📢 Hướng dẫn đăng bài viết Xem chi tiết »
📢 Diễn đàn Việt Nam Thư Quán đã hoạt động trở lại! Xem chi tiết »

Diễn Đàn » Thơ Sáng Tác

Tuyệt Tình

97 trả lời, 9.122 lượt xem — Trang 4 / 4
Đừng nhìn đời bằng mảnh vỡ hoang tàn
Hãy nhìn đơi bằng tương lai tươi sáng
Tiếc nối thêm chi khi người bước ngang
Người ra đi tình cũng là dĩ vãng

Nâng chén vui say quên tình cũ
Bao yêu thương đó vùi quá khứ
RƯợu cạn tình tan người khuất bóng
Ta về chắp nối,mối tình câm


T.T
Đăng nhập để trả lời
0
Gác vắng đêm thâu vùi chén đắng
Đếm lá rơi đùa đuổi sương khuya
Mệt mỏi ôm tràn ly pha xót
Ngẫm cũng chán ta chán kiếp đời
Đen đen trắng trắng quay như chóng
Khoác tiếng trai hùng bụi phù vân
Đành cúi mặt cười đếm bước đêm
Thôi nhé ! hôm nay ta có rượu
cạn chén vui vầy khách thơ chơi
Ngày may gió bụi lùa gác nhỏ
Cuộc sống nhân gian kéo thực về
Không biết vui thêm bao chén nữa
Nào.. cạn tam bôi... mong mãi say


📎 tn_gallery..2_6_8686
Cánh chim bạt gió Phương trời lạ ,
Mơ rằng ! bến đậu mãi sau lưng..!..


(((*\/*)))
Nếu-Còn-Có-Ngày-Mai
Đăng nhập để trả lời
0
Trích đoạn: Kha Khả Tú

KHÔNG ĐỀ

Xót thương con sóng bạc đầu
Một màu biển biếc sao sầu tương tư
Để buồn lên ánh tà dư
Thẵm màu xám mịt âm u lối về
Hư vô hoang vắng tư bề !
...........

Non cao ngó biển một lời hoang mang
              Mong tàn sóng người hồi xứ
           Chỉ ngóng cánh buồm xa vợi gió đầy
              Nỗi sầu.. nhớ ai.. cố lữ
           Ngày đá đơm bông mấy ai hiểu lòng
              Ta đành vùi nhớ người ,, XA
Cánh chim bạt gió Phương trời lạ ,
Mơ rằng ! bến đậu mãi sau lưng..!..


(((*\/*)))
Nếu-Còn-Có-Ngày-Mai
Đăng nhập để trả lời
0
Lẻ loi cánh nhạn giữa trời
Mình tôi lạc bước giữa đời bao la
Men cay tình đắng xót xa
Nâng ly uống cạn,tình là hư vô



T.T
Đăng nhập để trả lời
0
<Bài viết đã được chỉnh sửa lúc 2009-09-15 15:05:14quoctrung6925>
khi yêu hứa hẹn bao nhiêu...
giờ đây người đã như diều bay xa...
nhìn đời một nỗi xót xa...
thôi thì tình lỡ âu là số duyên ...
làm sao cứ phải buồn phiền...
hết say mới sỉn triền miên tháng ngày...
người xa khuất bóng có hay?...
một phương trời đó tình này không phai..

📎 img_1250292535031
Đăng nhập để trả lời
0
anh TT ơi,lâu rồi anh k vào lại diễn đàn
làm hạ đi tìm ních anh chạy tuốt ở đằng sau
giáng sinh tới rồi,hạ chúc anh có nhiều niềm vui mới
rảnh thì vào thăm lại diễn đàn và hạ nha anh
 


📎 Christmas_..rs_171
Vườn hồng hoa nở ong bướm bay
Mây cao thấp thoáng lụa trải dài
Cánh chim mòn mỏi xa xa mãi
Ở chốn nơi này ai nhớ ai
Đăng nhập để trả lời
0
<Bài viết đã được chỉnh sửa lúc 2009-09-06 21:12:46quoctrung6925>
Chờ ai héo úa tình thơ...
lời thề bỗng thấy nhạt mờ dần trôi...
lệ buồn tuôn mặn bờ môi
để tôi lẻ bóng đơn côi một mình...



Ta chờ ... chờ mãi lặng thinh...
Như con chim Hạc lung linh đỉnh sầu...
Lạc loài trôi nổi bể dâu...
Cút côi tình hỡi về đâu hỡi người....


Nếu người thấy được chơi vơi...
Hiểu lời thơ khóc rã rời vì đâu...
Thì xin nâng chén giải sầu...
Cùng tôi uống cạn... đêm thâu một lần...


Đăng nhập để trả lời
0
Vỡ tan một mối tình thơ
Duyên xưa nay chết bên bờ yêu thương
Uyên ương hồ điệp hai phương
Tình chia hai ngả, lệ vương hai hàng

T.T
Đăng nhập để trả lời
0
«« « 1 2 3 4 » »»