158 trả lời, 22.172 lượt xem —
Trang 4 / 6
"Bạn Thân"
★
★
★
★
★
Số bài : 210
Từ: 22.08.2009
Trạng thái: offline
BĂN KHOĂN
Mùa xuân ai góp lá bay
Ngu ngơ tôi đếm bao ngày em qua
Mưa về tơi tả xác hoa
Trước bao mùa gió mặn mà còn không? [/align]
★
★
★
★
★
0
"Bạn Thân"
★
★
★
★
★
Số bài : 210
Từ: 22.08.2009
Trạng thái: offline
#92 —
04.04.2010 15:40
(đã sửa)
<Bài viết đã được chỉnh sửa lúc 2010-04-04 15:42:09kine>
BÃI CÁT & SÓNG
Ta, bãi cát phẳng lặng
Em,con sóng bão giông
Quất xước lòng ta
Những vết dài bất tận...
[/align]
★
★
★
★
★
0
"Bạn Thân"
★
★
★
★
★
Số bài : 210
Từ: 22.08.2009
Trạng thái: offline
ẢO ẢNH
Người về ảo ảnh hồn tôi
Ngày ngày gợn nhớ bồi hồi ngóng trông
Hoàng hôn rọi mắt tầng không
Tình em lẩn quẩn giữa dòng mênh mang
____________________________
KINE.16/04/2010
★
★
★
★
★
0
"Bạn Thân"
★
★
★
★
★
Số bài : 210
Từ: 22.08.2009
Trạng thái: offline
NGẪU HỨNG DIỀU
Chao đảo dòng tình lúc chớm yêu
Liêu xiêu bóng gió xác xơ nhiều
Chênh vênh mộng mị nghiêng sâu lắng
Thăng trầm một thưở vút tiêu diêu
_______________Kine.27.04.2010__
[/align]
★
★
★
★
★
0
"Bạn Thân"
★
★
★
★
★
Số bài : 210
Từ: 22.08.2009
Trạng thái: offline
CHIỀU GIÔNG
Cơn giông chiều ai ném qua đây
Giăng mờ huyền ảo hé mắt cay
Lá non khêu đùa theo gió mới
Chạnh lòng nắng cuộn khép trong mây
[/align]
★
★
★
★
★
0
"Mạnh thường quân"
★
★
★
★
★
Số bài : 8.078
Từ: 26.02.2008
Trạng thái: offline
#97 —
30.04.2010 17:11
(đã sửa)
<Bài viết đã được chỉnh sửa lúc 2010-04-30 17:38:57ThanhThanhKhiet>
Trích đoạn: kine
CHIỀU GIÔNG
Cơn giông chiều ai ném qua đây
Giăng mờ huyền ảo hé mắt cay
Lá non khêu đùa theo gió mới
Chạnh lòng nắng cuộn khép trong mây
[/align]
Chiều giông
Gió cuốn niềm tin mưa sướt mướt
Thương hoa dập lá nát tơi bời
Cơn giông chỉ đến trong giây phút
Chắc phải bao năm dạ mới hồi
Thanh Thanh Khiết
30.4.2010
★
★
★
★
★
0
"Bạn Thân"
★
★
★
★
★
Số bài : 210
Từ: 22.08.2009
Trạng thái: offline
MÀI DAO
Kéo đi níu lại đắng nghẹn ngào
Trăng mài hoen ố giũa xanh xao
Loé chút tinh khôi trong vẫn đục
Rũ bỏ đêm dài chém với sao...
____________
[/align]
★
★
★
★
★
0
"Bạn Thân"
★
★
★
★
★
Số bài : 210
Từ: 22.08.2009
Trạng thái: offline
LƠ ĐÃNG
Hỏi ai gợn nhớ những đêm dài
Tình mơ ôm gió rỡn ban mai
Niềm riêng nặng níu người lơ đãng
Để rồi chợt quên nhíu mắt nai
____________Kine.03.05.2010
★
★
★
★
★
0
"Bạn Thân"
★
★
★
★
★
Số bài : 210
Từ: 22.08.2009
Trạng thái: offline
Buồn ơi !
Buồn ơi ! Ta lại chào mi
Vừa vun đã nát còn gì riêng nhau ?
Tình nào đượm mãi mai sau ?
Để ta gượng lại duyên đầu vừa tan...
___________kine.11.05.2010.
★
★
★
★
★
0
"Bạn Thân"
★
★
★
★
★
Số bài : 210
Từ: 22.08.2009
Trạng thái: offline
Mong Em Là Riêng Tôi
Nếu một mai tình vỡ
Em như hạt mưa rơi
Xin giang tay hứng với
Ôm vào lòng riêng tôi...
★
★
★
★
★
0
"Bạn Thân"
★
★
★
★
★
Số bài : 210
Từ: 22.08.2009
Trạng thái: offline
PHIÊU DIÊU
Đọc thơ ta em hiểu ?
Sao mắt buồn đăm chiêu?
Phải chăng em đã biết ?
Ta độc hành phiêu diêu...
★
★
★
★
★
0
"Bạn Thân"
★
★
★
★
★
Số bài : 210
Từ: 22.08.2009
Trạng thái: offline
MỘNG PHIÊU BỒNG
Ngược miền cát bụi về đây
Dòng sông hoen cũ vơi đầy tình xa
Kìa lời ong bướm ngọc ngà
Vàng son chới với chiều tà tay không
Hỏi ai tâm mãi mông lung ?
Đường trần danh vọng xuôi dòng hư vô
Hỏi ai nghiêng bến đợi chờ ?
Tình ơi ! Hành khất, hững hờ rửng dưng
Niềm thương sao rót lưng lưng
Đoàn viên chớm chút, như chừng đã say
Rượu hoan chi đã rót đầy
Hay là lệ trút, rãi bày tâm hoang...
Vẫn mơ, vẫn ước mộng vàng
Chợt quên ánh mắt ngỡ ngàng,mong manh
Ngẫm tình hồi lại đơm xanh
Vun bao nhiêu đắp nay thành tàn tro ...
______________kine.12.05.2010
★
★
★
★
★
0
"Bạn Thân"
★
★
★
★
★
Số bài : 210
Từ: 22.08.2009
Trạng thái: offline
Này em...
Có phải em, cơn gió ?
Cuốn đời ta xa xôi
Em đâu hay bến đợi
Mình ta ôm lẻ loi...
Có phải em, con sóng?
Cuốn đời ta bão giông
Trong giây phút ngập ngừng
Ta với vội mênh mông
Có phải em là nắng ?
Sao giận hờn vu vơ
Em có hay ta gọi
Từ sâu thẳm tình thơ
Em có hay nơi ấy
Nắng rót nhiều đắng cay
Em có biết nơi này
Yêu người ta mãi say
Chiều nay cơn mưa tới
Có phải là em không?
Sao ta thấy lạnh lùng
Trong những hạt mưa nhung
Phải chăng em đang khóc ?
Hay là tình ta rơi ?
Yêu em ta thinh lặng
Xót xa tình đơn côi...
Này em ! Đời nghệ sỹ
Tiếng mưa như tiếng roi
Quất hằn in biển nhớ
Trải giấc tình chơi vơi
Tình em như khúc nhạc
Rộn ràng khắp nơi nơi
Trong bao la câu hát
Mong em về ta vui...
____kine.20.05.2010
★
★
★
★
★
0
"Bạn Thân"
★
★
★
★
★
Số bài : 210
Từ: 22.08.2009
Trạng thái: offline
Như Dáng Em...
Ai ép tan vầng trăng ?
Dát trên áo em mặc
Bất chợt nhìn ngây ngất
Ta thấy lòng lâng lâng
Rồi ngắt sợi nắng vàng
Dệt giữa đời mộng hoang
Mong một lần em tới
Kéo đời ta sang trang
Ngoài kia nắng nghẹn vàng
Ghen em thành rực rỡ
Có phải chăng duyên nợ
Ta yêu người, yêu thơ...
Ôi ! Sao mãi thẫn thờ
Dáng em về bên cửa
Ghìm lòng đâu được nữa
Em xô tình nghiêng trưa
Có lẽ chiều nay mưa ?
Cơn nắng hờn rồi tắt
Ta lặng người im bặt
Dõi nhìn sâu thật lâu...
Gượng vui trong u sầu
Trong chí trai rất trẻ
Em đừng buồn, em nhé !
Vỡ giấc tình chân quê
Vén thời gian ta nghe
Tiếng em hay thiếng gió
Thoảng qua đời thật nhẹ
Trong chiều rộn tiếng ve
Ôm giấc mơ sau hè
Mai thơ ta chợt dậy
Ánh quang nào bùng cháy ?
Ta rực rỡ như em...
_______________kine.26.05.2010
★
★
★
★
★
0
"Bạn Thân"
★
★
★
★
★
Số bài : 210
Từ: 22.08.2009
Trạng thái: offline
#108 —
31.05.2010 17:43
(đã sửa)
<Bài viết đã được chỉnh sửa lúc 2010-05-31 17:46:57kine>
CÒN LẠI RIÊNG TA...
Chiều nhạt mờ màu nắng
Ngóng em thời vô vọng
Chờ em nhoè ánh mắt
Phải người phụ ta chăng
Khẽ nghiêng nhặt sợi nắng
Quất xối xả tầng không
Hồn em xé vỡ mộng
Giẫm nát mục tình nhung
Mải lạc vui đêm vắng
Hỏi ngẫm tiếc đời hoa?
Em như bông tuyết trắng
Rụng xoé buốt tim ta
Kia ly càfe đắng
Tý tách nhỏ mãi đâu
Sóng mệt nhoài im lặng
Sao gợn hoài mắt sâu
Mai trời còn vương nắng ?
Hay đã nát hết rồi ?
Trăng nay chơi trốn biệt
Ta còn mình ta thôi . . .
_________KINE.31.05.2010___
★
★
★
★
★
0
"Bạn Thân"
★
★
★
★
★
Số bài : 210
Từ: 22.08.2009
Trạng thái: offline
#109 —
01.07.2010 17:41
(đã sửa)
<Bài viết đã được chỉnh sửa lúc 2010-07-02 01:39:37kine>
VẾT CƯỜI
Nhặt tiếng ve kêu đáp lại trời
Hỏi sao thảm thiết quá người ơi !
Phải gọi tri nhân giữa trần thế?
Người có nghe không ? Hạ hết rồi !
Xa xôi ai biết ? Xa xôi lắm!
Gọi đến trăm năm hết một đời
Phải chăng chưa tới hay thinh lặng?
Xé cả trời xanh, một vết cười...
______KINE.01.07.2010
★
★
★
★
★
0
"Bạn Thân"
★
★
★
★
★
Số bài : 210
Từ: 22.08.2009
Trạng thái: offline
Bình minh chợt đến xé toạc đêm
Rồi em chợt đến xé con tim
Khoảnh khắc yên bình vừa vụt tắt
Ta thành loạn nhịp dưới chân em . . .
Bất chợt hư vô thành nỗi nhớ
Mắt dõi đôi dòng luyến tiếc mơ
Vẫn biết riêng em,vẫn hững hờ
Niềm thương rót lại,ta hoài tưởng
★
★
★
★
★
0
"Bạn Thân"
★
★
★
★
★
Số bài : 210
Từ: 22.08.2009
Trạng thái: offline
Phép lạ thay !
Cây lả lơi gió,dỗi hờn mây
Cho mưa giăng rắc nỗi hận đầy
Chới với bên hồ hàng liễu rủ
Cành đây xơ xác lá đâu hay
Lá nghiêng ve vỡn sóng chân cây
Tủi thương mảnh nguyệt lặn tăm gầy ?
Ánh vàng trên sóng như dát ngọc
Phải trả trần gian kiếp đọa đầy ?
Nàng Nga thút thít khóc tình đấy
Xót thương còm cõi Cuội thân gầy
Phải vì niềm riêng hay nỗi thẹn ?
Tình xa nhắm mắt nuốt ngẹn cay...
Ước chi trời đất thêm sát lại
Quảng Hàng chới với nửa tầm tay
Đối mắt chạm môi cây đa ấy
Mỉm cười Cuội ước...phép lạ thay!
___________kine.24.07.2010_____
★
★
★
★
★
0
"Bạn Thân"
★
★
★
★
★
Số bài : 210
Từ: 22.08.2009
Trạng thái: offline
#113 —
25.07.2010 13:00
(đã sửa)
<Bài viết đã được chỉnh sửa lúc 2010-07-25 14:27:15kine>
CÒN LẠI ĐÊM...
Suốt ngày dài miệt mài lẽ sống
Còn lại đêm dành trọn riêng em
Cùng khát vọng ngày mai thổi mới
Tự ru ta giấc ngủ êm đềm
Nhắm mắt lại ngẫm đời vẫn cực
Nỗi nhớ em sâu thẳm xa vời
Cho hỏi đâu tình yêu đích thực ?
Khi nửa trời ngóng ngút xa xôi...
Tình về mộng người mơ ngủ rồi
Còn lại ta niềm riêng thiếu nửa
Ôm ảo tưởng với em vui đùa
Dưới ánh trăng mùa đêm trọn vẹn
Dẫu vẫn biết nhiều đêm ta lỡ hẹn
Em vẫn đợi như rằm chờ trăng lên
Nhuốm việc ngày quá thời gian lỡ bước
Ta trở về trằn trọc với muôn đêm...
Thế giới ấy vẫn chia đôi,một nửa...
Em phía ngày,ta chậm lại sau đêm
Để lắng nghe em quyện hòa nhịp sống
Nhớ sâu rồi,ta chậm rãi bước lên...
________________Kine.25.07.2010______
★
★
★
★
★
0
"Bạn Thân"
★
★
★
★
★
Số bài : 210
Từ: 22.08.2009
Trạng thái: offline
TAN THEO
Ánh mắt nào tan vào nỗi nhớ
Bóng dáng nào thấp thoáng giấc mơ
Nụ cười nào hằng đêm trăn trở
Rồi em về mộng vỡ tan theo...
____________Kine.03.05.2010.
★
★
★
★
★
0
"Bạn Thân"
★
★
★
★
★
Số bài : 210
Từ: 22.08.2009
Trạng thái: offline
TRỐNG VẮNG
Vén chút mây thừa nắng ghé chơi
Xé màn phẳng lặng sóng gọi mời
Em về hơi khẽ như gió thoảng
Ghim chặt trong lòng trống vắng rơi...
____________Kine.03.05.2010.
★
★
★
★
★
0
"Bạn Thân"
★
★
★
★
★
Số bài : 210
Từ: 22.08.2009
Trạng thái: offline
Ngày Em Đến
Ta tự hỏi,em đến bao giờ?
Để thẫn thờ chẳng phút bình yên
Tim rung khẽ gọi lòng xao xuyến
Phải là mơ hay giấc mộng huyền?
______________Kine.03.05.2010.
★
★
★
★
★
0
"Bạn Thân"
★
★
★
★
★
Số bài : 210
Từ: 22.08.2009
Trạng thái: offline
THEO DÒNG CẢM XÚC
Nâng niềm thương gợn nhớ
Với nỗi lòng nghiêng chao
Em như dòng cảm xúc
Dâng thơ tình tôi cao...
★
★
★
★
★
0
"Bạn Thân"
★
★
★
★
★
Số bài : 221
Từ: 18.04.2010
Trạng thái: offline
Ngày vui
Bình minh về chiếu sáng
Gió hát gọi xôn xao
Em rút từng sợi nắng
Đan lời yêu ngọt ngào
Thanh Thanh Khiết
9.5.2010
THEO DÒNG CẢM XÚC
Nâng niềm thương gợn nhớ
Với nỗi lòng nghiêng chao
Em như dòng cảm xúc
Dâng thơ tình tôi cao...
kine
@ Vui quá cho Tiểu Tiểu đệ chơi thơ vần "ao" với ! he he heeeee
Sóng sông Tương trăn trở
Thuyền khua mái dạt dào
Biển thì thầm hơi thở
Gợi tình thơ lao xao
X _ X
Xa_xăm
★
★
★
★
★
0
"Bạn Thân"
★
★
★
★
★
Số bài : 210
Từ: 22.08.2009
Trạng thái: offline
KHI CÓ EM TRONG ĐỜI
Bao niềm đau nén đắng
Bao thất bại gom sầu
cuộc đời đâu phẳng lặng
Hóa ta thành ngông chơi
Ta ghép ta trong ấy
Trong khoảnh khắc thơ rơi
Khi có em trong đời
Thơ dịu dàng lên ngôi
Khi có em trong đời
Dù chỉ là mơ thôi
Ai dâng ta phép lạ
Thăng hoa giữa kiếp người
Khi có em trong đời
Ta thấy ta bay cao
Giữa mênh mông diệu vợi
Ta với em , vì sao...
★
★
★
★
★
0