<Bài viết đã được chỉnh sửa lúc 2009-08-31 16:24:33dinhphuong>
***
***
"Dải" hay "Giải" ?
Mong các Bác chỉ giáo!
đa tạ.
Đinh Phương
***
"Dải" hay "Giải" ?
Mong các Bác chỉ giáo!
đa tạ.
Đinh Phương
***
DANG DỞ
Dải (Giải) nắng cuối mùa buông phủ lối
Mạnh không đủ sức níu hoàng hôn
Mây trời đứng sững nhìn trân trối
Em quá kiêu sa lúc giận hờn
Mơ cho đất trổ nhành mầu mỡ
Cho nước làm mát mặt con tim
Và cấy tưới trên đường bước dở
Một cành hoa tưởng nhớ ân tình.
DANG DỞ
Dải (Giải) nắng cuối mùa buông phủ lối
Mạnh không đủ sức níu hoàng hôn
Mây trời đứng sững nhìn trân trối
Em quá kiêu sa lúc giận hờn
Mơ cho đất trổ nhành mầu mỡ
Cho nước làm mát mặt con tim
Và cấy tưới trên đường bước dở
Một cành hoa tưởng nhớ ân tình.
Đinh Phương
Đinh-Phương