📢 Hướng dẫn đăng bài viết Xem chi tiết »
📢 Diễn đàn Việt Nam Thư Quán đã hoạt động trở lại! Xem chi tiết »

Diễn Đàn » Thơ Sáng Tác

THƯ MỜI

0 trả lời, 1.099 lượt xem — Trang 1 / 1
<Bài viết đã được chỉnh sửa lúc 2009-09-10 05:34:16Hữu Hiền>


Thu Mời
Đến đây ta xử con vàng
Để cho dân biết luật làng là nghiêm
Cho chừa dở thói chó điên
Lộng hành cắn cả trẻ em người già

Quan tòa xử tội lột da
Miếng nướng miếng luộc miếng ta giả cày
Quây quần trong chén rượu cay
Bao năm xet xử vụ này mới ngon

Hữu Hiền
Đăng nhập để trả lời
0