📢 Hướng dẫn đăng bài viết Xem chi tiết »
📢 Diễn đàn Việt Nam Thư Quán đã hoạt động trở lại! Xem chi tiết »

Diễn Đàn » Thơ Sáng Tác

Nghiệt Oan

0 trả lời, 953 lượt xem — Trang 1 / 1
Chỉ nỗi nhớ dẫn giấc mơ về nghe quá khứ,
Cơn phiêu du theo ngày tìm khao khát chơi vơi.
 
Ta nhắm mắt nghe... tất cả... thời gian..
Tiếng thét oan nghiệt hình hài đôi lứa,
Guồng ái ân ngang trái nặng nỗi đời.
Nhẹ nghiêng vai nâng cuộc tình nặng gánh,
Bỗng bàng hoàng thân tàn xót bụi tan.
Trận đê mê tình khốn cùng lạc bước
Vứt tim nát chẳng ngại ngần thời gian.
Ta lơ đãng dìm tình trong tội lỗi,
Chợt hãi hùng đau đớn chẳng riêng ta...
Cuộc chơi tàn. Tình vẫn chẳng hiểu vì sao...!
ich liebe dich!!
Đăng nhập để trả lời
0