📢 Hướng dẫn đăng bài viết Xem chi tiết »
📢 Diễn đàn Việt Nam Thư Quán đã hoạt động trở lại! Xem chi tiết »

Diễn Đàn » Thơ Sáng Tác

Tình Thu Tàn

0 trả lời, 1.429 lượt xem — Trang 1 / 1
Bâng khuâng cơn gió lại lối xưa
Tia nắng trên cao dưới cõi lòng
Chiếc lá khô bay vàng kỉ niệm
Sớm tan thu chớm lạnh vành môi.
 

Hồi chuông kia tiếng nghe quen lạ
Ngày cuối tuần dừng bước trầm ngâm
Phất phơ tà áo thoáng mờ xa
Nghe vọng đâu đây tiếng nói cười.
 

Trường xưa còn đó giờ xa lạ
Thiếu tiếng guốc trong giờ vội vã
Thiếu ánh mắt buồn ngóng ngọn cây
Thiếu cả vô tư ngập ngừng nói
Đôi bươc song hành dưới tán cây.
 

Bỗng là em chiếc lá chao nghiêng
Con đường còn đó có là em
Ngõ xưa nhạt bống ta tìm lại
Nửa vầng trăng khuyết thoáng chiều tan.
Đăng nhập để trả lời
0