📢 Hướng dẫn đăng bài viết Xem chi tiết »
📢 Diễn đàn Việt Nam Thư Quán đã hoạt động trở lại! Xem chi tiết »

Diễn Đàn » Thơ Sáng Tác

Mai Em Có Về

2 trả lời, 1.187 lượt xem — Trang 1 / 1
<Bài viết đã được chỉnh sửa lúc 2010-03-05 12:54:08HoaCo>
Mai em có về thăm quê cũ
Có thấy bóng trăng lên ánh vàng lên
Hay sương mai lấp lánh tan theo gió
Cho anh gởi tình anh thuở hẹn hò....

Ngày ấy em đi trời vào hạ
Cây lá buồn hiu hắt tưởng thu sang
Cung đàn xưa giờ đã chùng nốt lặng
Thả tiếng buồn rong ruỗi với thời gian...

Mai em có về thăm quê cũ
Có về ngang qua lối hẹn xưa
Nơi cây me già có cành ũ rũ
Cho anh gởi bài thơ xưa xa vắng
Chút tình anh thương nhớ kiếp đơị chờ ...!

Em đi rồi con đò thôi lỡ hẹn
Mối duyên xưa tan dưới ánh trăng thề
Con đường xưa giờ rêu phong phũ
Cả lối mòn in dấu bước chân em...

Mai em có về thăm quê cũ
Cho anh gởi chút mối tình anh
Theo đôi gót hài sen xưa củ
Nhuốm hồn anh , thấm cả hồn anh
Cho trăng gió ngày xa xưa ấy
Đan tình vào tóc rối em bay !!!

HoaCo
Đăng nhập để trả lời
0
MAI LỠ EM KHÔNG VỀ
 
Mai lỡ em không về
Đường quê buồn biết mấy
Anh yêu ơi có thấy
Chiều mưa lạnh giăng giăng
 
Còn đây cây bằng lăng
Nơi ta từng hò hẹn
Em cúi đầu e thẹn
Hoa tím nói hộ lòng
 
Giờ xa xôi muôn trùng
Biết khi nào về được
Cho nên không hẹn trước
Lỡ mai em không về...
 
 
Đăng nhập để trả lời
0
Mong bạn thơ thứ lỗi vì đối thơ trả lời muộn !
 
  Mai Lỡ Em Không Về
 
Mai lỡ em không về
Đường xưa quên lối cũ
Cỏ cây buồn ũ rũ
Mong chờ gót sen em
Trăng cũng rọi qua rèm
Xem người xưa còn đó
Gió buồn lay ngọn cỏ
Mây nhỏ lệ trần gian
Mình anh bước lang thang
Con đường xưa thỗn thức
Hàng me già ray rức
Nỗi buồn vắng tên em
Mai lỡ em không về
Đò xưa đành lỗi hẹn
Anh cùng với thời gian
Ôm theo mãnh trăng tan
Ai lỡ nhịp cung đàn
Thuyền tình thôi lỡ chuyến
Cho lòng ai oán than
Cho tim ai héo tàn
Theo năm tháng tình tan !
 
                                               HoaCo
 
tranyen
Đăng nhập để trả lời
0