Đoá Hoa Đồng.
Chiều tà trên bóng hoàng hôn.
Dáng em giá nhỏ soi bóng bên hồ.
Mặt xoan, ánh mắt đen tròn.
Tuổi trăng mười tám, lòng tràn ước mơ.
Thả hồn theo những đoá sen.
Làn hương ngang ngát, không tanh mùi bùn.
Thuở xưa theo mẹ gánh hàng.
Chạy chợ từng buổi, sáng chiều lấm lem.
Đến nay bén sắc hương nồng.
Dáng người thay đổi, tâm hồn trinh nguyên.
Đẹp thay những đoá hoa đồng.
Mọc trong ao tối, nhưng mình đầy hương.
Cho dù không đẹp bằng ai.
Người đời vẫn kính, thiết tha ngắm nhìn.
Bởi em là ngọc của đời.
Không cần mài dũa vẫn ngời sáng tươi.
V. long
Chiều tà trên bóng hoàng hôn.
Dáng em giá nhỏ soi bóng bên hồ.
Mặt xoan, ánh mắt đen tròn.
Tuổi trăng mười tám, lòng tràn ước mơ.
Thả hồn theo những đoá sen.
Làn hương ngang ngát, không tanh mùi bùn.
Thuở xưa theo mẹ gánh hàng.
Chạy chợ từng buổi, sáng chiều lấm lem.
Đến nay bén sắc hương nồng.
Dáng người thay đổi, tâm hồn trinh nguyên.
Đẹp thay những đoá hoa đồng.
Mọc trong ao tối, nhưng mình đầy hương.
Cho dù không đẹp bằng ai.
Người đời vẫn kính, thiết tha ngắm nhìn.
Bởi em là ngọc của đời.
Không cần mài dũa vẫn ngời sáng tươi.
V. long