ, thân ròm beo
          Kẻ gọi "Linh Miêu", kêu tiếng meo
          Kiếm thịt trong ngoài, lùng khắp nẻo
          Tìm cơm trên dưới cứ chờm leo
          Hất nhào son chảo, trò lôi kéo
          Lật đổ nồi niêu chủ chán phèo
          Nhà sắm đồ ăn treo lỏng lẻo
          Nó mà thấy được, bám bu theo.
                                     Ngọc Ẩn Nhi Huyền
                         (Mời Họa)

 
MÈO
Móng vuốt, ra oai giống hệt beo.
Tưởng rằng thú dữ hoá ra mèo.(*)
Rình con chuột nhắt đằng sau bếp.
Bắt chú chim non tận ngọn leo.
Mắt nhắm mơ màng như thức giả.
Răng nhe hung ác lộ gan phèo
Gừ gừ nụng nịu bên cô chủ.
Cạ, cọ thân mình khoái chí theo
Trần Mạnh Hùng

(*) Câu này là câu trả lời của bài xướng, nên xin được ngoại lệ

Xin họa vui theo chư huyh  hì ...hì ..hì
 
 Con mèo

Sọc rằng móng nhọn ngỡ là beo
Đụng phải cà ràng* mặt mốc meo
Chạy giỡn quanh nhà ham nhảy tréo
Nô đùa khắp xóm thích trèo leo
Bà thương bảo giỏi cho cây kẹo
Chủ thích khen hay thưởng dĩa phèo
Sợ ướt trời mưa kêu léo nhéo
Sét gầm hoảng sợ chủ tìm theo

Vancali 9.23.09

* Cà ràng lò nấu bếp làm bằng đất nung
 
CON MIÊU
 
Nhìn qua lại ngỡ ấy hùm beo
Đụng tới ui trời hét toáng meo
Tạo dáng đong đưa thân õng ẹo
Khoe tài nhảy nhót móng bâu leo
Tròn vuông hỏi tới đều kêu...méo
Bắt chuột xơi ngay chẳng rửa phèo
Lúc nựng em thường hay ngắt véo
Nhưng mà hỏng giận cứ đi theo
 
                              TÚ LK

Đố là cái gì???

NƠI BỜ LẺO
Tóc rối đầu xù mặt bủng beo.
Áo quần xốc xếch bốc mùi meo.
Giang tay ngăn chận chim xuôi nẻo.
Chôn cẳng căm hờn cỏ bám leo.
Phó mặc nắng mưa nhào, nặn kéo.
Quản chi sương gió cuốn tùng phèo.
Bát thời, tứ tiết nơi bờ lẻo.
Chim chóc kinh hoàng chẳng dám theo.
Trần Mạnh Hùng
"Thơ là trừu tượng, tình cảm là hư cấu được cấu tạo rất vô tư trong hồn thơ
Nếu ý thơ đi quá mức giới hạn của tình cảm, đó là sự hồn nhiên của thơ, xin đừng giận, sự giận dữ làm mất đi vẻ đẹp của thơ".
Trần Mạnh Hùng
Đăng nhập để trả lời
0
<Bài viết đã được chỉnh sửa lúc 2009-10-26 19:36:32vancali96>
Cảnh đông sang
(thuận nghịch độc)
thuận:

Rơi khẽ tuyết đông ủ lá vàng
Áo thay mùa mới cảnh phương nam
Trời xa mắt lạc ai tìm đến
Giấc đoạn hồn say nhạc đón sang
Lời hát vội gieo tình thắm mộng
Giọng ru xưa vọng tiếng sau làng
Lơi chân bước loạn đời ly biệt
Rời rã lệ sầu giọt lại mang

nghịch:

Mang lại giọt sầu lệ rã rời
Biệt ly đời loạn bước chân lơi
Làng sau tiếng vọng xưa ru bóng
Mộng thoáng tình gieo vội hát lời
Sang đón nhạc say hồn đoạn giấc
Đến tìm ai lạc mắt xa trời
Nam phương cảnh mới mùa thay áo
vàng lá ủ đông tuyết khẽ rơi

đông hòa Nguyễn Chí Hiệp
24.10.2009

Cho em theo chân huynnhh họa vui nè hì hì .., chúc huynh đầu tuần vui nhen .

Cảnh miền nam

Thuận:


Rơi rụng lá thu dưới nắng vàng
Mẹ quê đồng lúa vựa miền nam
Trời xanh nước mặn tìm xuân đến
Đất đỏ phèn chua gặp tết sang
Lời nhạc tỏa lan tràn bến đỗ
Xướng ca vui thú rộn thôn làng
Lơi chèo để cảnh sầu ngang trái
Rời rạc bước tình gánh nặng mang

Nghịch:

Mang nặng gánh tình bước rạc rời
Trái ngang sầu cảnh để chèo lơi
Làng thôn rộn thú vui ca xướng
Đỗ bến tràn lan tỏa nhạc lời
Sang tết gặp chua phèn đỏ đất
Đến xuân tìm mặn nước xanh trời
Nam miền vựa lúa đồng quê mẹ
Vàng nắng dưới thu lá rụng rơi

Vancali 10.25.09


Chào huynh  Ngọc Ẩn Nhi Huyền cho em dáng trong trang nhà cùa huynh ,tặng huynh đọc vui đầu tuần hì hì ...[:D]
Thân chúc huynh cùng gia quyến luôn vui mạnh hì hì ...[;)]
Khổng Tử có dạy :
- Làm thơ để kết thêm tình bạn
- Làm thơ để phấn khởi đời sống
- Làm thơ để ngợi ca cuộc đời
- Làm thơ để học hỏi đạo lý làm người .
Đăng nhập để trả lời
0
<Bài viết đã được chỉnh sửa lúc 2009-11-01 10:05:16ngocannhihuyen>
Trích đoạn: vancali96

Cảnh đông sang
(thuận nghịch độc)
thuận:

Rơi khẽ tuyết đông ủ lá vàng
Áo thay mùa mới cảnh phương nam
Trời xa mắt lạc ai tìm đến
Giấc đoạn hồn say nhạc đón sang
Lời hát vội gieo tình thắm mộng
Giọng ru xưa vọng tiếng sau làng
Lơi chân bước loạn đời ly biệt
Rời rã lệ sầu giọt lại mang

nghịch:

Mang lại giọt sầu lệ rã rời
Biệt ly đời loạn bước chân lơi
Làng sau tiếng vọng xưa ru bóng
Mộng thoáng tình gieo vội hát lời
Sang đón nhạc say hồn đoạn giấc
Đến tìm ai lạc mắt xa trời
Nam phương cảnh mới mùa thay áo
vàng lá ủ đông tuyết khẽ rơi

đông hòa Nguyễn Chí Hiệp
24.10.2009

Cho em theo chân huynnhh họa vui nè hì hì .., chúc huynh đầu tuần vui nhen .

Cảnh miền nam

Thuận:


Rơi rụng lá thu dưới nắng vàng
Mẹ quê đồng lúa vựa miền nam
Trời xanh nước mặn tìm xuân đến
Đất đỏ phèn chua gặp tết sang
Lời nhạc tỏa lan tràn bến đỗ
Xướng ca vui thú rộn thôn làng
Lơi chèo để cảnh sầu ngang trái
Rời rạc bước tình gánh nặng mang

Nghịch:

Mang nặng gánh tình bước rạc rời
Trái ngang sầu cảnh để chèo lơi
Làng thôn rộn thú vui ca xướng
Đỗ bến tràn lan tỏa nhạc lời
Sang tết gặp chua phèn đỏ đất
Đến xuân tìm mặn nước xanh trời
Nam miền vựa lúa đồng quê mẹ
Vàng nắng dưới thu lá rụng rơi

Vancali 10.25.09


Chào huynh  Ngọc Ẩn Nhi Huyền cho em dáng trong trang nhà cùa huynh ,tặng huynh đọc vui đầu tuần hì hì ...[:D]
Thân chúc huynh cùng gia quyến luôn vui mạnh hì hì ...[;)]


Bạn chuyển  sang thuận nghịch,mình đáp bạn ngược xuôi,bên vàng 96 gặp vàng 10 xứng nhau. 
 
CẢNH THU
(Thuận nghịch đọc)
-*-
Thu sang gió thổi lá vàng bay
Nắng ít mưa nhiều tiết đổi thay
U ám mây giăng mờ sớm tối
Mịt mù khói núi kín đêm ngày
Ru lòng lữ khách ai nào biết
Xót dạ trông đò bạn có hay
Du thủy xuống sông thuyền ngại sóng
Phu tiều vọng núi đứng khoanh tay.
                                   -----                     (ßạn tựĐộc ngược)
           Ngọc Ẩn-Nhi Huyền
 
 
DUYÊN THƠ
(Thuận Nghịch Độc)
 
Đọc xuôi:
Duyên thơ lúc đến thật đâu ngờ
Nhận được bài trao họa ý thơ
Quyên gọi nam phương còn ngóng đợi
Nhạn kêu bắc hướng mãi trông chờ
Thuyền văn tải ý vầy nong Kén
Bến mộng ươm mần kết nén Tơ
Hiên vắng chiều thu vườn lộng gió
Nghiên châu bút ngọc dạ nào hờ.      ß
                                                  (bạn tự đọc ngược)
                                          Ngọc Ẩn-Nhi Huyền  
 
 
 Ngũ Ngôn:

Bài đọc xuôi:

Vần thơ Đường rộng bước
Độc thuận nghịch nhiều bài
Nhân cổ tiền  lưu bút
Nhật kim hậu  tiếp lai.
           Bài đọc ngược:
Lai tiếp hậu kim nhật
Bút lưu tiền cổ nhân
Bài nhiếu nghịch thuận độc
      Bước rộng Đường thơ vần.       
---                                                         
                                       Ngọc Ẩn-Nhi Huyền.
                                   582/18 B Lê-Hồng-Phong
                               ĐT:058.3885043. -0935539067
 
 


 
 
                           *
 
 
 
 
 
Đăng nhập để trả lời
0
<Bài viết đã được chỉnh sửa lúc 2009-11-13 07:05:55vancali96>


Nhện chúa


Nhện chúa Đào Viên lắm sự đời
Trần mình suối mát ngọc ngà lơi
Tóc huyền khép nép bờ vai gọi
Da trắng thơm tho cánh bướm mời
Cởi áo buông xuôi dòng nước tắm
Tháo hài liệng phớt lão Tông chơi
Tin đồn vội vã lan nhiều xứ
Kẻ ghét người khen chuyện động trời

Vancali 10.11.09
Họa vận: NHỆN CHÚA của vancali.
NỮ NHI TÁC QUÁI
-0-
Vui thấy, CALI thật nghịch đời
Nhìn thân thủy hạ dáng buông lơi
Tay vung liên tục sao không mỏi
Thân đứng nhởn nhơ vẽ đón mời
Lấy đá ném đầu ông....gọi giởn
Hốt bùn vung mặt tổng... mà chơi
Nữ nhi tác quái, tây phương sợ
Thấy thế đành thua, chỉ hỏi trời.
----
Ngọc Ẩn Nhi Huyền

Thân chào Ngọc Ẩn đến Đào Viên Thi Các

Ham vui Ngọc Ẩn lạc vào đời
Chợt thấy cô nàng tắm lả lơi
Vội vã sau lùm ông mắt địa *
Nhởn nhơ dưới nước ả tay mời
Vầng trăng lấp loáng tình cô đọng
Nét nguyệt mơ màng ý bỡn chơi
Bước đến Đào Viên nhiều cảnh lạ
Huyền huynh sung sướng mộng lên trời

Vancali 11.03.09
* Nhìn một cách chăm chú

Thân chúc huynh ngày vui hì hì ...[:D]



Thân tặng huynh Ngọc Ẩn Huyền Nhi , chúc vui vẻ hì hì ....

Gái đẹp

Gái đẹp lên chùa việc thí công
Môi son răng trắng với tim hồng
Lưng thon ỏng ẹo tình điên dại
Mắt biếc buông thùa trí hóa ngông
Ghẹo tiểu vai tròn môi bánh mật
Trêu tăng đầu trọc nước da đồng
Thiện nam Ngọc Ẩn lòng xao xuyến
Đêm về nhớ mãi tóc chườm mông

Vancali 11.12.09
Khổng Tử có dạy :
- Làm thơ để kết thêm tình bạn
- Làm thơ để phấn khởi đời sống
- Làm thơ để ngợi ca cuộc đời
- Làm thơ để học hỏi đạo lý làm người .
Đăng nhập để trả lời
0
<Bài viết đã được chỉnh sửa lúc 2009-11-09 10:15:42ngocannhihuyen>
       VIỄN VỌNG
Hữu duyên Thiên lý năng tri ngộ
Tri ngộ viễn phương khả hợp trùng
Bút ngọc thay lời, lời chẳng cạn
Nghiên châu họa ý, ý chưa cùng
Muốn lên Thếm quế  -vui thăm Nguyệt
Khó nỗi Phi Thuyền -ngại Quảng Cung
Ước được Hằng Nga về đất Việt
Sóng reo “Biển Hẹn” đón Tương phùng.
                       -----
                          Cuối Thu 2009.
                       Ngọc Ẩn Nhi Huyền
Hì hì bài này làm em suy nghỉ hong ga .cho em nợ nhen hì hì ,,,,

VIỄN VỌNG
Hữu duyên Thiên lý năng tương ngộ
Tri ngộ viễn phương khả hợp trùng
Bút ngọc thay lời -lời chẳng cạn
Nghiên châu hoạ ý -ý chưa cùng
Muốn lên "Thềm Quế", vui thăm Nguyệt
Ngại nỗi "Phi Thuyền", đáp Quảng Cung
Ước được Hằng Nga về đất Việt
Sóng reo "Biển Hẹn" đón tương phùng.
--------
Phố Biển Cuối Thu 2009
Ngọc Ẩn Nhi Huyền


Cho em hầu huynh nhen hì hì ...

Mong lung
Phối ngẫu xum vầy dù vạn dặm
Lương duyên tác họp dẩu nghìn trùng
Tim hồng lẻ bạn chờ hôm sớm
Mắt ngọc vì ai nhớ đến cùng
Vẫn biết thiên đình còn ngọc nữ
Đừng quên cõi thế có hoàng cung
Cùng nhau xướng họa đời tri kỷ
Dệt mộng tình thơ đến tóc phùng

Vancali 11.7.09

Chúc huynh Ngọc Ẩn Nhi Huyền tối chủ nhật vui tươi ...

by vancali96

[/align]
Đăng nhập để trả lời
0
:::::::::::::::::::::::::

SINH NHẬT CHÚA CHA

Mừng ngày sinh nhật của Chúa Cha
Ánh sáng rọi soi khắp mọi nhà
Kẻ trắng bàn tay tay vẫn trắng
Người chân ngà gót gót chân ngà
Xin Cha lần nữa xin nhìn xuống
Lạy Chúa đoái hoài hãy ghé qua
Chia đàn con được đều ơn thánh
Mỗi người một phúc của Chúa Cha*


Nương Nương Phương Hà Phương

(*Xin Chúa hãy tha thứ cho con
Kẻ tội phạm gọi Chúa đã nhiều lần
Và trái phép k êu Chúa không đ úng nơi)


KÍNH CHÚC BÁC NGỌC ẨN NHI HUYỀN VÀ GIA QUYẾN VUI VẺ; HƯỞNG PHẦN ƠN THÁNH TRONG MÙA ĐẠI LỄ
Nương Nương Phương Hà Phương
Đăng nhập để trả lời
0