📢 Hướng dẫn đăng bài viết Xem chi tiết »
📢 Diễn đàn Việt Nam Thư Quán đã hoạt động trở lại! Xem chi tiết »

Diễn Đàn » Thơ Sáng Tác

Nhớ

3 trả lời, 1.294 lượt xem — Trang 1 / 1

          Nhớ
     Người ta có nhớ mình đâu
 Mà sao ta lại bạc đầu vì mong
     Mênh mông nỗi nhớ trong lòng
 Mười năm dồn lại đọng trong mười ngày
     Chao ơi một chén rượu say
 Đổ thêm nỗi nhớ vào đầy thơ ta
    Trăng lên!
                Trăng đứng!
                            Trăng tà!
 Nhớ người .Người có nhớ ta chăng người?
     Hay là một giấc mơ thôi?
 Một câu thơ để cuộc đời bâng khuâng?
     Nghe như sóng dậy trong lòng
 Câu thơ lắng giữa mênh mông nỗi buồn

                       Hà nội27--8--2009

                             Mười ngày em đi họp
Đăng nhập để trả lời
0
<Bài viết đã được chỉnh sửa lúc 2009-08-27 07:08:42Quỳnh Muội>
Trích đoạn: nguyễn thế duyên


      Nhớ
     Người ta có nhớ mình đâu
Mà sao ta lại bạc đầu vì mong
Mênh mông nỗi nhớ trong lòng
Mười năm dồn lại đọng trong mười ngày
Chao ơi một chén rượu say
Đổ thêm nỗi nhớ vào đầy thơ ta
Trăng lên!
            Trăng đứng!
                        Trăng tà!
Nhớ người .Người có nhớ ta chăng người?
Hay là một giấc mơ thôi?
Một câu thơ để cuộc đời bâng khuâng?
Nghe như sóng dậy trong lòng
Câu thơ lắng giữa mênh mông nỗi buồn

                   Hà nội27--8--2009

                             Mười ngày em đi họp













ÂM THẦM NHỚ
 
 
 
       Đôi khi em cũng hỏi lại lòng
       Sao mình cứ nhớ, người thì không
       Một mình em hỏi rồi tự nghĩ
       Nào có ai đâu phản bội lòng
 
 
       Có ai hò hẹn với mình đâu
       Mà nhớ với thương với đợi chờ
       Mà nghĩ người ta vô tình lắm
       Mà nghĩ người ta quá hửng hờ
 
 
 
Nhật Quỳnh





Ta không thể làm đổi thay hướng gió.
Nhưng có thể điều khiển được cánh buồm !

* Gửi Tình Theo Gió Ngàn Bay : http://vnthuquan.net/diendan/tm.aspx?m=311311
* Lời Tình Ghi Trên Lá : http://vnthuquan.net/diendan/tm.aspx?m=518289
Đăng nhập để trả lời
0
Trích đoạn: Quỳnh Muội

Trích đoạn: nguyễn thế duyên


      Nhớ
     Người ta có nhớ mình đâu
Mà sao ta lại bạc đầu vì mong
Mênh mông nỗi nhớ trong lòng
Mười năm dồn lại đọng trong mười ngày
Chao ơi một chén rượu say
Đổ thêm nỗi nhớ vào đầy thơ ta
Trăng lên!
           Trăng đứng!
                       Trăng tà!
Nhớ người .Người có nhớ ta chăng người?
Hay là một giấc mơ thôi?
Một câu thơ để cuộc đời bâng khuâng?
Nghe như sóng dậy trong lòng
Câu thơ lắng giữa mênh mông nỗi buồn

                  Hà nội27--8--2009

                             Mười ngày em đi họp













ÂM THẦM NHỚ
 
 
 
       Đôi khi em cũng hỏi lại lòng
       Sao mình cứ nhớ, người thì không
       Một mình em hỏi rồi tự nghĩ
       Nào có ai đâu phản bội lòng
 
 
       Có ai hò hẹn với mình đâu
       Mà nhớ với thương với đợi chờ
       Mà nghĩ người ta vô tình lắm
       Mà nghĩ người ta quá hửng hờ
 
 
 
Nhật Quỳnh



Một ngày cũng ngỡ mười năm
Mười ngày ngưởi biết bao lắm hỡi người?
Cũng là nỗi nhớ rụng rơi
Cũng là cái cảnh ngươi thôi nhớ người
Người còn trăng rượu gọi mời
Còn ta chìm ở chân trời nhớ nhung
anhtrangthu

Góp vào nỗi nhớ để bày tỏ cũng đang nhớ...hihhiiiii [:(] [&amp;:] [;)] [8|] [:D]

Vịnh Ánh Trăng
ĐÊM ĐÔNG
Tại Anh
Đăng nhập để trả lời
0
Trích đoạn: anhtrangthu

Trích đoạn: Quỳnh Muội

Trích đoạn: nguyễn thế duyên


      Nhớ
     Người ta có nhớ mình đâu
Mà sao ta lại bạc đầu vì mong
Mênh mông nỗi nhớ trong lòng
Mười năm dồn lại đọng trong mười ngày
Chao ơi một chén rượu say
Đổ thêm nỗi nhớ vào đầy thơ ta
Trăng lên!
          Trăng đứng!
                      Trăng tà!
Nhớ người .Người có nhớ ta chăng người?
Hay là một giấc mơ thôi?
Một câu thơ để cuộc đời bâng khuâng?
Nghe như sóng dậy trong lòng
Câu thơ lắng giữa mênh mông nỗi buồn

                 Hà nội27--8--2009

                             Mười ngày em đi họp













ÂM THẦM NHỚ
 
 
 
       Đôi khi em cũng hỏi lại lòng
       Sao mình cứ nhớ, người thì không
       Một mình em hỏi rồi tự nghĩ
       Nào có ai đâu phản bội lòng
 
 
       Có ai hò hẹn với mình đâu
       Mà nhớ với thương với đợi chờ
       Mà nghĩ người ta vô tình lắm
       Mà nghĩ người ta quá hửng hờ
 
 
 
Nhật Quỳnh



Một ngày cũng ngỡ mười năm
Mười ngày ngưởi biết bao lắm hỡi người?
Cũng là nỗi nhớ rụng rơi
Cũng là cái cảnh ngươi thôi nhớ người
Người còn trăng rượu gọi mời
Còn ta chìm ở chân trời nhớ nhung
anhtrangthu

Góp vào nỗi nhớ để bày tỏ cũng đang nhớ...hihhiiiii [:(] [&amp;:] [;)] [8|] [:D]

Hai người thương nhớ hai đầu
Trăng soi treo cả nỗi sầu đôi vai
Nhớ người người lại nhớ ai
Sương đêm ướt đẫm lạc loài lá rơi
Buồn nâng chén rượu chơi vơi
Câu thơ bỏ lửng giữa trời đầy trăng...
 
kimrbl
 
Góp thêm nỗi nhớ cùng mọi người [:)]
 


K.N 

nợ lòng 
TÔI BÁN NỖI BUỒN 
EM ĐI BƠI
Tập làm thơ Đường 

 
Đăng nhập để trả lời
0