📢 Hướng dẫn đăng bài viết Xem chi tiết »
📢 Diễn đàn Việt Nam Thư Quán đã hoạt động trở lại! Xem chi tiết »

Diễn Đàn » Thơ Sáng Tác

Góc Phố...

5 trả lời, 1.228 lượt xem — Trang 1 / 1
Mầu Áo Xưa

Ta nhớ xuân nào em đến đây
Trái yêu nồng thắm nở trên tay
Thiên đường thôi khẩn cầu chi nữa
Trần thế đủ làm ta đắm say.

Chuyên chở bao điều ta ước mơ
Xuân về soi bóng mắt trăng ngơ
Ngọt ngào như mía thơm mùi mật
Uống cạn đầy vơi, khát vọng chờ

Áo gởi trao lòng vóc dáng thon
Đôi tay mộng mị búp măng tròn
Tơ huyền suối tóc xanh mầu lúa
Gợi nhớ cho lòng thêm héo hon

Áo vẫn còn đây người chốn đâu ...?
Thời gian mờ nhạt nếp tơ nhầu
Chút thừa hương phấn còn lưu luyến
Nhắc nhở khi lòng thiếu vắng nhau...

Em khuất phương trời ta vẫn đây
Chiều mưa nghe nước cuộn sông đầy
Tương tư ta viết vần thơ nhớ
Gởi chút u tình theo khói mây...

Xin hãy yêu tôi như giấc mơ...!!!
Để hồn thêu dệt muôn vần thơ
Sợ mai khi đã tàn cơn mộng
Tội lắm ai ơi...Một kiếp chờ ...

VH
Đăng nhập để trả lời
0
<Bài viết đã được chỉnh sửa lúc 2009-09-10 01:39:58Văn Hùng>
Thu Sầu

Thu lại về đây dạ buốt mềm
Nghe từng cánh nhớ rụng rơi êm
Thương ai , thương kiếp đời hoa vỡ
Tựa cánh phượng yêu úa bên thềm

Ta mất nhau rồi em có vui...?
Còn lại trong nhau chỉ ngậm ngùi
Một mùa xuân đợi không lần đến
Một giấc mơ tan...tủi phận người...

Dù biết lòng ai vẫn ơ thờ
Để mình ôm mãi mối tình thơ
Đành thôi khép kín niềm thương nhớ
Giử mãi trong tim chút tình hờ

Thôi thế xa rồi ta cố nhân...!
Đời ghi thêm một bước phong trần
Vĩnh biệt tình em sầu vạn cổ
Lời thơ nào biết có mùa xuân...

HH
Đăng nhập để trả lời
0
Phận Bạc

Chung tình tự cổ lắm sầu đau
Để khổ thầm mang tự phút đầu
Héo hắt tâm tư buồn viễn ảnh
Hao gầy thể xác tủi phận câu
Canh thâu vất vưỡng lòng tê tái
Đêm trắng đọa đày lệ đẫm sâu
Mới biết men yêu toàn chát đắng
Duyên mình không nợ mãi hoài nhau...

VH
Đăng nhập để trả lời
0
Gọi Khẻ mùa Thu

Trăng lẻ loi buồn bên mái la^u
Thời gian lặng lẽ trổi cung sầu
Từng đêm mưa rót lời ai oán
Đẫm ướt bên, trời giọt mắt Ngâu

Em ở nơi nào em có hay...?
Thu về vàng lá úa trên tay
Thời gian anh đếm bằng nhung nhớ
Tình mãi u hoài như lá bay....!!!

VH
Đăng nhập để trả lời
0
Sợi Nhớ

Em xa rồi tôi ngồi ôn kỷ niệm
Con đường chiều hoen nắng gợi buồn thêm
Giòng thời gian lặng lẽ vẫn trôi êm
Sầu lữ thứ nhịp mềm trên phiến nhớ

Em không nói lòng tôi đây đã tỏ
Đến với nhau trong ảo mộng ta tìm
Tình yêu mà ai hiểu được con tim
Mong cho*` ma~i mùa xuân nào đã mất

Tôi không trách hay hờn duyên lây lất
Cám ơn người một lần đến trao nhau
Cuộc tình nào cũng có những niềm đau
Đời nghiệt ngã tôi quen rồi em a.

Em còn đó nhưng sao mà xa la.
Lời yêu nào nghe đắng chát bờ môi
Xót thương chi tình này sẽ phai phôi
Trong ngỏ tối bóng đêm thầm lặng bước

Trả lại em bao lời thề hẹn ước
Một thu mùa chờ mãi chẳng qua tay
Cánh én giờ theo lối rẽ tìm bay
Phương trời mới nắng xuân nào em đợi

Tôi đi nhé phương trời xa nào đợi ?
Bước cô hành lặng lẽ tiễn biệt đưa
Trời vào xuân ...Cớ sao vẫn còn mưa
Mưa khóe mắt ...Mưa trên vùng biển nhớ

Lời thạch thảo trầm nghe buồn muôn thuở
Khói sương mờ lay lất ngọn đèn khuya
Vần thơ xưa nhòa mực khóc chia lìa
Đêm gọi nhớ nghe tình mình hấp hối ....

VH
Đăng nhập để trả lời
0
Tiếng Lòng

Chiều nay ngọn gió se vương
Gió mong em tận mười phương trở về
Anh nghe mây chỉ trăng thề
Gọi em như sóng vỗ về biển đông.

Tìm đâu trời rất mênh mông
Cho anh bảy sắc cầu vồng tặng em
Một mai hồn rủ lòng xem
Màu yêu hy vọng tình em sáng ngời.

Anh tìm câu hát ngàn khơi
Đàn rung phách nhịp ca lời yêu thương
Gió về hôn giấc mơ sương
Anh đây đốt đỉnh trầm hương nhớ nàng!

Em đi bóng ngả chiều tan
Hàng mi khép để sầu loang nét ngài
Nức lòng ngọn gió về qua
Trách hờn khiến cả hồn ta vỡ oà!

Giữa giòng châu lệ tìm hoa
Em là dạ khu'c không nhòa dấu thương
Tiếng lòng ta vọng ngàn phương
Nhớ em tình hỏi trùng dương bến nào...?

HV
Đăng nhập để trả lời
0