📢 Hướng dẫn đăng bài viết Xem chi tiết »
📢 Diễn đàn Việt Nam Thư Quán đã hoạt động trở lại! Xem chi tiết »

Diễn Đàn » Thơ Sáng Tác

THẾ THÁI NHÂN TÌNH (Vàng Lá Thu Rồi!)

15 trả lời, 2.120 lượt xem — Trang 1 / 1
<Bài viết đã được chỉnh sửa lúc 2009-09-03 16:56:59dinhphuong>
******************
THẾ THÁI NHÂN TÌNH

(VÀNG LÁ THU RỒI!)


Trời đất chuyển mình thay sắc mầu
Mờ xa rặng núi ngả sang nâu
Đường sương thinh lặng rừng lay khẽ
Vàng lá thu rồi! em có hay?

“Thế Thái” mải mê đường bổng lợi
Lòng người lữ thứ khoảng chơi vơi
Lá thu xào xạc rơi chẳng đợi
Vời vợi Quê Hương tận cuối trời

Ước hẹn cùng em chẳng thoát lời
Chim trời bay mỏi cánh buông lơi
Chiều hôm lành lạnh cành nghiêng gió
Chồng chất “nhân tình” sóng vỗ trôi

Thu đến thu đi thu lại về
Lững thững ngày qua gió lê thê
Bước trong khắc khoải rừng chuyển lá
Vàng lá thu rồi! em có nghe?


Đinh Phương


📎 Phụ Nữ
Đinh-Phương
Đăng nhập để trả lời
0
EM ĐÃ NGHE
 
Em đã nghe thu về trong làn gió
Lá vàng rơi trên bến vắng chiều sương
Nghe tim mình nói yêu thương
Nghe thơm mùi tóc theo hương ái tình.
Đăng nhập để trả lời
0
<Bài viết đã được chỉnh sửa lúc 2009-09-23 13:50:18dinhphuong>

THẾ THÁI NHÂN TÌNH

(VÀNG LÁ THU RỒI!)


Trời đất chuyển mình thay sắc mầu
Mờ xa rặng núi ngả sang nâu
Đường sương thinh lặng rừng lay khẽ
Vàng lá thu rồi! em có hay?

“Thế Thái” mải mê đường bổng lợi
Lòng người lữ thứ khoảng chơi vơi
Lá thu xào xạc rơi chẳng đợi
Vời vợi Quê Hương tận cuối trời

Ước hẹn cùng em chẳng thoát lời
Chim trời bay mỏi cánh buông lơi
Chiều hôm lành lạnh cành nghiêng gió
Chồng chất “nhân tình” sóng vỗ trôi

Thu đến thu đi thu lại về
Lững thững ngày qua gió lê thê
Bước trong khắc khoải rừng chuyển lá
Vàng lá thu rồi! em có nghe?

Đinh Phương
_________________________________

Trích đoạn: nguyenngoat

EM ĐÃ NGHE

Em đã nghe thu về trong làn gió
Lá vàng rơi trên bến vắng chiều sương
Nghe tim mình nói yêu thương
Nghe thơm mùi tóc theo hương ái tình.
Nguyenngoat


Rất cám ơn Bạn Nguyenngoat đã để lại những vần thơ rất hay. Cứ thế Bạn nhé!
Đinh-Phương
Đăng nhập để trả lời
0
THU VỀ
 
Thu về trong nét nguyên trinh
Mây giăng trọn lối tâm tình ngàn sau
Tóc em còn đọng mái sầu
Chiều buông nỗi nhớ úa màu tương tư.
Đăng nhập để trả lời
0

Trích đoạn: nguyenngoat

THU VỀ

Thu về trong nét nguyên trinh
Mây giăng trọn lối tâm tình ngàn sau
Tóc em còn đọng mái sầu
Chiều buông nỗi nhớ úa màu tương tư.

nguyenngoat


Bạn nguyenngoat ơi! Thơ cuả Bạn hay và "ướt át" quá! Cho mình mang về trang chính nhé! Cảm ơn nguyenngoat!
Đinh-Phương
Đăng nhập để trả lời
0
quote:

THẾ THÁI NHÂN TÌNH

(VÀNG LÁ THU RỒI!)


Trời đất chuyển mình thay sắc mầu
Mờ xa rặng núi ngả sang nâu
Đường sương thinh lặng rừng lay khẽ
Vàng lá thu rồi! em có hay?

“Thế Thái” mải mê đường bổng lợi
Lòng người lữ thứ khoảng chơi vơi
Lá thu xào xạc rơi chẳng đợi
Vời vợi Quê Hương tận cuối trời

Ước hẹn cùng em chẳng thoát lời
Chim trời bay mỏi cánh buông lơi
Chiều hôm lành lạnh cành nghiêng gió
Chồng chất “nhân tình” sóng vỗ trôi

Thu đến thu đi thu lại về
Lững thững ngày qua gió lê thê
Bước trong khắc khoải rừng chuyển lá
Vàng lá thu rồi! em có nghe?

Đinh Phương



Bến giác
 
Lặng lẽ xa nhìn bóng tịch dương
Hoàng hôn lãng đãng phủ màu sương
Ai đem nhốt cả niềm tin lại
Thế thái nhân tình thấy buồn vương
 
Sóng nhớ dòng thương cứa nỗi đau
Bơ vơ lạc lõng biết về đâu
Chiều thu lá rụng trơ thân - ngọn
Bóng tối trùm loang cũng mặc dầu
 
Ước hẹn mùa thu vẫn nhớ đây
Tình phơi nắng đẹp loá trời mây
Nắng trải bao mùa không nhạt sắc
Lòng người chẳng thế …lại đổi thay.
 
Lệ ướt bao đêm trong gió đông
Tim đau nén lại mắt hoài trông
Đèn hoa lụi bấc mình ôm bóng
 Chẳng thể cùng ai tỏ nỗi lòng
 
Hồng chung vẳng tiếng giữa mênh mông
Khổ luỵ bay xa theo tiếng chuông
Đưa hồn khát vọng nơi bờ giác
Tỉnh ngộ muôn điều sắc sắc không
 
T.T.K.24.9.2009
 

[/align]TTK chợt buồn chợt vui , bạn có bị như thế kg? [:D]

_____________________________

Thơ ThanhthanhKhiet
Nhật ký tình yệu
Đăng nhập để trả lời
0

Đính kèm (1)
Vịnh Ánh Trăng
ĐÊM ĐÔNG
Tại Anh
Đăng nhập để trả lời
0
  

DANG DỞ

Dải nắng cuối ngày buông phủ lối
Mạnh không đủ sức níu hoàng hôn
Mây trời đứng sững nhìn trân trối
Em quá kiêu sa lúc giận hờn…

Mơ cho đất trổ nhành mầu mỡ
Cho nước làm mát mặt con tim
Và cấy tưới trên đường bước dở
Một cành hoa tưởng nhớ ân tình.

 
Đinh Phương




                                    CHỈ LÀ...MƠ
 
Đời là thế,thường sống với mộng mơ
Thực là hình_mộng mơ :đây chiếc bóng
Hình niếm trãi trăm nghìn cay lẩn đắng
Bóng âm thầm chung bước, chẵng thở than!
 
Ôi !thế thái _ ôi !nhân tình nhợt nhạt,
Ôi dòng đời ,mãi phiêu bạt nổi trôi!
Chút mộng mơ ,gói ghém làm hành lý
Vác trên vai ảo ảnh _có vui gì!
 
                    Ngọn cỏ cảm ơn bạn DINHPHUONG đả ghé vào thăm ,tặng cho ngọn cỏ bài thơ hay ,rất mong bạn ghé vào thăm , chúc bạn an lành.
 
 
HOÀI mong_chỉ là ước mơ,
THƯƠNG yêu _tựa áng mây mờ lảng du

HOÀI_THƯƠNG
Đăng nhập để trả lời
0

Trích đoạn: ngoncogiodua

  

DANG DỞ

Dải nắng cuối ngày buông phủ lối
Mạnh không đủ sức níu hoàng hôn
Mây trời đứng sững nhìn trân trối
Em quá kiêu sa lúc giận hờn…

Mơ cho đất trổ nhành mầu mỡ
Cho nước làm mát mặt con tim
Và cấy tưới trên đường bước dở
Một cành hoa tưởng nhớ ân tình.


Đinh Phương




                                    CHỈ LÀ...MƠ
 
Đời là thế,thường sống với mộng mơ
Thực là hình_mộng mơ :đây chiếc bóng
Hình niếm trãi trăm nghìn cay lẩn đắng
Bóng âm thầm chung bước, chẵng thở than!
 
Ôi !thế thái _ ôi !nhân tình nhợt nhạt,
Ôi dòng đời ,mãi phiêu bạt nổi trôi!
Chút mộng mơ ,gói ghém làm hành lý
Vác trên vai ảo ảnh _có vui gì!
 
                    Ngọn cỏ cảm ơn bạn DINHPHUONG đả ghé vào thăm ,tặng cho ngọn cỏ bài thơ hay ,rất mong bạn ghé vào thăm , chúc bạn an lành.
 
 



***
THỨC và TĨNH

Sống là hiện hữu trên con đường
Giận, Ghét, Buồn, Vui lẫn lộn vương
Quyền, Chức, Tiền, Tài loang phía trước
Sân, Si, Tham, Vọng trải vô lường

Loài người luôn thức phân thắng bại
Chẳng phút tĩnh ngơi giác đúng sai
Thoáng qua hết kiếp còn gì lại ?
Luận kiếp đời sau cũng vãng lai ?

Đinh Phương


Thân chào ngoncogiodua,
Mãi hôm nay ĐP mới trở lại thăm NGONCO được đây, cám ơn NCGĐ đã để lại...tâm hồn. Chúc Bạn vui nhé và hẹn gặp lại!
Thân

ĐP
Đinh-Phương
Đăng nhập để trả lời
0
<Bài viết đã được chỉnh sửa lúc 2009-10-12 13:22:16dinhphuong>
***
Đăng nhập để trả lời
0
<Bài viết đã được chỉnh sửa lúc 2009-10-13 10:27:19ngoncogiodua>
THỨC và TĨNH

Sống là hiện hữu trên con đường
Giận, Ghét, Buồn, Vui lẫn lộn vương
Quyền, Chức, Tiền, Tài loang phía trước
Sân, Si, Tham, Vọng trải vô lường

Loài người luôn thức phân thắng bại
Chẳng phút tĩnh ngơi giác đúng sai
Thoáng qua hết kiếp còn gì lại ?
Luận kiếp đời sau cũng vãng lai ?
Đinh Phương











                      MÊ &  NGỘ
 
Thế thái nhân tình_ ôi chán ngán!
Mê muội_ chìm sâu giấc mơ tàn,
Giấc mộng kê vàng *vừa chợt tỉnh,
Suy gẩm ! chán chường, dạ nát tan !
 
Ngộ ra :Chỉ là giấc chiêm bao,
Công danh,phú quý thích  làm sao,
Hiện thực:xót lòng _chua chát quá,
Ngẫm nghĩ ! ô hay_ khóc nghẹn ngào !
 
Mê thì mau tỉnh lại đi thôi!
Xin tặng cho nhau những tiếng cười
Ngộ ra chân lý : đời là vậy
Quẵng hết u sầu , lệ không rơi.
              

            * Câu chuyện  cổ tích &lt;giấc mộng kê vàng&gt;
 
      Cỏ  cảm ơn ĐP  ghé vào nhà tặng cỏ  bài thơ  hay...mong được  bạn  ghé vào thăm và tặng cỏ những bài  thơ  về  nhân tình thế thái  tiếp  nhé ..chúc bạn vui..khỏe 
HOÀI mong_chỉ là ước mơ,
THƯƠNG yêu _tựa áng mây mờ lảng du

HOÀI_THƯƠNG
Đăng nhập để trả lời
0
quote:

THỨC và TĨNH

Sống là hiện hữu trên con đường
Giận, Ghét, Buồn, Vui lẫn lộn vương
Quyền, Chức, Tiền, Tài loang phía trước
Sân, Si, Tham, Vọng trải vô lường

Loài người luôn thức phân thắng bại
Chẳng phút tĩnh ngơi giác đúng sai
Thoáng qua hết kiếp còn gì lại ?
Luận kiếp đời sau cũng vãng lai ?

Đinh Phương
______________________________

MÊ & NGỘ

Thế thái nhân tình_ ôi chán ngán!
Mê muội_ chìm sâu giấc mơ tàn,
Giấc mộng kê vàng *vừa chợt tỉnh,
Suy gẩm ! chán chường, dạ nát tan !

Ngộ ra :Chỉ là giấc chiêm bao,
Công danh,phú quý thích làm sao,
Hiện thực:xót lòng _chua chát quá,
Ngẫm nghĩ ! ô hay_ khóc nghẹn ngào !

Mê thì mau tỉnh lại đi thôi!
Xin tặng cho nhau những tiếng cười
Ngộ ra chân lý : đời là vậy
Quẵng hết u sầu , lệ không rơi.


* Câu chuyện cổ tích &lt;giấc mộng kê vàng&gt;

Cỏ cảm ơn ĐP ghé vào nhà tặng cỏ bài thơ hay...mong được bạn ghé vào thăm và tặng cỏ những bài thơ về nhân tình thế thái tiếp nhé ..chúc bạn vui..khỏe

_____________________________________

***

CÓ NGHĨA GÌ ?!


Mộng ước này đây có nghiã gì

Khi tình ẩn hiện giữa si mê

Hỏi người trong mộng gieo tim vỡ

Nỡ để tình tôi chết xuân thì ?


Đinh Phương


"Thấy thế mà không phải thế" phải không ngoncogiodua?
Cám ơn bạn và chúc bạn nhiếu niềm vui.
ĐP
Đinh-Phương
Đăng nhập để trả lời
0
<Bài viết đã được chỉnh sửa lúc 2009-11-06 16:49:04ngoncogiodua>










CÓ NGHĨA GÌ ?!


Mộng ước này đây có nghiã gì

Khi tình ẩn hiện giữa si mê

Hỏi người trong mộng gieo tim vỡ

Nỡ để tình tôi chết xuân thì ?


Đinh Phương











HỒN BƯỚM MƠ TIÊN
 
Mơ làm TỪ THỨC  lạc non tiên
Hanh phúc trăm năm chẵng muộn phiền
Sao còn vương vấn trần miền !
Trở về cỏi tục đảo điên làm  gì ?
 
Bừng tỉnh mộng, tiên nào  đâu thấy
Chỉ mình ai canh vắng đắng cay
Tiên nào  ghé chốn trần ai?
Nên tình TỪ THỨC đêm nay...ảo hình..
 
ĐP  ơi...cỏ  hoạ lại  bài  thơ..không hay  ĐP  thông củm  nha....chúc  bạn  và  gđ  an lành  hạnh  phúc  nha
 



 
HOÀI mong_chỉ là ước mơ,
THƯƠNG yêu _tựa áng mây mờ lảng du

HOÀI_THƯƠNG
Đăng nhập để trả lời
0
Mộng thực cuộc đời cũng vậy thôi
Bến bờ ảo giác quá xa xôi
Ta về gom lại niềm ảo ảnh
Một giấc vàng kê cũng đủ rồi
 
 
 
 
 
 
yêu thương và tha thứ
Đăng nhập để trả lời
0
<Bài viết đã được chỉnh sửa lúc 2009-11-13 15:28:53dinhphuong>
Trích đoạn: ngoncogiodua


CÓ NGHĨA GÌ ?!


Mộng ước này đây có nghiã gì

Khi tình ẩn hiện giữa si mê

Hỏi người trong mộng gieo tim vỡ

Nỡ để tình tôi chết xuân thì ?


Đinh Phương








HỒN BƯỚM MƠ TIÊN
 
Mơ làm TỪ THỨC  lạc non tiên
Hanh phúc trăm năm chẵng muộn phiền
Sao còn vương vấn trần miền !
Trở về cỏi tục đảo điên làm  gì ?
 
Bừng tỉnh mộng, tiên nào  đâu thấy
Chỉ mình ai canh vắng đắng cay
Tiên nào  ghé chốn trần ai?
Nên tình TỪ THỨC đêm nay...ảo hình..
 
ĐP  ơi...cỏ  hoạ lại  bài  thơ..không hay  ĐP  thông củm  nha....chúc  bạn  và  gđ  an lành  hạnh  phúc  nha
 



 

_____________________________

Trích đoạn nguyenngoat

Mộng thực cuộc đời cũng vậy thôi
Bến bờ ảo giác quá xa xôi
Ta về gom lại niềm ảo ảnh
Một giấc vàng kê cũng đủ rồi

__________________________



***
quên lãng

thảo mộc âm thầm trút lá thu mình vào trong thân

chim muông lần lượt rủ nhau về tổ tìm hơi ấm

còn lại mình ta leo từng con dốc ngã xa gần

theo từng cánh tuyết lang thang giữa mùa đông gió bấc

sục sạo bới tìm nhân ngãi nổi chìm ở thế trần

mê mải quên lãng đời người nhất nhật độ trăm năm


Đinh Phương

Ngoncogiodua ơi! ai mà chẳng thích Hồn Bướm Mơ Tiên?! Chúc Bạn cuối tuần vui vẻ nhé!

Rất vui và cảm ơn nguyenngoat đã cho bài thơ với ý từ rất đẹp, chúc nguyenngoat luôn đẹp giai!
Đinh-Phương
Đăng nhập để trả lời
0


CHÚC ĐINH PHƯƠNG VÀ GIA QUYẾN NĂM MỚI AN KHANG THỊNH VƯỢNG

CHÚC MỘT MÙA VALENTINSE VUI TƯƠI




THÁI ANH
Đăng nhập để trả lời
0