📢 Hướng dẫn đăng bài viết Xem chi tiết »
📢 Diễn đàn Việt Nam Thư Quán đã hoạt động trở lại! Xem chi tiết »

Diễn Đàn » Thơ Sáng Tác

"Dải" hay "Giải"? mong các huynh chỉ giáo...

2 trả lời, 2.546 lượt xem — Trang 1 / 1
<Bài viết đã được chỉnh sửa lúc 2009-08-31 16:21:24dinhphuong>
***
***
"Dải" hay "Giải" ?
Mong các Bác chỉ giáo!
đa tạ.

Đinh Phương


***
DANG DỞ

Dải (Giải) nắng cuối mùa buông phủ lối
Mạnh không đủ sức níu hoàng hôn
Mây trời đứng sững nhìn trân trối
Em quá kiêu sa lúc giận hờn

Mơ cho đất trổ nhành mầu mỡ
Cho nước làm mát mặt con tim
Và cấy tưới trên đường bước dở
Một cành hoa tưởng nhớ ân tình.


Đinh Phương
Đinh-Phương
Đăng nhập để trả lời
0
Trích đoạn: dinhphuong

***
***
"Dải" hay "Giải" ?
Mong các Bác chỉ giáo!
đa tạ.

Đinh Phương


***
DANG DỞ

Dải (Giải) nắng cuối mùa buông phủ lối
Mạnh không đủ sức níu hoàng hôn
Mây trời đứng sững nhìn trân trối
Em quá kiêu sa lúc giận hờn

Mơ cho đất trổ nhành mầu mỡ
Cho nước làm mát mặt con tim
Và cấy tưới trên đường bước dở
Một cành hoa tưởng nhớ chân tình.


Đinh Phương


 
 
DANG  DỞ
 
Dải nắng cuối mùa buông phủ lối
Mạnh không đủ sức níu hoàng hôn
Mây trời đứng sững nhìn trân trối
Em quá kiêu sa lúc giận hờn

Mơ cho đất trổ nhành mầu mỡ
Cho nước làm mát mặt con tim
Và cấy tưới trên đường bước dở
Một cành hoa tưởng nhớ chân tình.

Đinh Phương
 
Em giờ là đóa quỳnh hoa
Còn anh mãi mãi vẫn là cành giao
Khắc sâu tình ấy ngọt ngào
Tự tình một khúc, quỳnh giao một đời
................
Quỳnh Hương
Đăng nhập để trả lời
0
<Bài viết đã được chỉnh sửa lúc 2009-08-31 16:23:05dinhphuong>
Trích đoạn: quynhhuong198

Trích đoạn: dinhphuong

***
***
"Dải" hay "Giải" ?
Mong các Bác chỉ giáo!
đa tạ.

Đinh Phương


***
DANG DỞ

Dải (Giải) nắng cuối mùa buông phủ lối
Mạnh không đủ sức níu hoàng hôn
Mây trời đứng sững nhìn trân trối
Em quá kiêu sa lúc giận hờn

Mơ cho đất trổ nhành mầu mỡ
Cho nước làm mát mặt con tim
Và cấy tưới trên đường bước dở
Một cành hoa tưởng nhớ ân tình.


Đinh Phương




DANG  DỞ
 
Dải nắng cuối mùa buông phủ lối
Mạnh không đủ sức níu hoàng hôn
Mây trời đứng sững nhìn trân trối
Em quá kiêu sa lúc giận hờn

Mơ cho đất trổ nhành mầu mỡ
Cho nước làm mát mặt con tim
Và cấy tưới trên đường bước dở
Một cành hoa tưởng nhớ ân tình.

Đinh Phương
 



Rất cám ơn "Người Đẹp Hàn Quốc" Quỳnh Hương, hẹn một dịp khác nhé,Thân mến! ĐP
Đinh-Phương
Đăng nhập để trả lời
0