📢 Hướng dẫn đăng bài viết Xem chi tiết »
📢 Diễn đàn Việt Nam Thư Quán đã hoạt động trở lại! Xem chi tiết »

Diễn Đàn » Thơ Sáng Tác

Độc thân vui tính

7 trả lời, 1.220 lượt xem — Trang 1 / 1
ĐỘC THÂN VUI TÍNH
 
Người vui tính chính thị là ta
Sống độc thân nơi gọi chữ “nhà”
Mở quán chiêu binh chiều nắng hạ
Xin mời ủng hộ khách gần xa!
thuongtruong
Đăng nhập để trả lời
0
NGỎ …
 
Hội trưởng là em chửa có chồng
Đi về trái buổi tối nằm không
Nay em mở hội tìm bằng hữu
Tối bác qua nhà đặt bút rồng.
Nhất ấy tim côi nhiều ước mộng
Nhì thì tính tốt ít phiền lòng
Nhà em rộng cửa vui chào đón
Quí khách gần xa chẳng kể đông!
thuongtruong
Đăng nhập để trả lời
0
ĐỘC THÂN VUI TÍNH
 
Người vui tính chính thị là ta
Sống độc thân nơi gọi chữ “nhà”
Mở quán chiêu binh chiều nắng hạ
Xin mời ủng hộ khách gần xa!
............................
Lang thang mấy đỗi..... chửa có nhà
Độc thân....vui tính hiếm lắm nha !
Nghe truyền hịch mướt...lời tao nhã
Xin ghé đầu quân....chứ phiền hà !
 
Lê la... tìm chân thiện
Long đong nhọc...mà... tiên !
Đăng nhập để trả lời
0
<Bài viết đã được chỉnh sửa lúc 2009-08-22 15:27:13thuongtruong>
 
 
ĐÃI KHÁCH
 
Khách đến nhà ta đãi cháo gà
Đầu, mình, cánh, cổ khách cứ tha (ăn)
Làm thêm một cái phao câu nhá
Ấm bụng no lòng khách ghé qua!
thuongtruong
Đăng nhập để trả lời
0
ĐÃI KHÁCH
 
Khách đến nhà ta đãi cháo gà
Đầu, mình, cánh, cổ khách cứ tha (ăn)
Làm thêm một cái phao câu nhá
Ấm bụng no lòng khách ghé qua!

.................................
 
Thưởng khách nhiều ghê... cả chú gà
Đầu lòng phao cậu để ăn ha
Có tiếc gì không...hong màu má ?   (tha - nói lẫy)
Bởi chủ dường như...... rất thích gà !
 
 
 
Lê la... tìm chân thiện
Long đong nhọc...mà... tiên !
Đăng nhập để trả lời
0
CHỚ LO
 
Nhà em nuôi một đàn gà
Lớn bé tổng cộng ngót đà năm mươi
Khách đến cứ việc vui cười
Thoải mái đi nhé gà tươi ngon lành
Em đây đâu dám cà nanh …
thuongtruong
Đăng nhập để trả lời
0
VUI
 
Hôm qua cắt cổ con gà
Đem đi nấu cháo ... ái chà ngon ghê
Bạn bè cả đám chẳng chê
Lại thêm khách quí ... bác lelong à
Ăn xong rồi lại đi ca (karaoke) [sm=band.gif]
Nữa say nữa tỉnh hét la bông đùa
Vui sao kể siết cho vừa [sm=beerchug.gif]
Sáng nay người đã tỉnh chưa hay (còn) nằm?![sm=bed.gif]
thuongtruong
Đăng nhập để trả lời
0
 
Tuyệt gu....!
 
Gu nầy....quả thật hợp ghê !
Nhậu gà rồi hát.....đê mê nào bằng
Sướng hơn......ghèo ghẹo cô Hằng
Hát cho đời khoẻ....mai mần thơ vui !
Lê la... tìm chân thiện
Long đong nhọc...mà... tiên !
Đăng nhập để trả lời
0